Người họa sĩ già làm sống dậy cả một ngôi làng ở Đài Loan

Người đàn ông 96 tuổi ở Đài Loan đã dùng những nét vẽ của mình trên các bức tường, ngôi nhà để ngăn chặn chính phủ không phá hủy ngôi làng đã gắn bó với người họa sĩ già ấy suốt 37 năm nghỉ hưu.

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips Người họa sĩ già làm sống dậy cả một ngôi làng ở Đài Loan

Huang Yung-Fu, một cựu chiến binh 96 tuổi đang sống tại một khu vực định cư tạm thời ở Đài Trung, Đài Loan mà chính phủ trao cho những người lính xưa. Và ông đã gắn bó với nơi đây hơn 37 năm từ khi ông giải ngũ trở về.

Thời gian trôi qua, nhiều người dân đã dần bỏ làng để đi làm ăn nhưng ông và một số hộ gia đình vẫn quyết ở lại đó. Đến năm 2008, chỉ còn khoảng 11 gia đình sống tại đây, kiến trúc ngôi làng cũng xuống cấp trầm trọng. Kết quả là, chính phủ Đài Loan bắt đầu thực hiện chiến dịch phá hủy các khu định cư đổ nát trong thập niên 90 để sử dụng bất động sản vào các dự án chung cư cao tầng hiện đại.

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips Người họa sĩ già làm sống dậy cả một ngôi làng ở Đài Loan

Khi mới đến đây, làng có 1.200 hộ gia đình và tất cả chúng tôi cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau nói chuyện, cùng chứng kiến sự thay đổi của ngôi làng. Chúng tôi thực sự sống như một gia đình lớn với nhau. Nhưng thời gian trôi qua, nhiều người chuyển đi và tôi trở nên cô đơn hơn“, ông Huang chia sẻ.

Vì là một cựu chiến binh, ông Huang mang trong mình những vết thương của chiến tranh, ông quyết định không lập gia đình. Nếu khu định cư bị phá bỏ, ông sẽ không còn chỗ nào để đi. Và để bảo vệ ngôi làng của mình, người họa sĩ già này đã dùng những nét vẽ, bắt đầu là con chim, đến máy bay, con mèo rồi đến con người lên các bức tường cũ kĩ.

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips Người họa sĩ già làm sống dậy cả một ngôi làng ở Đài Loan

Cuộc gặp tình cờ của người họa sĩ già với anh chàng sinh viên đại học đã thay đổi rất nhiều thứ. Sau khi nghe về cuộc kháng chiến oai hùng nhưng đơn độc và dự định muốn bảo vệ ngôi làng của ông Huang, chàng sinh viên đã nảy ra ý định cho chiến dịch gây quỹ mua sơn cho ông và gửi kiến nghị phản đối việc phá dỡ khu định cư của chính phủ.

Chỉ trong vòng vài tháng, thị trưởng thành phố Đài Trung đã nhận được hơn 80.000 email từ các công dân kêu gọi việc bảo tồn khu định cư. Vào tháng 10/2010, ngài thị trưởng đã ra lệnh bảo tồn 11 tòa nhà, đường phố và khu vực xung quanh ngôi làng của ông Huang như một công viên công cộng.

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips Người họa sĩ già làm sống dậy cả một ngôi làng ở Đài Loan

Thị trưởng Đài Trung Andrea Yi-Shan Yang  chia sẻ: “Câu chuyện của ông Huang chạm tới trái tim tôi, nhìn vào những việc ông ấy đã làm và lắng nghe câu chuyện đầy nước mắt của ông thì tôi biết mình cần phải làm gì đó để giúp đỡ ông ấy. Tuy ông Huang không yêu cầu bất kỳ sự giúp đỡ nào và ông ấy làm mọi thứ chỉ vì tình yêu đối với ngôi làng của mình mà thôi.”

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips Người họa sĩ già làm sống dậy cả một ngôi làng ở Đài Loan

Kể từ khi “giải cứu” thành công khu định cư, ông Huang vẫn tiếp tục công việc tuyệt đẹp của mình là xách thùng sơn và cây cọ đi khắp ngõ hẻm của ngôi làng. Ông ấy làm công việc này như một thói quen vào mỗi buổi sáng sớm. “Tôi biết, tôi không thể làm rất nhiều việc nhưng tôi có thể vẽ. Tôi sẽ cố gắng giữ sức khỏe của mình để vẽ tiếp những bức tranh dang dở, chỉ cần có thêm một ngày để sống, tôi cũng sẽ làm đẹp cho ngôi làng cũ kĩ của mình bằng những gam màu sắc tươi sáng.”

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips Người họa sĩ già làm sống dậy cả một ngôi làng ở Đài Loan

Trên thực tế, những nét vẽ của ông Huang được chắp vá lại từ những kí ức thời thơ ấu và trí tưởng tượng của ông, nhưng chúng vẫn mang chút gì đó thơ mộng của một người lính già cô độc.

Nhiều người từng đến đây và so sánh góc nhìn nghệ thuật của ông giống với một họa sĩ nổi tiếng Tây Ban Nha – Joan Miró hay đạo diễn hoạt hình Nhật Bản – Hayao Miyazaki. Ông ấy chỉ vẽ trên những gì ông ấy nhớ và cảm nhận được” Lin Young Kai, một tình nguyện viên đang giúp đỡ ông Huang tại “ngôi làng cầu vồng” nói.

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips Người họa sĩ già làm sống dậy cả một ngôi làng ở Đài Loan

Khi ngôi làng đã dần được biết đến nhiều hơn thì lượng khách đến thăm vô cùng lớn. Theo các quan chức thành phố, vào năm 2016, hơn 1,25 triệu khách đã đến đây. Ông Huang luôn sẵn sàng đón chào các vị khách của mình. Hình ảnh một người họa sĩ già 96 tuổi mặc một chiếc áo sơ mi nút cổ và bàn tay nhuốm màu sơn đã quá quen thuộc với du khách khi đến đây.

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips Người họa sĩ già làm sống dậy cả một ngôi làng ở Đài Loan

Trong suốt 10 năm qua, người họa sĩ già dựa vào những đồng tiền xu để lại trong một hộp quyên góp bên ngoài ngôi nhà của mình để mua sơn. Hiện tại, Lin Young Kai và một nhóm thanh niên đã giúp ông bán những chiếc bưu thiếp có in tác phẩm của ông và dùng khoản tiền thu được để quyên góp cho các tổ chức địa phương và giúp đỡ hội người cao tuổi. Nếu đến đây không gặp được ông thì có lẽ ông đang ở trong ngôi nhà của mình hoặc đến con suối gần đó để nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nước chảy.

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips Người họa sĩ già làm sống dậy cả một ngôi làng ở Đài Loan

Không ai chắc chắn rằng ông Huang có thể vẽ được bao lâu nữa hoặc điều gì có thể xảy ra với ngôi làng đầy màu sắc mà ông đã tạo ra sau khi ông mất đi. Nhưng ở tuổi 96, ông Huang đã làm một việc phi thường là làm sống dậy khu định cư cũ kĩ này.

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips Người họa sĩ già làm sống dậy cả một ngôi làng ở Đài Loan

Nếu tôi vẫn có thể thức dậy vào sáng mai thì tôi sẽ tiếp tục những nét vẽ của mình vào buổi bình minh. Nhưng nếu tôi không thể, tôi vẫn sẽ yên lòng khi biết rằng nơi đây sẽ đem đến niềm hạnh phúc cho nhiều người khác.”

Wanderlust Tips | Cinet

Comments are closed.