Nhật Bản cấm khách du lịch vẽ bậy trên cồn cát Tottori cổ đại

Mặc dù đã đưa ra lệnh cấm từ 10 năm nay nhưng những bức vẽ hay viết khổng lồ vẫn tiếp tục diễn ra tại cồn cát cổ đại Tottori (Nhật Bản).

[rpi]

Các nhà chức trách của Nhật Bản đang kêu gọi khách du lịch ngừng các hành vi vẽ, viết lên cồn cát Tottori, một cồn cát cổ đại nằm ở phía Tây Nam đất nước. Theo đó, đã có hơn 3.300 bức vẽ như thế này xuất hiện trong suốt 10 năm qua, trong đó có 228 bức vẽ là diễn ra vào năm ngoái.

Với lượng khách du lịch ngày càng tăng cao (hơn 31 triệu du khách nước ngoài vào năm ngoái) và hầu hết các nhân viên đều chỉ nói tiếng Nhật nên các bức vẽ vì thế mà ngày một tăng nhanh. Chính vì thế mà các cơ quan chức năng đã phải huy động rất nhiều tình nguyện viên rất để có thể xóa sạch các bản vẽ. Đầu năm nay, có một cặp đôi người nước ngoài khi đến đây du lịch đã viết dòng chữ “Happy Birthday Natalie” dài đến 25m và họ bị buộc phải tự dọn dẹp lại khu vực này.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Nhật Bản cấm khách du lịch vẽ bậy trên cồn cát Tottori cổ đại

Đồng thời, chính phủ Nhật Bản cũng đã lắp đặt thêm các hướng dẫn, biển cảnh cáo bằng tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Hàn ở lối vào để đảm bảo tất cả du khách đều nắm được thông tin về lệnh cấm.

Cồn cát Tottori được hình thành từ hàng nghìn năm về trước khi cát được sông Sendai cuốn ra biển. Gió mạnh và dòng nước chảy xiết đã đưa cát đọng lại dọc theo đường bờ biển, tạo ra một sa mạc duy nhất trong lòng Nhật Bản. Đến với cồn cát độc đáo này, bạn sẽ được tham gia nhiều hoạt động như cưỡi lạc đà, trượt cát, tham quan viện bảo tàng điêu khắc cát ấn tượng và chiêm ngưỡng khung cảnh ấn tượng của đường chân trời khi cồn cát này gặp biển.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Nhật Bản cấm khách du lịch vẽ bậy trên cồn cát Tottori cổ đại

Wanderlust Tips | Cinet