wanderlust tips share the love dao ngoc phu quoc 11

Share the love – Đảo ngọc Phú Quốc

Hãy cùng các bạn trẻ yêu du lịch khám phá ghé thăm Phú Quốc trong những ngày xuân hè sôi động, để cùng cảm nhận về một Phú Quốc với biển xanh, cát trắng, nắng vàng, hòn đảo ngọc nơi ta lưu giữ những giây phút quý giá của tuổi trẻ bên bạn bè và những yêu thân yêu.

[rpi]

9102 200 1VŨ TUẤN ANH, 27 TUỔI, BIÊN TẬP VIÊN TRUYỀN HÌNH

wanderlust tips share the love dao ngoc phu quoc3

Tôi đã có dịp hai lần được ghé thăm Phú Quốc. Lần đầu là đi làm việc nên cũng chưa có nhiều thời gian để đi chơi khám phá. Lần thứ hai là tháng 5 năm nay, tôi cùng công ty đi tour du lịch Phú Quốc trong vòng 4 ngày. Thời gian trên đảo, cả đoàn chúng tôi đã thăm được nhiều điểm đến như Dinh Cậu, chợ đêm Bạch Đằng, vườn tiêu, khu nuôi trồng ngọc trai, công viên Safari và còn cả đi tàu ra biển ngắm san hô. Vì là người rất yêu biển nên ấn tượng nhất của tôi về hành trình chính là biển khơi Phú Quốc đẹp vô cùng. Tôi cũng là người đã đi khá nhiều hòn đảo và vùng biển khác nhau, mỗi nơi đều có vẻ đẹp riêng, tuy nhiên phải nói rằng biển Phú Quốc rất đặc biệt và dễ dàng đi sâu vào lòng bất cứ ai từng đặt chân tới đây.

Nước biển trong xanh như ngọc, bầu trời trong veo cùng nắng vàng ươm rực rỡ. Còn khi hoàng hôn buông xuống, những quán bar ven biển lên đèn, bạn có thể lang thang hóng gió hay gọi một chai bia lạnh và lặng nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Tất cả đều là những khoảnh khắc bên biển khơi thảnh thơi và sảng khoái nhất. Chuyến đi của tôi khá thành công và chắc chắn nếu có dịp tôi sẽ quay trở lại đây lần nữa để có thể khám phá các điểm đến mà mình chưa có đủ thời gian thăm thú hết trong các chuyến đi trước.

9102 200 1CAO THỊ HUYỀN, 27 TUỔI, NHÂN VIÊN KINH DOANH

wanderlust tips share the love dao ngoc phu quoc1

Mình vào Phú Quốc đầu tháng 3 năm nay, trời nắng nhưng không gắt lắm. Chú thím mình định cư ở đây nên mình ở luôn nhà chú ở thị trấn An Thới. An Thới chủ yếu là dân cư địa phương sinh sống. Vì thế mà có lẽ mình được trải nghiệm Phú Quốc gần gũi như một người dân địa phương hơn là một du khách. Người dân ở tứ xứ tới Phú Quốc để lập nghiệp nhiều, nhưng có một điểm chung là ai cũng hiền lành, chất phác.

Bạn đi chơi ở đây có thể tiện vứt xe ở đâu cũng được mà chẳng sợ mất, kể cả quên chìa khóa ở xe. Sau khi vi vu xe máy thăm quan các điểm đến nổi tiếng của Phú Quốc như Bãi Sao, chùa Hộ Quốc, Suối Tiên… mình thường trở về nhà chú thím ăn uống mà không ăn ngoài. Bữa nào cũng toàn hải sản, nào mực, cá nhám, cá mú rán, cá ngân nướng hoặc kho dưa… Mực Phú Quốc thịt rất dày, chọn con mực thật to rồi chẳng cần phải chế biến phức tạp, chỉ cần bỏ thêm sả, gừng rồi luộc hoặc hấp lên là đã đủ hấp dẫn hết nấc rồi. Thế nhưng nổi bật nhất phải kể tới cầu gai được xem là đặc sản của Phú Quốc, và với mình thì nấu cháo là ngon nhất. Trong các bữa ăn, mình thích nhất là mỗi lần được ăn “BBQ cá nướng” với hàng xóm, mọi người cùng quây quần trò chuyện và cùng thưởng thức những con cá tươi rói vừa đánh bắt, mùi cá nướng thơm phức tới giờ mình nghĩ lại vẫn thòm thèm. Ngoài ra thì mình cũng gợi ý mọi người nên thử cả món hoa quả chấm với mắm cá và sinh tố rau má là mấy món địa phương cực thú vị.

9102 200 1ĐỒNG HƯƠNG, 28 TUỔI, BIÊN TẬP VIÊN NỘI DUNG

wanderlust tips share the love dao ngoc phu quoc2

Vì có con nhỏ nên thay vì đặt tour, cả gia đình tôi đã lựa chọn hình thức du lịch Phú Quốc tự túc. Ấn tượng đầu tiên về Phú Quốc là biển rất đẹp, nước xanh màu ngọc bích, cạnh đó là bãi cát trắng tinh trải dài. Tuy nhiên hôm đó tôi đi sóng mạnh, bèo dạt vào khá nhiều khiến việc tắm biển không được thoải mái lắm. Một điểm nữa là bãi biển ở đây còn ít dịch vụ, không có người dọn rác khiến nhiều nơi khá mất mỹ quan. Các bãi biển cũng cách nhau khá xa, có những đoạn lên tới 20km, mà gia đình tôi lại có trẻ nhỏ nên quả thực việc di chuyển rất bất tiện.

Bù lại những điểm còn chưa ưng ý thì ẩm thực Phú Quốc quả thực rất ngon-bổ-rẻ. Tại chợ đêm có rất nhiều quán hải sản tươi sống, các loại tôm, cua, ghẹ, ốc, bề bề… còn đang còn bò lồm cồm trong bể. Khách thích ăn gì thì tự chọn, nhà hàng sẽ chế biến nóng hổi luôn. Trong các loại hải sản tôi thích nhất là ghẹ ở đây, ghẹ bé nhưng thịt chắc và ngọt, rất đáng để thử.Có lẽ tôi đi vào thời điểm tháng 7 không phải lúc thời tiết đẹp nhất, đồng thời ở Phú Quốc cũng đang còn xây dựng nhiều nên thực sự không được như kỳ vọng trước khi đi. Tôi hy vọng có thể quay lại đây và khám phá thêm nhiều địa điểm hoang sơ nữa, để có cái nhìn đa chiều hơn và có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp hòn đảo nổi tiếng này như nhiều người miêu tả.

9102 200 1THANH THANH, 26 TUỔI, NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG

wanderlust tips share the love dao ngoc phu quoc4

Mình tới du lịch Phú Quốc cùng gia đình, đây là một chuyến đi hoàn toàn bất ngờ và không được lên lịch trình trước. Còn chưa kịp tìm hiểu kỹ về hòn đảo này thì mình đã đặt chân tới đây rồi. Bước xuống sân bay, Phú Quốc chào đón mình bằng bầu không khí trong lành mát mẻ, dọc đường đi từ sân bay tới khách sạn cảnh thiên nhiên mở ra hoang sơ với một bên là núi một bên là biển trải dài tít tắp.

Những ngày ở Phú Quốc, trải nghiệm đáng nhớ nhất đối với mình là lặn ngắm san hô. Mình chọn hình thức lặn bằng bình dưỡng khí nên được trải qua một khoảng thời gian tập luyện trước khi bước vào lặn thực sự. Do không biết bơi nhưng lại rất muốn thử lặn nên mình cứ liều mình lao xuống nước. Lúc ở trên bờ thì tự tin lắm nhưng vừa xuống nước thì bao nhiêu dũng khí bay biến đâu cả, mình chỉ biết bám chặt lấy tay người hướng dẫn không dám buông, thậm chí có lúc còn giãy giụa đòi lên vì sợ quá. Tuy nhiên sau đó được người hướng dẫn trấn an tâm lý và dần quen với bình dưỡng khí cũng như các bước thở đều nhịp nhàng thì mình đã có thể bước vào trải nghiệm lặn thực sự. Thế giới đại dương mở ra quá đỗi tuyệt diệu, những dải san hô nhiều hình thù kỳ lạ, nhiều màu sắc khiến mình cứ mê mải ngắm mãi. Có lẽ sẽ là điều cực kỳ hối tiếc nếu mình bỏ cuộc giữa chừng.

Vân Ly | Wanderlust Tips