Ở nơi người ta gọi nhau là “Darling”

Darling là một thị trấn nông thôn ở Nam Phi, cách Cape Town một giờ chạy xe. Có lẽ nhiều du khách sẽ mỉm cười khi nghe đến tên của thị trấn nhỏ ấy. Phải, ở nơi có cái tên dễ thương ấy (“Darling” nghĩa là cưng, người yêu thương), ai cũng cảm thấy mình là một “darling”.

Darling không phải chỉ vì thị trấn ấy được đặt theo tên của người đã lập ra nó vào năm 1853 – Henry Darling, mà vì nó thực sự đáng mến. Ở Darling, người ta không gọi những vị khách mới đến là “you” (bạn), thay vào đó là “darling” (cưng). Thị trấn xinh đẹp với chỉ vài con phố bé nhỏ nhưng đủ làm xôn xao những ai đã từng đặt chân đến đây.

Wanderlust Tips Ở nơi người ta gọi nhau là Darling

Darling đáng yêu ngay từ cửa ngõ vào thị trấn với tấm biển chào du khách. Cái tên ấy, tấm biển ấy dường như quá hợp với bầu không khí tỉnh lẻ của một thị trấn nằm cách xa đường quốc lộ, giữa những đồi núi  trùng điệp và vườn nho chạy dọc dài đến tận chân trời.

Ở đây, đâu đâu người ta đều có thể bắt gặp những biển hiệu với dòng chữ “Darling” hay “Hello darling”. Với cuộc sống xô bồ, lo toan hiện nay, khi mà người ta sẵn sàng đạp lên nhau để có được vận may và tài lộc, có mấy ai gọi nhau là “darling” như mảnh đất bé nhỏ này?

Wanderlust Tips Ở nơi người ta gọi nhau là Darling

Wanderlust Tips Ở nơi người ta gọi nhau là Darling

Darling còn nổi tiếng với đặc sản rượu vang. Vùng rượu nho nổi tiếng của Nam Phi chạy dài qua mảnh đất này. Những vườn nho cho ra thứ rượu hảo hạng. Mọi người cùng cùng ngồi uống rượu với nhau trong cùng một quán theo một cách rất darling.

Wanderlust Tips Ở nơi người ta gọi nhau là Darling

Nơi đây còn “darling” như cách bà chủ quán ăn nổi tiếng Marmelade Cat gọi các thực khách đến ăn và đến mua hàng thủ công mỹ nghệ trong một không gian đậm chất jazz với những bản nhạc dìu dặt mang âm hưởng của New York những năm 1940.

Wanderlust Tips Ở nơi người ta gọi nhau là Darling

Wanderlust Tips Ở nơi người ta gọi nhau là Darling

Darling đẹp như tranh vẽ với vườn hoa dại Tienie Versveld Wildflower Reserve. Hằng năm vào tháng 9, lễ hội hoa mùa xuân, một dạng hội hoa Keukenhoff của Nam Phi lại được tổ chức. Mẹ thiên nhiên mỉm cười với những bông hoa rực rỡ đủ mọi hình dáng và kích thước thu hút khách du lịch.

Wanderlust Tips Ở nơi người ta gọi nhau là Darling

Ngoài những vườn nho trải dài xa tít tắp, bạn còn có cơ hội nhìn thấy rất nhiều động vật hoang dã ở đây. Cảnh quan quanh khu vực này tuyệt đẹp với  các tua bin gió duyên dáng nằm rải rác trong thị trấn và những quả đồi được bao phủ bởi các loại hoa dại mỗi mùa xuân. Thị trấn Darling cũng nổi tiếng với loại bơ chất lượng cao và các sản phẩm sữa khác. Thậm chí ở đây còn có một bảo tàng dành riêng cho việc bảo tồn truyền thống sản xuất sữa trong thị trấn.

Wanderlust Tips Ở nơi người ta gọi nhau là Darling

Wanderlust Tips | Cinet