Những mùa hoa ở Đà Lạt khiến lòng người mê đắm
- 22/01/2019
- ĐIỂM ĐẾN VIỆT NAM
- Du lịch Đà Lạt, Editor picks, hoa dã quỳ, hoa hướng dương, hoa nữ hoàng xanh, mùa hoa mai anh đào, mùa hoa ở Đà Lạt, mùa tam giác mạch
Không phải ngẫu nhiên mà Đà Lạt được mệnh danh là thành phố ngàn hoa. Bởi dường như ở mảnh đất này, sắc hoa tựa một chất gây thương nhớ mà bất cứ ai từng đặt chân đến đều sẽ mang một lời hứa đợi quay trở lại.
[rpi]
ĐÀ LẠT VÀNG RỰC MÙA HOA DÃ QUỲ
Loài hoa hoang dại với sắc vàng rực rỡ say đắm lòng người mang tên dã quỳ bắt đầu nở rộ khắp các con đường từ nội đô đến những cung đường ở vùng ngoại ô. Màu vàng của hoa dã quỳ khá dân dã, không sang trọng nhưng đủ làm xiêu lòng những du khách từng ghé qua. Đây là loài hoa tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, sự chung thủy và hi sinh trong tình yêu.
Mùa hoa dã quỳ Đà Lạt thường bắt đầu từ tháng 11 và kết thúc vào khoảng tháng 1 dương lịch, một số khu vực nổi tiếng để ngắm hoa Dã Quỳ mà bạn có thể tham khảo như: Tu Tra – Đơn Dương, Thị trấn D’ran – Đơn Dương, Trại Mát, Cầu Đất…
HOA TAM GIÁC MẠCH KHOE SẮC
Nếu đến Đà Lạt vào tháng 10, tháng 11, bạn sẽ vô cùng ngỡ ngàng trước khung cảnh hoa tam giác mạch nhẹ nhàng khoe sắc. Loài hoa dung dị này dễ khiến cho con người ta quên đi hết mọi muộn phiền, mệt mỏi. Tuy không nhiều như ở miền núi Tây Bắc nhưng tam giác mạch ở Đà Lạt vẫn ôm chứa một nét đẹp dịu dàng cho kẻ lữ hành mê đắm.
Nếu có cơ hội du lịch đến Đà Lạt bạn có thể tìm về các địa điểm như khu vực ấp Ánh Sáng ở gần hồ Xuân Hương, chùa Vạn Đức hay Dalat Milkfarm để thỏa sức ngắm nhìn loài hoa đẹp mang tên tam giác mạch.
CẨM TÚ CẦU NHẸ NHÀNG GIEO THƯƠNG NHỚ
Bạn đến Đà Lạt mùa nào cũng đều có thể bắt gặp loài hoa xinh đẹp này. Tuy vậy nếu muốn ngắm nhìn hoa ở độ đẹp nhất thì hãy đến đây vào ngày hè rực rỡ ánh nắng. Bạn sẽ mê đắm những bông hoa đua nhau khoe sắc, nở rộ bạt ngàn trải rộng cả một vùng đem lại cảm giác bình yên, thư thái, dịu dàng như cái tên cẩm tú cầu.
Một số địa điểm được giới trẻ mê mẩn đến chụp ảnh cùng loài hoa cẩm tú cầu, có thể kể đến như cánh đồng hoa cẩm tú cầu ở thung lũng Tình yêu, Lạc Dương, Trại Mát, làng Cù Lần…
HOA HƯỚNG DƯƠNG GỢI NHẮC SỰ THỦY CHUNG
Ở Đà Lạt, hoa hướng dương nở hai lần trong một năm. Mùa chính từ tháng 4 đến tháng 5. Mùa thứ hai vào tháng 11 và tháng 12. Một vườn hoa hướng dương nở rộ ngút tầm mắt, nhuộm vàng cả khung trời sẽ đem đến những sắc màu rực rỡ cho tháng 12 vốn đặc trưng bởi những cơn mưa phùn ảm đạm. Với đặc điểm luôn hướng về phía mặt trời nên hoa hướng dương được coi là biểu tượng cho niềm tin, hy vọng và một tình yêu thủy chung, luôn hướng về nhau.
Bạn có thể tham quan Dalat Milk Farm để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa này, hay cánh đồng hoa nằm dọc trên cung đường Đà Lạt lên Tà Nung và Thác Voi, hoặc xa hơn là đi đến huyện Đơn Dương.
HOA CÁNH BƯỚM DỊU DÀNG NHƯ TÌNH YÊU LỨA ĐÔI

MÊ MẨN MÙA HOA HỒNG RI NỞ RỘ

Loài hoa này khá dễ trồng và thường nở hoa quanh năm. Hoa hồng ri vốn có nguồn gốc từ Nam Mỹ, mới du nhập vào nước ta những năm gần đây. Hiện nay, loài hoa xinh đẹp này được trồng khá phổ biến ở nhiều nơi, đặc biệt là Đà Lạt. Bạn có thể bắt gặp loài hoa hồng ri ở khu vực dọc đường Ánh Sáng hoặc đường Nguyễn Văn Cừ.
Hoa hồng ri thường có hai màu chủ đạo là màu trắng và màu hồng. Du khách tới Đà Lạt sẽ có những phút giây thư giãn thoải mái, lưu giữ những hình ảnh ấn tượng cùng với loài hoa rực rỡ này.
NỮ HOÀNG XANH LỘNG LẪY ĐẦY KIÊU SA
Hoa nữ hoàng xanh hay còn được người ta gọi với cái tên là hoa xôn xanh, là loài hoa đặc biệt có màu tím xanh. Nhiều người lầm tưởng đây là hoa oải hương bởi nhìn từ xa vô cùng cuốn hút, tựa như lạc vào khoảng trời Âu đầy mộng mơ.
Bạn có thể đến cánh đồng hoa Đà Lạt, đèo Mimosa để ngắm nhìn loài hoa lộng lẫy kiêu sa này.
MÙA HOA ANH ĐÀO ĐẸP MỘNG MƠ
Hoa mai anh đào nở rộ cũng đồng thời báo hiệu một mùa xuân đã về, khoe sắc trên từng ngóc ngách Đà Lạt. Chẳng ai biết từ bao giờ loài hoa này đã trở thành một biểu tượng đặc trưng riêng biệt của phố núi, mê hoặc biết bao nhiêu khách lãng du tìm về.
Du khách muốn ngắm nhìn trọn vẹn sắc hoa tươi đẹp thì hãy đi đến đường Lê Đại Hành ngay trung tâm thành phố, ven bờ Hồ Xuân Hương, dọc theo các trục đường Hùng Vương, Phó Đức Chính, Xô Viết Nghệ Tĩnh hoặc đến cổng Thiền viện Trúc Lâm.
Ảnh: Hipster Studio
Wanderlust Tips | Cinet