Những câu chuyện chu du vòng quanh thế giới

[Wanderlust Tips 07/2019] “Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu đầy táo bạo hoặc không gì cả”, Helen Keller dường như đã bộc bạch hết tất thảy điều muốn nói của những người đam mê xê dịch. Với họ, mỗi hành trình là một chuyến phiêu lưu để sống và được sống trọn vẹn. Qua những câu chuyện du lịch vòng quanh thế giới đầy cảm hứng, ta chỉ muốn hòa mình vào cuộc chu du rộn rã ngoài kia.

CHÀNG TRAI BẮC ÂU ĐI BỘ QUANH THẾ GIỚI “NÊN DUYÊN” CÙNG CÔ GÁI VIỆT

Meigo Märk, sinh năm 1990, bắt đầu đi vòng quanh thế giới  vào ngày 11/5/2014 từ thủ đô Tallinn của Estonia – quốc gia  Bắc Âu nhỏ hơn Việt Nam 7 lần và chỉ có 1,3 triệu người.  Tháng 12/2016, chàng nhạc công người Estonia đến Hà Nội  sau khi đã đi qua 19 quốc gia, sống nhờ số tiền bán nhà và sự  giúp đỡ của người dân bản địa. Meigo dự tính từ Hà Nội sẽ đi  lên phía Bắc sang Trung Quốc.

Thế nhưng, trong thời gian ở Hà Nội gần một tháng để xin  visa, Meigo đã gặp Nguyễn Thị Sâm, đây cũng chính là khởi  nguồn cho chuyện tình yêu ngọt ngào của họ. Cô gái quê Thái  Bình ấn tượng với hành trình đi bộ của chàng trai Bắc Âu.  Sâm nửa đùa, nửa thật muốn đi cùng, còn Meigo thì nghĩ đây  là một hành trình khó khăn, anh lo sợ cô không thể theo nổi.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Những câu chuyện chu du vòng quanh thế giới - cảm hứng lên đường

Sau đó, 2 tuần liên tiếp họ đều chạy cùng nhau. Mỗi ngày họ  chạy với nhau 5km, cuối tuần thì chuyển qua một vòng hồ  Tây 16km. Quá trình này giúp họ chia sẻ tâm sự và thấu hiểu  nhau hơn. Sâm biết được Meigo ăn chay trường và có một  tấm lòng nhân hậu, sau này cô cũng chuyển sang ăn chay.

Đến nay, Meigo và Sâm đã cùng nhau đi bộ 740km ở 5 quốc  gia, đó là Việt Nam, Campuchia, Malaysia, Singapore và  Indonesia. Riêng Meigo đã đi được 20.000km qua 22 quốc gia  trong 4 năm 3 tháng.

Vì vấn đề sức khỏe, anh tạm dừng hành trình vào tháng  8/2018. Ngay sau đó, chàng trai Estonia quay lại Việt Nam  và cầu hôn cô gái Việt bằng nhẫn đan tre giản dị trên đỉnh  Langbiang, Đà Lạt. Đôi uyên ương tổ chức đám cưới tháng  10/2018 tại quê nhà cô dâu. Họ đang lên kế hoạch tiếp tục  hành trình 3 người và sẽ khởi hành khi bé con của họ cứng  cáp. “Chúng tôi sẽ đi thêm tối thiểu 20.000km nữa để hoàn  thành việc đi bộ tổng cộng 40.075km – bằng độ dài xích đạo  của Trái đất”, Meigo chia sẻ.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Những câu chuyện chu du vòng quanh thế giới - cảm hứng lên đường

GIA ĐÌNH ĐI DU LỊCH VÒNG QUANH THẾ GIỚI KHÔNG HẸN NGÀY VỀ

Chán nản cuộc sống bận rộn với những nỗi lo toan  tất bật và vội vã, cặp vợ chồng người Anh – Zyleen và  Benjamin Hewins đã quyết định bán hết nhà cửa, cùng  hai con Emiliana (6 tuổi) và Zacharia (3 tuổi) đi du lịch  vòng quanh thế giới. Điều đáng nói là trong chuyến đi  này, họ không có kế hoạch ngày quay trở lại London.

Tháng 11/2017, cặp vợ chồng có một kế hoạch đặc biệt.  Họ quyết định bán hết tất cả những gì mình có trong  ngôi nhà ở London để đi ngao du đến mọi chân trời, góc  biển và khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia. Đến tháng  3/2018, cuộc hành trình khám phá thế giới mới bắt đầu.

Điểm đến đầu tiên của gia đình này là Canada với mục  đích dự đám cưới của người thân, rồi sau đó lên đường  đến Mexico và Trung Mỹ. Zyleen chia sẻ: “Có thể rồi  một lúc nào đó, chúng tôi muốn dừng lại để trở về cuộc  sống an cư như trước kia. Tuy nhiên, giờ đây trong đầu  chúng tôi không có kế hoạch quay trở về”.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Những câu chuyện chu du vòng quanh thế giới - cảm hứng lên đường

Sau 12 tháng, gia đình này đã đi qua hơn 20 quốc gia và  vùng lãnh thổ: Canada, Mexico, Guatemala, Honduras,  Peru, Bolivia, Argentina, Brazil, Chile, Polynesia, New  Zealand, Fiji, Úc, Indonesia, Singapore, Thái Lan,  Malaysia, Sri Lanka, Ấn Độ, Campuchia… Điểm đến tiếp  theo mà họ dự định khám phá là Việt Nam, Philipines  và Nhật Bản.

Những nơi đi qua đều để lại cho gia đình người Anh  nhiều trải nghiệm thú vị. Ví dụ, ở Polynesia, họ được  trải nghiệm ngủ trong ngôi nhà gỗ trên mặt nước, cảm  giác như được trở về với thiên nhiên hoang dã. Ở New  Zealand, cả gia đình được khám phá và hòa mình vào  văn hóa Maori bản địa… Tuy nhiên, điều mà họ trân  trọng nhất trong suốt cuộc hành trình là cả gia đình có  điều kiện gắn bó với nhau nhiều hơn.

Trên cuộc hành trình khám phá cuộc sống rộng lớn,  họ nhận ra thế giới này thật đẹp và họ thật may mắn  khi gặp được rất nhiều người tuyệt vời. Zyleen tâm sự: “Chúng tôi không biết mình sẽ ở đâu trong vài tháng tới,  nhưng có một điều chắc chắn, sẽ không có gì có thể lấy  đi khoảng thời gian kỳ diệu này và những kỷ niệm mà  chúng tôi đã có với nhau”.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Những câu chuyện chu du vòng quanh thế giới - cảm hứng lên đường

CÔ GÁI PHÁ KỶ LỤC NGƯỜI TRẺ ĐẶT CHÂN ĐẾN MỌI QUỐC GIA

Lexie Alford, 21 tuổi, vừa được xác lập kỷ lục Guinness khi trở  thành người trẻ tuổi nhất đặt chân đến 196 quốc gia có chủ  quyền lãnh thổ trên thế giới.

Vào ngày 31/5 vừa qua, Lexie Alford đã đặt chân đến Triều Tiên  – đất nước cuối cùng trong chuỗi hành trình đi qua 196 quốc  gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Với thành tích “khủng” như  vậy, Lexie phá vỡ kỷ lục cũ của James Asquith vào năm 2013  (người từng đến được 192 quốc gia ở độ tuổi 24) và còn vinh dự  lọt vào top những du khách đi vào lịch sử như Cassie De Pecol  (người phụ nữ đặt chân qua nhiều quốc gia nhất trong thời  gian ngắn nhất).

Ngay từ nhỏ, Lexie Alford đã có niềm đam mê mạnh mẽ với du  lịch vì cô vốn được lớn lên trong một gia đình sở hữu công ty  du lịch có tiếng tại California (Mỹ). Cha mẹ của cô vốn không  đặt nặng việc học ở trường của con gái, bởi thế, ông bà đã cho  cô có cơ hội được tự mình đi chu du khắp nơi và học hỏi trực  tiếp từ những điều xung quanh.

Khi lớn hơn, Lexie cùng gia đình thăm thú nhiều vùng đất,  từ những ngôi làng nổi ở Campuchia, Burj Khalifa tại Dubai,  thành phố Ushuaia ở rìa Argentina cho tới Đại Kim tự tháp  Giza ở Ai Cập…

Wanderlust Tips nhung cau chuyen chu du 02

Năm 2016, Lexie tốt nghiệp trung học và có bằng liên kết với một trường cao đẳng tại quê nhà, bang California. Nữ phượt  thủ nhận ra mình không còn nhiều thời gian để chinh phục  124 quốc gia còn lại trong danh sách. Do đó, trong thời gian gap year, blogger Mỹ dành toàn bộ thời gian để chu du thế giới.  Khi bắt đầu chuyến đi, Lexie không nghĩ đến chuyện phá kỷ  lục mà chỉ muốn trở thành một phượt thủ, với quyết tâm cho  mọi người thấy thế giới không phải nơi đáng sợ như truyền  thông phản ánh, và người tốt có mặt ở khắp mọi nơi. Lexie tiết  lộ mình tự túc toàn bộ chi phí trên đường phượt, nhờ làm đủ  công việc có thể và tiết kiệm từ năm 12 tuổi. Khoản tiền này  đủ để trang trải cho hành trình khoảng một năm rưỡi. Vì kinh  tế không cho phép, Lexie không dành hàng tuần ở mỗi nước,  nhất là những nơi cô không thoải mái khi độc hành.

Nơi khiến cô chật vật nhất là Tây và Trung Phi, do visa không  thuận lợi và thiếu cơ sở hạ tầng du lịch, rào cản ngôn ngữ, cộng thêm chi phí đắt đỏ để đảm bảo đi lại an toàn. Nam Sudan, Somalia, Cộng hòa Trung Phi, Mali, Chad và Papua New Guinea  là những nơi cô lưu lại ít nhất vì không cảm thấy an toàn.

Blogger 21 tuổi đang viết một cuốn sách về những trải nghiệm  tại từng quốc gia và bài học trên đường phượt. Hiện cô còn  phải gửi bằng chứng cho Guinness để chứng thực chuyến đi  của mình. Sau đó, cô sẽ dành vài tháng để hồi phục thể chất và  tinh thần khi lên kế hoạch cho tương lai.

Wanderlust Tips nhung cau chuyen chu du 06

Thi Thi | Wanderlust Tips