Share the love: Chào 2019

[Wanderlust Tips Số đặc biệt 2019] Năm 2019 hứa hẹn những hành trình mới đầy niềm vui và ý nghĩa, cùng lắng nghe chia sẻ của những người nổi tiếng về niềm đam mê du lịch cũng như những dự định thú vị của họ trong năm mới.

NGƯỜI MẪU – TRAVEL BLOGGER TRẦN QUANG ĐẠI: “MỖI NƠI ĐẶT CHÂN ĐẾN GIÚP MÌNH TRƯỞNG THÀNH HƠN THEO NHỮNG CÁCH KHÁC NHAU”

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Share the love: Chào 2019

Nguồn cảm hứng lên đường

Niềm cảm hứng du lịch của Đại đã có từ rất lâu rồi. Từ khi còn nhỏ mình đã có sở thích xem những bộ phim nước ngoài, sau đó thì ấp ủ giấc mơ một lần được đặt chân đến những nơi chốn trong phim, như những bức tường lát đá nhà Juliet ở Ý, những con phố nhộn nhịp và đại lộ sầm uất nơi người ta bắt đầu những giấc mơ ở New York, những ánh đèn màu nhập nhoạng trên một con đường cao tốc như những thước phim Vương Gia Vệ làm nên tuổi thơ của Đại, hay khung cảnh cánh rừng đầy tuyết đơn độc như trong bối cảnh phim “Rừng Na Uy” của đạo diễn Trần Anh Hùng mà mình tin rằng bất cứ thanh niên Việt Nam nào cũng có phảng phất ít nhiều một nỗi buồn như thế…’

Khi lớn hơn và có cơ hội đặt chân đến nhiều nơi, từ các tỉnh thành của Việt Nam tới các nước trong khu vực châu Á, rồi châu Âu… mình cảm nhận nhiều hơn không chỉ đó là một cảnh phim đẹp, mà còn là cuộc sống, con người và những nền văn hoá khác biệt. Mình nhận ra giấc mơ được đi du lịch ngày bé của mình vốn chưa bao giờ tắt, mà thậm chí nó còn được truyền lửa nhiều hơn qua mỗi chuyến đi, sau mỗi trải nghiệm.

Đã đặt chân tới rất nhiều vùng miền Việt Nam và tới hơn 25 quốc gia trên thế giới

Cảm giác như mỗi ngày trôi qua, mỗi quốc gia mình đặt chân đến giúp mình trưởng thành hơn theo những cách rất khác nhau. Bạn có thể tìm hiểu nước Pháp có bao nhiêu loại rượu ngon trên Google, những ngôi đền ở Myanmar hùng vĩ thế nào qua những trang sách ảnh, nhưng khi thực sự đặt chân đến đấy bạn mới nhận ra sự hùng vĩ hay lãng mạn mà người ta kể về một quốc gia vốn không chỉ gói gọn trong vài dòng chữ giản đơn như thế. Mình vẫn còn nhớ sự sầm uất nhộn nhịp của các cửa hiệu thời thượng trên những đại lộ năm bảy ngã ở New York; sự bình yên tĩnh tại ở Bhutan trong lành; hay giây phút tĩnh lặng tuyệt đối khi ngắm nhìn dòng người đều đặn bước qua cây cầu gỗ U Bein trong một buổi chiều ở Myanmar, cũng tại đó mình ngồi trên một con thuyền nhỏ tựa như tan vào hồ Taungthaman êm đềm hiền hòa và tự thấy lòng mình nhẹ bẫng trong khoảnh khắc hoàng hôn đỏ rực. Mỗi nơi chốn đều để lại cho Đại rất nhiều cảm xúc cùng những trải nghiệm chân thực, đẹp đẽ khác nhau. Vì vậy để lựa chọn nơi mình yêu thích nhất hẳn sẽ thật khó.

Thế nhưng, có lẽ sau tất cả, Sài Gòn sẽ là nơi mình luôn chọn lựa để trở về. Dù không sinh ra và lớn lên ở thành phố này, nhưng như bao đứa con xa xứ khác có dịp ghé đến và trưởng thành ở đây, Sài Gòn trong Đại luôn là thành phố thân thuộc và gần gũi nhất, khiến mình muốn thốt lên rằng: “Cuối cùng cũng về nhà” sau mỗi chuyến công tác xa và nhìn thấy những ngọn đèn Sài Gòn lấp lánh từ ô cửa máy bay.

Điều kỳ vọng trong năm 2019

Hiện tại Đại vẫn đang ấp ủ rất nhiều những dự án mới và rất sớm thôi sẽ gửi đến mọi người vào một ngày không xa. Trong năm 2019 này, mình hi vọng sẽ đi được nhiều nơi hơn nữa, khám phá thêm nhiều điều hay ho để mỗi ngày trôi qua đều trọn vẹn và xứng đáng. Hy vọng mọi người vẫn sẽ luôn ủng hộ những sản phẩm mới của Đại cũng như những chuyến đi để Đại lại có cơ hội kể mọi người nghe nhiều những câu chuyện thú vị nữa!

HOA HẬU DU LỊCH THẾ GIỚI 2018 HUỲNH VY: “TÔI LUÔN NỖ LỰC MỖI NGÀY TRONG VAI TRÒ CỦA MỘT TÂN HOA HẬU DU LỊCH”

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Share the love: Chào 2019

Các chuyến đi giúp cuộc sống phong phú hơn

Cũng như nhiều người, Vy luôn mong muốn được đi du lịch khám phá thế giới. Tại các điểm đến khác nhau, chúng ta vừa có thể thưởng thức cái đẹp, tìm hiểu các nét văn hóa đặc sắc và thưởng thức nhiều món ăn địa phương hấp dẫn. Những điều đó giúp cuộc sống mỗi ngày thêm phong phú hơn. Khi mới rời Đồng Tháp lên Sài Gòn, lúc đó Vy còn rất trẻ và kinh tế còn khó khăn. Tuy nhiên Vy vẫn luôn tận dụng những ngày nghỉ để đi du lịch khám phá, tới các vùng miền khác nhau của đất nước. Chỉ với số tiền “ nhỏ, Vy luôn chọn du lịch tự túc và cố gắng cân đối để chuyến đi vẫn trọn vẹn và vui vẻ. Sau này, khi cuộc sống tốt lên và cũng vì tính chất công việc, Vy có dịp ghé thăm nhiều nơi hơn, không chỉ ở Việt Nam mà còn nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Cho tới giờ, Vy đã có dịp đi đi hơn 50 tỉnh thành của Việt Nam. Vy cũng đã ghé thăm một số nước châu Á và châu Âu. Mỗi nơi đều để lại trong Vy những dấu ấn khác nhau. Tuy nhiên, có lẽ đất nước Philippines là nơi mang đến cho Vy nhiều kỷ niệm và ấn tượng sâu sắc nhất. Philippines là nơi Vy tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới, cũng là đất nước Vy lưu lại lâu nhất trong các chuyến đi ra nước ngoài cho tới giờ. Ban đầu, mọi thứ đều bỡ ngỡ song sau đó Vy dần nhận ra con người Philippines rất tốt bụng và thân thiện. Và đặc biệt nhất là Philippines cũng chính là nơi mà Vy đạt được ước mơ của mình, thể hiện được bản thân khi mọi nỗ lực được ghi nhận bằng danh hiệu Hoa hậu Du lịch thế giới 2018.

Trong vai trò của một tân Hoa hậu Du lịch

Mới chỉ đảm nhiệm vai trò của tân hoa hậu một thời gian ngắn, chỉ khoảng hơn 1 tháng, Vy không dám nhận mình đã làm được gì nhiều cho du lịch Việt Nam cũng như du lịch thế giới. Thế nhưng, ngay từ trước khi tham gia cuộc thi, Vy đã luôn cố gắng tận dụng mọi cơ hội để giới thiệu du lịch Việt Nam tới bạn bè quốc tế, và ngược lại Vy cũng tìm hiểu về nền du lịch ở các nước bạn để có thể trở về nước chia sẻ nhiều kinh nghiệm tới người dân Việt Nam. Đó là những hành động nhỏ đầu tiên mà Vy nghĩ là sẽ mang lại nhiều ý nghĩa. Dù có thể hiệu quả không thấy được ngay nhưng Vy tin với trách nhiệm của “ đại sứ cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới, cùng với sự kiên trì của bản thân thì từng chút một kết quả sẽ sớm thấy được rõ trong một ngày không xa.

Bí quyết chăm sóc sức đẹp

Vy cũng không có bí quyết gì nhiều (cười). Công việc bận ” rộn, thường xuyên dịch chuyển các nơi nhưng Vy vẫn cố gắng dành ra 1-2 tiếng mỗi ngày để tập gym và yoga. Vy cũng lựa chọn chế độ ăn nhiều protein như thịt gà, bò, cá hồi và rau; hạn chế ăn tinh bột; uống đủ 2 lít nước mỗi ngày. Các bạn cũng nên nhớ tránh thức khuya, ngủ đủ giấc để làn da luôn được phục hồi và tươi trẻ.

Dự định cho năm 2019

Vy làm việc luôn có kế hoạch cụ thể, vậy nên trong năm 2019 sắp tới Vy cũng ấp ủ khá nhiều dự định. Đầu tiên là với vai trò tân Hoa hậu Du lịch thế giới, Vy sẽ tiếp tục những công việc liên quan đến hoạt động quảng bá du lịch, phát triển du lịch bền vững, trong đó không thể thiếu quảng bá du lịch Việt Nam tới thế giới. Ngoài ra, Vy cũng mong muốn học thêm để thử sức trong vai trò người dẫn chương trình, điều này khá mới mẻ và hấp dẫn Vy. Vy mong rằng sẽ được mọi người ủng hộ dù trong bất cứ vai trò nào, Vy cũng sẽ luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất công việc và trách nhiệm của mình.

DOANH NHÂN VŨ KHẮC TIỆP: “TÔI SẼ ĐẶT CHÂN TỚI NHIỀU ĐỊA ĐIỂM ĐẸP VÀ SANG TRỌNG TRÊN KHẮP THẾ GIỚI”

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Share the love: Chào 2019

Đam mê du lịch sang trọng

Thời điểm hiện tại thì du lịch sang trọng là một trong những ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của tôi. Tôi cực kỳ yêu thích loại hình du lịch này và thậm chí còn lên hẳn một kế hoạch chi tiết để theo đuổi niềm đam mê. Tôi thường không lựa chọn những địa điểm du lịch quá dễ dàng và phổ biến mà thích chinh phục những địa điểm khó, tất nhiên là vẫn phải kèm theo yếu tố sang trọng. Bên cạnh đó thì thời trang cũng nằm trong những ưu tiên số 1 của tôi.

Nơi luôn muốn quay lại

Những danh lam thắng cảnh trong nước thì tôi cũng đã có dịp chiêm ngưỡng hết. Còn nước ngoài thì tôi đã đặt chân tới khoảng 50 quốc gia, trong đó có rất nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng ở châu Âu.

Mỗi nơi tôi tới đều có những vẻ đẹp cùng sự thú vị riêng, nhưng có lẽ nơi gây ấn tượng nhất là vùng Cappadocia ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thời tiết, thiên nhiên và con người nơi đây quá đỗi đẹp và bình yên, khiến tôi xao xuyến vô cùng. Đặc biệt, trải nghiệm ngắm bình minh cùng những chiếc khinh khí cầu bay lên tạo nên một khung cảnh như tranh vẽ, để lại ấn tượng sâu sắc và khó quên. Tôi còn muốn quay lại đây một lần nữa để có thể ngắm Cappadocia trong một diện mạo mới, đó là mùa tuyết rơi khi màu trắng tinh khôi của tuyết phủ lên mọi cảnh vật. Bên cạnh Cappadocia thì hòn đảo Bali xinh đẹp của Indonesia hay đất nước Thụy Sĩ bình yên cũng đều là những nơi tôi muốn sớm quay lại.

Lên kế hoạch các chuyến đi

Rất may là công việc hiện tại của tôi có thể điều hành được từ xa, vì vậy tôi vẫn có nhiều cơ hội để thực hiện các dự định du lịch của mình. Tôi luôn nghiên cứu kỹ về thời gian, địa điểm, thời tiết và khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày của điểm đến… Từ đó lên kế hoạch bài bản và cụ thể cho mỗi chuyến đi. Tất cả để làm sao có thể đạt được mục đích đề ra, đó là tận hưởng, thư giãn và tất nhiên còn là những hình ảnh đẹp ghi lại khoảnh khắc hiểm có tại nơi mình có dịp đặt chân tới. Tôi thích lưu giữ chúng như những kỷ niệm đẹp, sau này khi về già có thể ngắm lại thời thanh xuân của mình.

Nhiều dự định ấp ủ trong năm 2019

Ngày 9/3/2019 tới đây, tôi sẽ tổ chức Đêm Hội Chân Dài 12 tại đảo Sentosa của Singapore. Đây cũng là Đêm Hội cuối cùng khép lại cả thanh xuân dài của tôi, vậy nên hiện tại tôi đang dồn hết mọi tâm huyết cho sự kiện đặc biệt này. Mọi thứ đều rất hoành tráng và đáng chờ đợi với sự đầu tư khủng nhất từ trước tới nay. Sau đó vào tháng 5, tôi tiếp tục tổ chức sự kiện VietNam Night lần 2 tại Festival Film Cannes. Đây là một trong những sự kiện tôi kỳ vọng có thể xây dựng lớn mạnh để tạo nên tên tuổi mới của Vũ Khắc Tiệp.

Song song với công việc, tôi cũng sẽ dành thời gian cho đam mê du lịch khám phá thế giới của mình. Mỗi ngày tôi đều lướt Instagram để tìm kiếm các nơi đặc biệt và đưa vào danh sách để lên hoạch. Mỗi tháng tôi dự định sẽ ghé thăm 2 địa điểm, một nơi nào đó ở châu Âu và một nơi xa xôi đặc biệt. Tôi cũng mong muốn là người Việt Nam ghi dấu ấn khi đặt chân đến nhiều địa điểm du lịch đẹp, sang trọng trên thế giới.

NGƯỜI MẪU – TRAVEL BLOGGER LÊ HÀ TRÚC: “YÊU CÁI ĐẸP VÀ SỰ HOÀN HẢO”

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Share the love: Chào 2019

Luôn muốn mọi thứ xung quanh đẹp hơn qua từng khung hình

Mình có 3 lý do để bắt tay vào thực hiện các bộ ảnh thời trang tại nhiều điểm đến. Thứ nhất, đó là từ vài năm trước mình đã mê mẩn những travel blogger nước ngoài, đặc biệt xuýt xoa về nước ảnh họ xử lý. Họ có gu và có cả sự đầu tư thật nghiêm túc. Thứ hai, đó là mình vốn là dân học mỹ thuật, yêu thích bố cục và màu sắc, mình muốn thỏa sức thể hiện những điều đó. Cuối cùng, đó là mình đam mê việc khiến mọi thứ xung quanh trở nên đẹp hơn qua từng khung hình.“

Tất cả những tấm ảnh mọi người thấy được đều là để thoả mãn niềm thích thú cái đẹp của Trúc trước tiên. Mỗi nơi mình đặt chân đến, những bộ trang phục mình chọn hay những thứ mình dùng, mình đều mong muốn làm ra một tấm ảnh hoàn hảo nhất, mình phải hài lòng trước tiên thì mọi người mới “may ra” hài lòng được (cười).

Phong cách trang phục yêu thích trên các chặng đường dịch chuyển

Loại trang phục mình yêu thích nhất chính là đầm Maxi, vì dù bất cứ đâu thì những chiếc đầm dài với chất liệu mỏng nhẹ cùng độ rủ hoàn hảo sẽ khiến bạn dễ “ăn” hình nhất. Còn bí quyết mix trang phục của mình đó chính là màu nổi và phụ kiện. Trước khi có dự định đặt chân tới đâu, bạn nên tham khảo trước về địa điểm đó, đặc biệt là về gam màu chủ đạo của điểm đến. Từ đó, bạn có thể chọn đồ có tông màu nổi bật hơn. Ví dụ như địa điểm nhiều cây xanh tương đương với màu xanh lá chủ đạo, vậy bạn nên chọn trang phục có màu vàng hay đỏ. Và phụ kiện là thứ quan trọng không kém, với Trúc thì một bộ quần áo đẹp hay không, phụ kiện chiếm tới 70%. Nếu ngại chuẩn bị quá nhiều phụ kiện thì chiếc mũ rộng vành hay nhiều vòng tay là sự lựa chọn cực kỳ lý tưởng vì chụp xa hay gần thì hai món phụ kiện này đều có thể giúp bạn nổi bật nhất.

Nơi để lại nhiều ấn tượng nhất

Khi mọi người đặt câu hỏi này cho mình thì câu trả lời chắc chắn luôn là Nhật Bản. Mình mê mẩn nền văn hóa, con người, phong cách mỹ thuật và cả ẩm thực của đất nước này. Trước đây khi có dịp tìm hiểu về nước Nhật qua sách báo hay những bộ phim, Trúc đã bắt đầu hâm mộ người Nhật rồi. Và cho tới khi được thực sự đặt chân tới đất nước mặt trời mọc, mình lại càng bất ngờ, yêu thích hơn nữa. Người Nhật thực sự siêng năng, điềm đạm và có gu thời trang rất tuyệt.

Còn ở Việt Nam, hiện tại nơi mình luôn muốn quay lại nhất là Ninh Bình. Cho tới giờ, thi thoảng nhắm mắt lại, mình vẫn hồi tưởng về cảm giác lâng lâng khi ngồi trên thuyền lênh đênh khám phá Tràng An, và còn cả hành trình ghé thăm chùa Bái Đính tuyệt đẹp và hoành tráng.

Điểm đến mới cho năm 2019

Mình luôn muốn khám phá nhiều nền văn hóa hơn nữa. Và chắc chắn trong năm 2019 này mình sẽ cố gắng đi nhiều hơn, ghi lại nhiều hình ảnh đẹp. Một trong những địa điểm mình muốn ghé thăm nhất trong năm 2019 này chính là Mông Cổ với những lều yurt độc đáo và thảo nguyên bao la.

Wanderlust Tips