Âm nhạc trong những ngày đen tối

(#wanderlusttips) “Âm nhạc trong những ngày đen tối” trở thành chủ đề cho Lễ Tưởng niệm nạn nhân Holocaust năm nay của Đại sứ quán Israel tại Việt Nam.

[rpi]

Ngày 27/1 hàng năm đã được Liên hiệp quốc chọn là Ngày Quốc tế Tưởng niệm Nạn nhân Holocaust(cuộc thảm sát 6 triệu người Do Thái do phát xít Đức và đồng minh thực hiện trong thế chiến II). Đã trở thành một hoạt động thường niên, năm nay, vào chiều ngày 27/1/2016 tại trường Cao Đẳng Nghệ Thuật Hà Nội, Đại sứ quán Israel phối hợp với Văn phòng Liên Hiệp Quốc tại Hà Nội và Viện nghiên cứu Trung Đông Châu Phi sẽ tổ chức Ngày Quốc tế Tưởng niệm Nạn nhân Holocaust với chủ đề “Âm nhạc trong những ngày đen tối” – chủ đề này được chọn bởi nó liên quan mật thiết đến chủ đề lớn mà Liên hiệp quốc đã lựa chọn cho năm 2016: “Holocaust và nhân phẩm”.

israel-wanderlusttips2

Qua sự kiện này, bà Meirav Eilon Shahar, Đại sứ Nhà nước Israel tại Việt Nam muốn chia sẻ thông điệp: “Người Do Thái đã từng bị giày vò, lưu vong và hành hạ, nhưng chúng tôi không bao giờ đầu hàng. Tại những trại tập trung và trại Tử thần, người Do Thái chúng tôi vẫn luôn gìn giữ nhân phẩm bằng nhiều cách, trong đó có âm nhạc. Âm nhạc đã trở thành nguồn sống nuôi dưỡng tâm hồn người Do Thái”.

Khách mời từ Israel đến với sự kiện là Ông Amit Weiner, Tiến sĩ Âm nhạc, Giảng viện Học viện Âm nhạc Quốc gia Jerrusalem. Ông sẽ hồi tưởng đời sống văn hóa của người Do Thái nơi biệt cư và trình bày những giai điệu sáng tác bởi các nhạc sĩ Do Thái đã bị tàn sát trong Holocaust. Đây sẽ là dịp để tưởng nhớ các nạn nhân Holocaust cũng như giúp tầng lớp trí thức Việt Nam có thêm hiểu biết về Holocaust, về cách những nạn nhân Holocaust gìn giữ phẩm giá của mình trong thời kỳ đen tối đó.

Hai sự kiện tương tự cũng sẽ được tổ chức tại trường Quốc tế Anh-Việt(BVIS) và Trường quốc tế Liên Hợp Quốc(UNIS) vào sáng 26 và 27/1.

Wanderlust Tips | Cinet

Leave A Comment