wanderlust tips nghe thang tu hat khuc giao mua9 1

Nghe tháng Tư hát khúc giao mùa

Qua rồi những cơn mưa phùn ẩm ướt của mùa xuân, chớm hạ tháng Tư đem theo ánh nắng vàng như rót mật rọi xuống lòng đường, lấp lánh xen qua từng hàng cây. Tháng Tư khiến lòng người nôn nao đón chào một mùa mới, một mùa với những loài hoa đặc trưng đua nhau khoe sắc, tỏa hương thơm ngát cả một vùng.

[rpi]

TINH KHÔI SẮC HOA LOA KÈN

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Nghe tháng Tư hát khúc giao mùa

Người dân Hà Thành từ xưa tới nay luôn có thú “chơi hoa” nên chẳng lạ khi những ngày tháng Tư – thời điểm giao mùa với bao loài hoa đua nở, ta thấy dọc mọi con đường, ngõ hẻm đâu đâu cũng đầy những gánh hoa đi qua, đi lại. Nhưng nếu phải chọn sắc hoa nổi bật nhất trong khoảng thời gian chuyển giao từ mùa xuân sang hạ, làm sao ta quên được những bông hoa loa kèn tinh khôi, tỏa hương thơm ngát.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Nghe tháng Tư hát khúc giao mùa

Hoa loa kèn hay còn gọi là hoa huệ tây vốn chỉ nở rộ một mùa duy nhất vào tháng Tư hàng năm. Loa kèn không có vẻ ngoài rực rỡ như nhiều loài hoa khác mà ướm lên mình sắc trắng thuần khiết, tinh khôi hệt như thiếu nữ đất Kinh kỳ, dịu dàng và e ấp nhưng chẳng kém nồng nàn lẫn trong màu xanh ngắt của lá. Rồi khi “nàng thơ” nở rộ, xòe từng cánh hoa để lộ phần nhụy vàng như muốn phô diễn vẻ yêu kiều ẩn chứa bao lâu, tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng theo cơn gió dịu của tháng Tư bay đi khắp chốn. Ở bất cứ đâu giữa lòng Hà Nội những ngày chuyển mùa ấy, ta lại thấy lòng xốn xang trước những chiếc xe đạp chở hoa thong dong trên đường phố từ khi mặt trời vừa ló rạng. Từng bó hoa còn vương giọt nước cứ vậy đung đưa nhẹ nhàng, theo bước chân người bán hàng. Để rồi khi ta chợt lướt qua, vô thức ngoảnh lại ngắm nhìn và nhận ra mùa hè lại sắp về rồi.

Những cung đường hoa loa kèn tại Hà Nội:
– Dọc các tuyến đường Thụy Khuê, Thanh Niên, Phan Đình Phùng, Giảng Võ… tại thủ đô luôn có nhiều chiếc xe chở theo hoa loa kèn xuống phố.
– Nếu muốn lạc giữa vườn hoa loa kèn tháng Tư, bạn hãy đến làng hoa Tây Tựu và Quảng Bá tại Hà Nội.

SÀI GÒN VÀ SẮC VÀNG THÁNG TƯ

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Nghe tháng Tư hát khúc giao mùa

Giữa cái nắng đã kịp chói chang của Sài Gòn khi tháng Tư dần qua tới nửa, người dân nơi đây lại được dịp thưởng thức sắc vàng càng thêm rực khi hàng cây bọ cạp nối nhau khoe nét đẹp. Hoa bọ cạp vàng còn được gọi với nhiều cái tên khác nhau như: muồng hoàng yến, muồng hoàng hậu, bọ cạp nước, cây xuân muộn rồi cả Osaka… Hoa có màu vàng tươi đặc trưng, khi nở nhụy hoa có hình dáng cong cong như con bọ cạp làm nổi bật cả một góc trời nên rất được nhiều người dân hào hứng đón chào khi tới mùa.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Nghe tháng Tư hát khúc giao mùa

Gõ cửa phố thị tháng Tư tấp nập, hoa bọ cạp vàng như người bạn thân của nắng, vừa mang màu vàng lấp lánh nhưng cũng khiến ai đứng dưới tán cây chợt thấy bình yên, trong trẻo. Trời tháng Tư chưa đủ nóng tới mức đổ lửa, vẫn còn đâu đó cơn gió nhẹ thổi qua, làm chùm hoa cứ đung đưa, lung lay đủ khiến người đi qua muốn dừng lại đôi chút và ngắm nhìn. Thật ra, cây hoa bọ cạp vàng có thể nở quanh năm nhưng chỉ đợi tới độ cuối xuân đầu hạ, hàng cây mới thật sự trổ vàng, đơm hoa kết chùm tạo thành bức tranh lãng mạn, ngập tràn sức sống giữa lòng Sài Gòn. Đi qua hàng cây hoa bọ cạp vàng, bạn sẽ thấy những hình ảnh bình dị của bao người lao động dừng bước nghỉ ngơi, họ uống cốc trà đá cho mát, ngồi vui cười dăm ba câu chuyện. Đó đúng là một hình ảnh đậm chất Việt Nam: đẹp bình dị, giản đơn nhưng chứa chan bao tình cảm.

Những cung đường hoa bọ cạp vàng tại Sài Gòn:
– Hàng cây hoa bọ cạp vàng xuất hiện nhiều ở đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), đường Đàm Thuận Huy, Tân Hương, Lê Lư (quận Tân Phú), hay khu vực quanh trường đại học Công nghệ Sài Gòn.

HOA ĐỖ QUYÊN SA PA

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Nghe tháng Tư hát khúc giao mùa

Nếu ai đã từng lên Sa Pa ngày cuối tháng Ba, đầu tháng Tư chắc chẳng thể quên nổi màu hoa đỗ quyên khoe sắc thắm suốt mọi nẻo đường lớn vào tới bản làng. Hoa đỗ quyên xuất hiện quanh năm nhưng đặc biệt bung tỏa trong mùa xuân. Chẳng vậy, người dân Sa Pa còn tổ chức cả lễ hội hoa đỗ quyên diễn ra hàng năm vào thời điểm này, thu hút bao khách xa gần ghé tới thưởng ngoạn.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Nghe tháng Tư hát khúc giao mùa

Hoa đỗ quyên tháng Tư được lòng người yêu cái đẹp cũng nhờ vẻ ngoài đủ sắc hương, từ đỏ quyến rũ, tím mộng mơ, hồng đằm thắm tới cả trắng tinh khôi. Bao sắc màu hoa giữa núi đồi xanh mượt, những mái nhà bình dị đượm văn hóa dân tộc như điểm tô thêm nét đẹp của thị trấn mù sương, biến Sa Pa trở thành miền cổ tích mộng mơ tránh xa cuộc sống bộn bề. Độ cuối xuân, có tới cả nghìn loài hoa đỗ quyên khoe sắc trên dãy Hoàng Liên Sơn, nhuộm rực rỡ cả núi đồi tới rừng cây Tây Bắc. Hãy tưởng tượng xem, giữa tiết trời mát mẻ, dễ chịu của Sa Pa, những vạt rừng hoa đỗ quyên thấp thoáng ẩn hiện trong làn sương mờ khiến ta như lạc trong vườn thiên đường ở tận trời Âu. Đỗ quyên – “Nữ hoàng hoa rừng Tây Bắc” không chỉ đại diện cho nét đẹp Sa Pa mà còn là cái tên rực rỡ nhất trong khúc ca giao mùa của đất trời nước Việt.

Những cung đường hoa đỗ quyên tại Sa Pa:
– Dãy Hoàng Liên Sơn và đỉnh Fansipan chính là khu vườn rực rỡ sắc hoa đỗ quyên của miền Bắc, Việt Nam. Nếu bạn yêu thích bộ môn trekking, hãy trải nghiệm đi bộ xuyên qua cánh rừng ở Hoàng Liên Sơn để tận mắt thưởng hoa. Ngoài ra, bạn có thể ngắm cảnh hoa đỗ quyên từ trên cao khi di chuyển bằng cáp treo lên đỉnh Fansipan.

SAY ĐẮM MÙA HOA TRẨU HÀ GIANG

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Nghe tháng Tư hát khúc giao mùa

Hà Giang, mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc luôn ở trong tim mỗi người với vẻ hùng vĩ, tráng lệ xen lẫn vẻ nên thơ và lãng mạn. Bốn mùa quanh năm, Hà Giang đều đẹp theo nét riêng làm lòng người say đắm nhưng riêng trong tháng Tư, nơi đây lại tinh khôi, mộng mơ hơn cả nhờ loài hoa trẩu vào độ tươi tắn nhất.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Nghe tháng Tư hát khúc giao mùa

Hoa trẩu trắng là đại diện của tình yêu đôi lứa, tinh khôi và thuần khiết đến vấn vương. Từng chùm hoa trắng bé nhỏ cùng tụ lại trên vòm lá xanh giữa núi đồi như điểm xuyết vẻ mộc mạc, bình dị giữa thiên nhiên vùng cao Tây Bắc rộng lớn. Hoa trẩu nở rộ xua tan đi vẻ u buồn của màn sương phủ trên ngọn đồi xanh, tô điểm nét vui trên từng con đường đất nhỏ hướng về bản làng êm đềm. Bông hoa như chính con người Hà Giang tươi tắn, hồn hậu, luôn sống những ngày lạc quan và vươn lên không ngừng. Đến với mùa hoa trẩu trắng tại Hà Giang, kể cả những con tim sắt đá cũng phải tan chảy, lay động trước vẻ thanh thuần của thiên nhiên, của những cánh hoa lơ thơ rơi xuống mặt đường. Rồi từ đó, bạn sẽ mãi không thể quên loài hoa của núi rừng ấy, mãi nhớ về Hà Giang để luôn khao khát quay trở lại vào chính mùa hoa tháng Tư đẹp nhất.

Ngắm hoa trẩu tại Hà Giang:
– Mùa hoa trẩu tháng Tư cũng là mùa của những phiên chợ tình vùng cao như chợ tình Khâu Vai, chợ tình Du Già – Đường Thượng, chợ tình Lũng Làn – Sơn Vĩ… Hãy tới đây để cảm nhận lễ hội nhộn nhịp dưới màu trắng tinh khôi tượng trưng cho tình yêu của hoa trẩu.

Wanderlust Tips | Lê Hà