Nhật Bản đẹp như mơ trong chuyến đi của cô gái Hà thành

Chuyến đi Nhật Bản lần này đẹp như mơ và những trải nghiệm mang lại thú vị hơn những gì mình mong đợi. Mình học được nhiều thứ ở một đất nước khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ về phong cách sống, ngắm nhìn tận hưởng thiên nhiên tuyệt đẹp, trải nghiệm văn hoá bản sắc và ẩm thực phong phú“, Hà Phương chia sẻ.

Nhắc đến những kế hoạch du lịch, Vương Nguyễn Hà Phương cho biết: “Mình vốn thích đi du lịch các nước châu Âu, Trung Đông và các nước có văn hoá khác lạ Việt Nam hơn. Và sau khi đi Nhật Bản xong thì mình rất ấn tượng với các dịch vụ, tiện nghi, đặc biệt là nếp sống và con người. Chắc chắn mình sẽ quay lại Nhật Bản thêm lần nữa”. 

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hành trình khám phá Nhật Bản đẹp như mơ của cô gái Hà thành

Nhật Bản tuyệt đẹp vào bốn mùa, mùa xuân mát nhưng se lạnh cùng hoa anh đào nở rộ tạo thành bức tranh mơ mộng, mùa hạ nóng và hay mưa cùng với cây cối xanh tươi, mùa thu mát mẻ với lá vàng, lá đỏ đẹp nao lòng, mùa đông lạnh có thể tới âm độ, tuyết rơi trắng xóa. Hà Phương đến Nhật Bản vào tháng 2, là thời điểm cuối đông, thời tiết trung bình từ 4°C – 8°C ở Tokyo, Osaka, Kyoto và -2°C tới 2°C ở vùng núi Hida. 

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hành trình khám phá Nhật Bản đẹp như mơ của cô gái Hà thành
Hệ thống giao thông ở Nhật Bản, đặc biệt là ở các thành phố lớn cực kì phát triển, hiện đại, giờ giấc tại Nhật chuẩn xác tới từng phút một. Nếu bạn đã đi quen các nước phát triển khác thì tới xứ sở hoa anh đào sẽ không bị bỡ ngỡ, mà có chăng chỉ bị bỡ ngỡ vì quá hiện đại mà thôi.  Một số trang web tra tàu xe tại Nhật mà bạn nên biết để thuận tiện di chuyển các nơi, như: Down app Japan Travel, Google map…“, đó là ấn tượng đầu tiên của cô về xứ sở Phù Tang. 

“Ăn uống ở Nhật Bản khá ngon và nhiều món tiêu biểu đậm đà bản sắc như : mì Ramen, mì Udon, Soba, Takoyaki, các sản phẩm từ trà xanh, lẩu sabu, sushi, sashimi, cua tuyết, mochi nướng, bò Kobe, Hida… Đặc biệt các bạn hãy dành bụng ăn ở Osaka, nơi được mệnh danh là ‘cái bếp’ của Nhật Bản”, Hà Phương cho biết thêm.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hành trình khám phá Nhật Bản đẹp như mơ của cô gái Hà thành

Ngày đầu tiên đặt chân đến Nhật Bản cô khám phá Osaka, dạo chơi ở khu Namba cực kỳ sầm uất với các hàng quán ăn đêm, khu mua sắm đông vui, tấp nập. Ngày tiếp theo, cô ghé thăm Phố cổ Gion – một quận của Kyoto, dẫn ngay tới ngôi đền Yasaka. Khu phố với nhiều ngôi nhà gỗ cổ, nổi tiếng từ ngàn năm trước với nghệ thuật Geisha, với các quán trà, cửa hàng, nhà hàng nơi Geisha và Maiko hoạt động là nơi khiến Hà Phương cực kỳ ấn tượng. 

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hành trình khám phá Nhật Bản đẹp như mơ của cô gái Hà thành
Ngoài ra, cô còn ghé thăm một số đền như Yasaka, đền Fushimi Inari – ngôi đền ngàn cột nổi tiếng nhất Kyoto, hay đến thành phố Takayama nằm dưới chân núi Hida thuộc tỉnh Gifu – điểm dừng chân yên bình cho những ai muốn đi tới ngôi làng nổi tiếng Shirakawago. Theo chia sẻ của cô gái này thì ngôi làng Shirakawago đặc trưng với những mái nhà chóp phong cách Gasscho, hình dáng mái nhà trông như đang chắp tay, có những ngôi nhà với tuổi đời lên tới 250 năm. Có thể coi đây là quê hương của chú mèo máy Doremon, nơi tác giả Fujiko sáng tác những tập đầu tiên. 

“Chỉ cần lang thang trong làng, ghé thăm vài tiệm lưu niệm, ngồi uống tách trà ngắm tuyết, ăn vài món xiên địa phương, rồi chán thì lại lang thang lên đồi ngắm cảnh, chơi ném tuyết, nặn tuyết… là đã thấy cuộc đời này hạnh phúc lắm rồi”, Hà Phương nói.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hành trình khám phá Nhật Bản đẹp như mơ của cô gái Hà thành

“Nhớ đừng quên ăn bò Hida cực ngon nổi tiếng ngang hàng bò Kobe, dù phải xếp hàng hơn tiếng và giá hơi cao một chút ở quán Maruaki Hida Takayama. Và uống Hot Chocolate ngon quên sầu ở Cafe Don“, Hà Phương nhắn gửi. 

Cô không thể nào quên những ngày ở Tokyo sầm uất với những trải nghiệm thú vị. Và cũng khắc ghi mãi vào hành trình du lịch của mình khi đặt chân đến Kawaguchiko. Nơi ấy có Phú Sĩ ngũ hồ là 5 hồ bao quanh núi Phú Sĩ cực kì đẹp, và hồ Kawaguchiko là hồ to nhất, ngắm Phú Sĩ đẹp nhất. “Từ Tokyo bọn mình mua vé xe bus đi thẳng một mạch gần 2 tiếng với giá gần 400.000đ, mua trước online. Mình thấy đi bus tiện hơn nhiều so với đi tàu vì phải chuyển nhiều line. Ngoài ra các bạn có thể thuê xe đạp dạo quanh hồ theo tiếng hoặc buổi. Nếu đi mùa đông thì thời điểm để ngắm núi Phú Sĩ đẹp nhất là buổi sáng, ngoài 13h chiều mây bao phủ sẽ không nhìn thấy núi nữa”

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hành trình khám phá Nhật Bản đẹp như mơ của cô gái Hà thành

Nhắc đến những món quà lưu niệm Nhật Bản, Hà Phương cho biết: “Thực sự đây là thiên đường mua sắm, từ đồ điện tử, đồ các hãng, đồ ăn, thuốc… Các bạn có thể mua thuốc bổ và mỹ phẩm ở rất nhiều tiệm Drugstore trong khu Namba (Osaka) hoặc Shibuya (Tokyo). Hay các sản phẩm từ trà xanh hoặc bánh mochi ở Kyoto rất thích hợp để mang về làm quà“. 

Một số hình ảnh du lịch khác đến với nhiều vùng đất trên thế giới của Hà Phương:

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hành trình khám phá Nhật Bản đẹp như mơ của cô gái Hà thành

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hành trình khám phá Nhật Bản đẹp như mơ của cô gái Hà thành

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hành trình khám phá Nhật Bản đẹp như mơ của cô gái Hà thành

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hành trình khám phá Nhật Bản đẹp như mơ của cô gái Hà thành

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hành trình khám phá Nhật Bản đẹp như mơ của cô gái Hà thành

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hành trình khám phá Nhật Bản đẹp như mơ của cô gái Hà thành

Ảnh: Fiona Nguyễn

Thi Thi | Wanderlust Tips | Cinet