Người mẹ tử vong sau khi cứu con gái bị hổ vồ

(#wanderlusttips #TrungQuoc) Chính quyền huyện Diên Khánh mới đây đã công bố những người trên xe trong thảm kịch hổ vồ là một gia đình, bao gồm hai vợ chồng, đứa con trai nhỏ và mẹ của người phụ nữ. Người mẹ 57 tuổi đã chết trong lúc cố cứu con gái khỏi bị hổ tấn công. Cô con gái hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch.

[rpi]

wanderlust-tips-nguoi-me-tu-vong-sau-khi-cuu-con-gai-bi-ho-vo-1
Cảnh người phụ nữ bị hổ tấn công. Ảnh: CCTV

Theo Beijing News, người phụ nữ bị thương trong vụ hổ vồ tại công viên Động vật hoang dã Badaling đã trải qua ca phẫu thuật vào sáng sớm 24/7. Phát ngôn viên Cục trồng rừng cho biết người phụ nữ đã bỏ qua cảnh báo từ các xe tuần tra xung quanh, vốn nghiêm cấm du khách ra khỏi xe ô tô. Cảnh báo này cũng nhiều lần được nhắc lại trên loa phóng thanh của công viên.

Người phát ngôn cũng cho biết tất cả du khách khi đến tham quan đều phải ký thỏa thuận bằng văn bản, cam kết không tự ý ra khỏi xe khi đang trong công viên. Việc mở cửa kính ô tô cũng bị cấm.

Thảm kịch xảy ra hôm 23/7 tại công viên Động vật hoang dã Badaling, dưới chân dãy Vạn Lý Trường Thành, thuộc huyện Diên Khánh, ngoại ô Bắc Kinh. Đoạn video của camera giám sát cho thấy người phụ nữ mở cửa xe, vòng sang phía bên kia ô tô để nói chuyện với chồng, cũng đồng thời là người lái xe. Một con hổ xuất hiện từ phía sau và lôi cô đi.

Người lái xe đuổi theo con hổ và cả 3 biến mất khỏi màn hình camera. Một lúc sau người đàn ông quay lại và cùng với người phụ nữ ở ghế sau. Chính quyền huyện Diện Khánh sau đó xác nhận người mẹ bị hổ vồ chết ngay tại hiện trường còn người phụ nữ bị thương nặng.

Đây không phải tai nạn đầu tiên xảy ra tại công viên Badaling. Tháng 10/2012, một du khách lớn tuổi cũng bị hổ tấn công và bị thương nặng. Chưa đầy 2 năm sau, tháng 8/2014, một nhân viên tuần tra cũng bị hổ vồ chết do bước ra ngoài xe ô tô.

VnExpress | Wanderlust Tips | Cinet