Quá áp lực, người Hàn Quốc chấp nhận chi 90USD để được “ngồi tù”

Từ năm 2013, một khách sạn kiểu nhà tù “The Prison Inside Me” (Tạm dịch: Nhà tù trong tôi) ở Hongcheon, Hàn Quốc đã đón nhận hơn 2.000 “tù nhân”, nhiều người trong số họ là nhân viên văn phòng, sinh viên, những người chịu quá nhiều áp lực, căng thẳng từ môi trường làm việc và học tập.

[rpi]

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips Quá áp lực, người Hàn Quốc chấp nhận chi 90USD để được "ngồi tù"

Do đó, khi mỗi “tù nhân” muốn được ngồi tù phải trả tới 90USD để được ở trong tù suốt 24 giờ và thực hiện nghiêm ngặt các quy định tại đó như không được mang theo bất kì phương tiện công nghệ nào như điện thoại di động, thậm chí không nói chuyện với các tù nhân khác, không mang theo đồng hồ hay gương. Nhiều “tù nhân” đặc biệt này nói rằng việc bị cô độc hoàn toàn cho phép họ thư giãn và thoát khỏi sự nhộn nhịp của cuộc sống căng thẳng.

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips Quá áp lực, người Hàn Quốc chấp nhận chi 90USD để được "ngồi tù"

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips Quá áp lực, người Hàn Quốc chấp nhận chi 90USD để được "ngồi tù"

Mỗi người vào đây sẽ được phát đồng phục tù nhân màu xanh dương, thảm tập yoga, bộ ấm chén pha trà, bút và sổ ghi chép. Họ sẽ ngủ luôn trên sàn nhà. Có một nhà vệ sinh nhỏ bên trong phòng, nhưng không có gương. Thực đơn phục vụ trong tù bao gồm khoai lang hấp và sữa chuối cho bữa tối và cháo gạo cho bữa sáng.

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips Quá áp lực, người Hàn Quốc chấp nhận chi 90USD để được "ngồi tù"

Cô Park Hye-ri, 28 tuổi, quản lý một chương trình kinh doanh khởi nghiệp đã chấp nhận bỏ ra 90USD để được ngồi trong phòng giam của Prison Inside Me. Khi ngồi trong căn phòng 4 bức tường rộng khoảng 5m², cô Park chia sẻ: “Tôi quá bận rộn. Có lẽ, bây giờ tôi cũng không nên ngồi ở đây vì còn rất nhiều công việc phải làm. Nhưng tôi quyết định tạm dừng những công việc đó lại để dành thời gian nhìn nhận lại bản thân mình và hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn“.

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips Quá áp lực, người Hàn Quốc chấp nhận chi 90USD để được "ngồi tù"

Người đồng sáng lập “nhà tù” Noh Ji-Hyang cho biết, bà bắt đầu có ý tưởng xây “nhà tù” này là khi chồng bà, một công tố viên có tần suất làm việc khoảng 100 giờ mỗi tuần. “Anh ấy nói, anh ấy thà ngồi tù trong một tuần để được nghỉ ngơi hơn là phải đi làm, và đó chính là sự khởi đầu để tôi xây dựng The Prison Inside Me”.

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips Quá áp lực, người Hàn Quốc chấp nhận chi 90USD để được "ngồi tù"

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips Quá áp lực, người Hàn Quốc chấp nhận chi 90USD để được "ngồi tù"

Lúc đầu, mọi người sẽ cảm thấy ngột ngạt khi ở trong phòng giam. Nhưng sau khi họ ở đây, họ đã thay đổi suy nghĩ của mình và cho rằng nơi mà họ phải quay về sau 24 giờ ở đây mới thực sự là nhà tù“. Đặc biệt, sau khi ra tù, bạn sẽ được nhận một giấy chứng nhận tạm tha sau khi hoàn thành 24 giờ hoặc 48 giờ bị giam giữ.

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips Quá áp lực, người Hàn Quốc chấp nhận chi 90USD để được "ngồi tù"

Chính nền kinh tế phát triển với các ngành xuất khẩu và công nghệ cao đã tạo cho Hàn Quốc một môi trường làm việc cực kỳ cạnh tranh. Điều này khiếp áp lực trong cuộc sống tăng đáng kể, tỷ lệ thuận với vấn nạn tự tử vì căng thẳng của công nhân viên ở Hàn Quốc.

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips Quá áp lực, người Hàn Quốc chấp nhận chi 90USD để được "ngồi tù"

Theo kết quả khảo sát 36 quốc gia thành viên thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) năm 2017, người Hàn Quốc làm việc trung bình 2.024 giờ, xếp thứ 3 chỉ sau Mexico và Costa Rica.

Để giúp mọi người có số giờ làm việc ít hơn và kiếm được nhiều tiền hơn, chính phủ đã tăng mức lương tối thiểu và ra chính sách về giờ làm việc cắt giảm từ 68 xuống còn 52. Tuy nhiên, các chính sách dường như lại phản tác dụng. Điều này lí giải vì sao người dân Hàn Quốc chấp nhận bỏ số tiền không nhỏ để mua lại những giây phút thoải mái, nghỉ ngơi khi ở “trong tù”.

Wanderlust Tips | Cinet