wanderlust tips share the love du lich tinh nguyen3

Share the love – Du lịch tình nguyện

Hãy cùng Wanderlust Tips lắng nghe cảm nhận của các nhà lữ hành và cũng là những tình nguyện viên đến từ Mỹ, Bỉ và Việt Nam khi tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng ở Việt Nam, Malaysia, Hàn Quốc.

[rpi]

DIYA HEBIE, 22 tuổi, MỸ

wanderlust tips share the love du lich tinh nguyen7

Trước đây, tôi chưa từng tham gia các hoạt động tình nguyện như thế này và đây cũng là lần đầu tiên tôi đi tình nguyện ở nước ngoài.

Tôi đảm nhận công việc phát triển kinh doanh tại tổ chức Hoa Ban Plus, hỗ trợ những phụ nữ gặp hoàn cảnh khó khăn ở Mai Châu, Việt Nam. Tôi rất vui khi được giúp họ phát triển các sản phẩm thủ công để tự kiếm sống và độc lập về tài chính. Nhờ đó tôi được chứng kiến tận mắt thành quả sự cố gắng của mình khi giúp người khác thay đổi cuộc sống, và hiểu hơn vai trò nhỏ bé của chúng tôi trên hành trình hỗ trợ những người thiếu may mắn có được tương lai tươi sáng hơn.

Từ lần tham gia tình nguyện ấy, tôi cảm thấy gắn bó hơn với các công tác tình nguyện và quyết định cống hiến cho tổ chức Volunteer For Education ở vị trí thực tập sinh. Trong suốt thời gian thực tập ở đây, trách nhiệm chính của tôi là khuyến khích nhiều người nước ngoài hay các cộng đồng nước ngoài tham gia vào các chương trình tình nguyện. Vì vậy tôi làm khá nhiều công tác quảng bá, xây dựng quan hệ hợp tác với các tổ chức tình nguyện hay các đơn vị kinh doanh khác, chụp ảnh để xây dựng nội dung. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người dành thời gian tham gia vào các chuyến đi tình nguyện giúp đỡ những người có hoàn cảnh sống khó khăn.

Ngoài thời gian làm việc, tôi cũng rất thích đi thăm thú Hà Nội. Đây là lần đầu tiên tôi sống và làm việc ở Hà Nội, vì vậy thật là một điều tuyệt vời khi tôi được hiểu thêm về nền văn hóa và lối sống của con người Việt Nam.

SCOTTELLIS ELLIS, 31 tuổi, BỈ

wanderlust tips share the love du lich tinh nguyen2

Qua website workaway.info, tôi tìm được một dự án tình nguyện vô cùng thú vị, trong đó tôi chỉ cần trả 20USD cho thời gian đăng ký 1 năm cho cả tôi và bạn tôi.  Chúng tôi tham gia công việc tình nguyện ở Malaysia trong một nông trại hữu cơ và một dự án khác ở Hàn Quốc tại quán café. Công việc của chúng  tôi là nói chuyện với người bản địa.

Trải nghiệm của chúng tôi ở Malaysia không hẳn là dễ chịu vì người quản lý ở đây rất khắt khe. Và trên hết, trong khi mong đợi được học những kỹ năng mới, tôi lại được giao việc chặt tre và bạn gái tôi phải đi nhổ cỏ trong 10 ngày. Nhưng bù lại trong chuyến du lịch tình nguyện ở Hàn Quốc, tôi đã có được những trải nghiệm tuyệt vời. Ở đây, chúng tôi được trò chuyện với nhiều người bản địa. Họ đều rất dễ mến và sẵn lòng đưa chúng tôi đi thăm thú đây đó. Cũng vì vậy tôi có được cơ hội tìm hiểu về lối sống và văn hóa của con người nơi đây. Trong cả hai công việc tình nguyện, chúng tôi được cung cấp nơi ăn chốn ở và đồ ăn miễn phí. Đây là những điều kiện trao đổi cơ bản với 4-5 tiếng làm việc mỗi ngày ở hầu hết mọi nơi. Song có một số tổ chức tình nguyện viên phải chi trả cho tất cả các dịch vụ.

Một số người sẵn sàng chi trả rất nhiều tiền để đi tình nguyện. Và có thể sẽ một vài kẻ xấu sẽ lợi dụng việc này để trục lợi. Tôi không muốn tham gia vào những chuyến đi như vậy bởi vì tôi không thích việc kinh doanh thu lợi bằng việc lợi dụng người nghèo và những du khách hào phóng, tốt bụng. Song với tôi khi đã đi đây đó được 43 tháng, đấy chỉ là điểm dừng chân tạm thời trong cuộc hành trình. Với tôi, du lịch không còn là một kỳ nghỉ dài mà đã trở thành  một lối sống.

TRẦN ĐỨC BẢO, 21 tuổi, VIỆT NAM

wanderlust tips share the love du lich tinh nguyen4

Hàng năm mình đều đi tình nguyện vì khi theo học ở một trường đạo ở Boston nhà trường luôn có những chuyến du lịch tình nguyện dành cho sinh viên. Bọn mình cũng phân phát thức ăn cho người nghèo, người vô gia cư và thời gian rảnh rỗi thì đi loanh quanh khám phá điểm đến. Cũng khá thú vị nhưng mình không cảm thấy quá phấn khích với các chuyến đi này.

Nhưng chuyến đi tới Lô Lô Chải (Hà Giang) trong tháng 7 vừa qua là chuyến đầu tiên mình tự đặt tour. Và quả thực chuyến đi thật sự tuyệt vời đem lại cho mình những cảm xúc hứng khởi không lời nào tả xiết. Có lẽ là bởi cùng là người Việt Nam nên mình cảm thấy có một sự đồng cảm, sự kết nối đặc biệt hơn với người dân nơi đây. Và điều đó khiến cho mình có nhiều cảm hứng hơn để làm công việc tình nguyện, giúp đỡ cho bà con ở Lô Lô Chải.

Công việc của mình là dạy tiếng Anh cho trẻ nhỏ, và mỗi tháng sẽ đều có những nhóm tình nguyện lên đây để làm công việc này theo định kỳ. Mình được tiếp cận với người bản địa, ở homestay, đi bộ nhiều nên thông thuộc đường xá hơn. Và theo mình thì với số tiền khoảng hơn 1,6 triệu VND cho chuyến đi 2 ngày 3 đêm tới đây thì không những đáng tiền mà còn rất rẻ so với những gì mình nhận được.

Hè năm tới mình đang dự định sẽ tham gia một chương trình tình nguyện dài hơn khoảng 2 tuần tới 1 tháng, dạy học tại Lào Cai. Học hỏi, kết nối và cho đi đó là cách khiến mình cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa và giúp mình trưởng thành hơn.

ALEX PIKE, 26 tuổi, MỸ

wanderlust tips share the love du lich tinh nguyen

Một người bạn tôi gặp trong chuyến đi du lịch đến Việt Nam đã kể tôi nghe về tổ chức tình nguyện Volunteer All Hand. Tôi xin vào làm việc tại tổ chức này ở Nepal trong khi vẫn đang vi vu ở Thái Lan. Ở đó, chúng tôi đi đến nhà dân giúp họ dọn dẹp gạch đá vụn và giải phóng mặt bằng để xây nhà mới.

Tôi làm việc trên công trường trong 6 tuần từ tháng 3 đến tháng 4/2016. Chúng tôi được cung cấp chỗ ở và thức ăn. Tôi làm việc từ sáng sớm đến giữa chiều. Sau đó, chúng tôi có thể dành thời gian thư giãn, tắm sông và tụ tập cùng bạn bè. Sau khi kết thúc công việc trong vòng 6 tuần, 6 tuần tiếp theo tôi lên đường chinh phục đỉnh Everest và một số ngọn núi tuyệt đẹp khác. Nepal là một đất nước tuyệt vời. Tôi rất mong được quay lại đây một lần nữa và được trải nghiệm lại đúng những gì tôi đã trải qua ở đây!

Tôi rất thích đi tình nguyện vì nó mang đến cho tôi cơ hội gặp gỡ những người bạn tuyệt vời và được cống hiến cho cộng đồng. Trao một ngôi nhà mới cho những người đang gặp khó khăn là một điều rất ý nghĩa. Mặc dù tôi không giàu có về vật chất để quyên góp cho những người còn nghèo khó, nhưng tôi có thời gian, tuổi trẻ và nhiệt huyết, và đôi khi tôi nghĩ đấy lại chính là những thứ tuyệt vời để trao tặng.

Tôi nghĩ ai cũng sẽ nhận được những bài học ý nghĩa khi tham gia tình nguyện. Tôi cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn và học được những kỹ năng lãnh đạo. Vì vậy, thực ra giúp đỡ người khác sẽ mang lại cho ta cơ hội trưởng thành.

Wanderlust Tips