Những ngày cuối năm: Khép lại nỗi buồn cũ đi thôi!

Những ngày cuối năm mưa lạnh lây rây, phảng phất hơi ẩm và chút giá lạnh khiến con người ta muốn trở về nhà hơn bao giờ hết. Năm cũ sắp kết thúc, chuyện không vui, ký ức rêu phong, những điều dang dở… thôi thì khép lại tất cả để đón chào niềm vui mới ở chặng đường phía trước.

[rpi]

Ngày cuối năm dường như đong đầy cảm xúc, người thì rạng rỡ vì 12 tháng trôi mau với sự tốt lành, an yên, và cũng có những người buồn nhiều hơn vui vì bao ước nguyện dở dang, những chuyến đi không trọn vẹn.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Những ngày cuối năm: Khép lại nỗi buồn cũ đi thôi!
Năm cũ trôi qua, những nỗi buồn cũng đến lúc khép lại…

Tháng 12, giữa bộn bề vội vã, đầy bon chen, dừng lại một chút để sắp xếp lại cuộc đời, lấy năng lượng chuẩn bị bắt đầu cho một hành trình mới. Dẫu lặng lẽ hay ồn ào thì một năm rồi cũng sắp đi qua. Vui có, buồn có, thành công có, thất bại có và cũng có những phút tuyệt vọng nhấn sâu tưởng như không cách gì vượt qua khỏi.

Người ta đón chờ những ngày cuối năm như tiếng thở dài trầm ngâm nhìn ngắm mọi thứ chầm chậm trôi đi. Đây cũng là khoảng thời gian để chúng ta nhìn lại một năm qua bản thân đã làm được những gì, đã đánh mất những gì. Là lúc buông bỏ hết muộn phiền và tha thứ lỗi lầm cho ngày thanh xuân nồng nhiệt đầy bồng bột và đôi lần đi sai đường lạc lối.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Những ngày cuối năm: Khép lại nỗi buồn cũ đi thôi!
Hành trình khám phá thế giới vẫn cứ kéo dài mãi, như chính vị ngọt của hai từ thanh xuân.

Những buổi chiều cuối năm trôi đi, vương phất chút nỗi buồn, lòng người háo hức cho một năm mới nhưng vẫn không quên giữ lại niềm tiếc nuối cho năm cũ – chặng đường dẫu vui buồn, đắng cay cũng không cách gì quay trở lại. Cứ thế, đợt sóng cảm xúc đâm sâu, len lỏi vào từng thớ tế bào như một lời nhắc nhở rằng chúng ta không có nhiều thời gian để mãi u sầu, bi lụy.

Năm cũ, không biết mình đã làm được gì, chỉ biết rằng bản thân đã tự đi qua tất cả dông tố bão bùng của cuộc đời đổ ập xuống. Bất chợt trong những ngày cuối cùng của năm cũ thương kẻ xa nhà đang mải trông ngóng về mâm cơm ngày đoàn viên, thương những người đang từ nơi khung trời khác nhớ về quê hương.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Những ngày cuối năm: Khép lại nỗi buồn cũ đi thôi!
Bên nhau an nhiên cũng đã là một niềm hạnh phúc rồi.

Tất nhiên mỗi người sẽ có một suy nghĩ, mang trong mình giấc mơ khác nhau nhưng chắc chắn ai cũng có những cảm xúc khó tả. Khép lại một mùa cũ, một năm cũ, cứ lặng yên để cho giọt cà phê rơi tí tách chạm xuống đáy cốc, vỡ tan, mọi giới hạn của mới – cũ dường như không còn quan trọng nữa.

Bầu trời năm ấy rất xanh, hôm nay và mai sau vẫn xanh như thế, có điều những cái tên cũ, nỗi đau cũ không thể ở lại bên cạnh ta. Đừng buồn vì điều đó, bởi kỳ thực trên đời này chẳng ai quan trọng nhất đối với ai hết, học cách trân trọng bản thân mình, rồi hạnh phúc sẽ lại mỉm cười.

Những ngày tháng cuối cùng dần trôi đi, đừng thắc mắc rốt cuộc mình đã làm được gì, chưa làm được gì, mà quan trọng nhất là khi nhìn lại chặng đường ấy bản thân có cảm thấy hối tiếc điều gì hay không. Thay vì cứ ngoái đầu về phía sau, hãy tự tin đón chờ những hành trình mới đầy niềm vui và bất ngờ. Những ngày cuối năm, bạn còn tiếc nuối vì điều gì chăng?

Ảnh: Bùi Huy Khang 

Thi Thi | Wanderlust Tips | Cinet