Share the love with travel: Mùa xuân nở rộ

[Wanderlust Tips 01/2020] Xuân đến, trăm hoa đua nở, sắc hoa rực rỡ tràn ngập, tô thắm mọi nẻo đường. Với chủ đề “Mùa xuân nở rộ”, chuyên mục Share the love của Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips số tháng 01/2020 sẽ chia sẻ với bạn đọc câu chuyện đầy thú vị tại những điểm đến xinh đẹp đầy hấp dẫn.

HOA NGHỆ TÂY BÁO HIỆU MÙA XUÂN VỀ VÀ NỖI NHỚ NHÀ DA DIẾT

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Share the love with travel: Mùa xuân nở rộ

ĐẶNG VŨ THANH HẰNG, DU HỌC SINH ĐỨC 

Sau những ngày tháng lạnh giá của mùa đông nước Đức, mình cũng giống như nhiều người khác mong chờ một tiết xuân tươi mới ghé đến. Dẫu vẫn còn vương lại chút se lạnh nhưng có thêm những tia nắng dịu nhẹ, ấm áp. Mình còn nhớ như in cảm giác lần đầu tiên đón mùa xuân tại Leipzig. Đó là một ngày mình thức giấc và ngó ra bên ngoài cửa sổ, những bông hoa nghệ tây đã nở rộ từ lúc nào. Người dân ở đây ưu ái gọi hoa nghệ tây là “sứ giả mùa xuân”. Dù có những năm ở Đức vẫn còn tuyết rơi nhưng chỉ cần nhìn thấy những khóm hoa đầy màu sắc nào vàng, trắng, nào tím, hồng… cũng đủ để người ta biết mùa xuân đã về.

Bên cạnh đó, mùa xuân tại thành phố Leipzig càng rạng ngời, rực rỡ sắc màu hơn với nhiều loài hoa khác như mộc lan, hoa mận, hoa anh đào. Khung cảnh mùa xuân vui tươi là vậy nhưng đôi lúc lại khiến một du học sinh như mình có cảm giác chạnh lòng nhớ về những ngày được cùng bố mẹ đi dã ngoại, đi bộ ngắm phố phường hay đơn giản là ngồi một góc quán quen nhìn mưa phùn bay. Bởi mùa xuân ở Leipzig, mình vẫn phải đi học, bạn bè thì cũng không có quá nhiều. Vào những buổi chiều không có tiết học, mình thường ngồi dưới tán cây hoa anh đào trong trường và gọi điện về cho gia đình. Có thể chỉ là vài phút ngắn ngủi thôi nhưng cũng đủ khiến lòng mình cảm thấy ấm áp hơn để tận hưởng vẻ đẹp của mùa xuân nước Đức.

ẤN TƯỢNG KHÓ QUÊN VỀ MÙA XUÂN BỒ ĐÀO NHA ĐẦY LÃNG MẠN

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Share the love with travel: Mùa xuân nở rộ

NGUYỄN PHƯƠNG CHI, ĐANG HỌC THẠC SĨ, BỒ ĐÀO NHA 

Bồ Đào Nha và mình đến với nhau như một cơ duyên khi mình đã trải qua 3 mùa xuân ở nơi đây. Bồ Đào Nha khiến mình xao xuyến không thôi với thời tiết ôn hòa, người dân thân thiện, nhiệt tình và đặc biệt cảnh quan, kiến trúc thì tuyệt đẹp. Dù hay mưa nhưng cứ vào những ngày đầu xuân, lá cây chuyển màu rõ rệt khiến khung cảnh thiên nhiên trở nên sinh động hơn nhiều. Và có lẽ, điều mình nhớ nhất ở Bồ Đào Nha đó chính là màu xanh của bầu trời. Mình chưa từng thấy ở đâu trời lại xanh như ở đây, có những ngày ít mây, bầu trời xanh như tranh vẽ vậy.

Nói về kỉ niệm, mình không thể quên được một tối khi cùng nhóm bạn đi thăm thủ đô Lisbon nhưng chẳng may bị lạc. Khi mải miết tìm đường, mình vô tình đi qua một con dốc mang nét đặc trưng Lisbon với ánh đèn đường vàng rọi xuống những bậc cầu thang dẫn qua vài con ngách nhỏ. Văng vẳng tiếng guitar, tiếng hát vọng ra từ mấy nhà hàng hay quán bar gần đó. Quyết định ghé vào một quán trên đường, gọi một ly rượu vang rồi thưởng thức những bản nhạc truyền thống của đất nước này. Mỗi lần nhớ lại, trong đầu mình đều hiện lên khung cảnh mùa xuân Bồ Đào Nha đẹp như một bộ phim: đó là cảm giác ngồi ấm áp bên trong quán nhỏ, nhìn ra ngoài trời gió lạnh cùng mưa phùn; là dư vị của chút vang đỏ đọng lại; là tiếng hát đầy nội lực của cô ca sĩ Fado tối hôm ấy; là tiếng guitar du dương với giai điệu đậm chất Bồ Đào Nha.

MÙA HOA NỞ NĂM 18 TUỔI CÓ LẼ LÀ KỈ NIỆM ĐÁNG NHỚ NHẤT

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Share the love with travel: Mùa xuân nở rộ

PHẠM MINH CHÂU, DU HỌC SINH NHẬT 

Mình sang Nhật từ tháng 4 năm 2016, tính đến nay đã được 4 năm đón hoa anh đào ở nơi đất khách. Mùa xuân cũng chính là mùa yêu thích nhất của mình trong năm bởi lẽ mình được sinh vào cuối tháng 3. Và ở Nhật thì đây cũng là thời điểm vừa đẹp để ngắm mùa hoa anh đào nở rộ. Giữa lòng thành phố Tokyo tấp nập, chạy dài dọc theo hai bên bờ sông Meguro là những hàng cây hoa anh đào được trồng lâu năm, trải tán lá rộng rủ xuống mặt sông rất thơ mộng. Cứ mỗi mùa hoa tới, mình thường đến đây để ngắm trọn vẹn cảnh đẹp từ sáng đến tối, rồi trò chuyện ăn uống cùng bạn bè dưới tán cây, cảm giác thật bình yên sau những ngày bận rộn với công việc và học tập.

Mùa hoa nở năm 18 tuổi có lẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất của mình, khi bước sang một cột mốc mới của cuộc đời, xa gia đình, bạn bè, quê hương để đi du học. Năm đó mình đã đón sinh nhật cùng những người bạn mới quen rồi lại phải nhanh chóng ngủ sớm để bắt đầu những ngày tháng bận rộn nhưng đầy mới mẻ. Và khi ngắm nhìn những cánh hoa anh đào bay trong gió, một chút hụt hẫng và tủi thân cũng nhen nhóm trong lồng ngực. Hy vọng năm tới sẽ có 1 ngày gia đình mình đoàn tụ ở Nhật Bản để cùng nhau đón mùa hoa anh đào thật đẹp trong quãng đời du học sinh của mình.

TẾT TRONG TÂM THỨC CỦA MÌNH CHÍNH LÀ HÀ NỘI VÀ SẮC HOA NGẬP TRÀN

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Share the love with travel: Mùa xuân nở rộ

TRẦN ĐĂNG HUY, TỔ CHỨC SỰ KIỆN, HÀ NỘI 

Chẳng biết từ khi nào mà Tết đã in sâu vào trong tâm thức, đến mức đầu mình luôn mặc định rằng Tết là cái lẽ bất biến của đời, của người và vạn vật. Dù đã lớn nhưng tình yêu với Tết của Hà Nội vẫn không hề giảm, thậm chí còn yêu hơn nhiều! Phần vì khi càng lớn, mình càng nhận ra Tết thực sự gói bên trong biết bao ý nghĩa, về chính mình, gia đình, mọi người, rồi lớn hơn là cả một dân tộc. Phần nữa là giờ đây, mình nhận nhiều trách nhiệm hơn trong mâm cỗ ngày Tết, tự mình đi chọn mua các loại mứt Tết, đèo mẹ đi lựa cá chép để thả cho ngày cúng ông Công ông Táo.

Nhưng có lẽ, Tết trong tâm thức của mình còn là niềm đam mê với những loài hoa đặc trưng của Hà Nội như đào, quất, thược dược, lay ơn… Cứ đến khoảng đầu tháng Chạp, mình lại rục rịch bắt đầu “nghi thức đón Tết riêng” của bản thân bằng việc tuần nào cũng lượn lên vườn đào gần khu bãi đá sông Hồng, ít nhất hai lần. Cảm giác đứng giữa rừng đào ngập sắc hồng thật sự đặc biệt và không khí Tết lúc ấy cũng như quánh lại trong từng nụ hoa, chờ đợi đến thời khắc giao thừa. Thêm nữa, khu chợ hoa Quảng Bá tấp nập với hoa ra, hoa vào, muôn vàn loại hoa với đầy đủ các màu sắc rồi tiếng cười, tiếng nói cũng khiến mình thích thú mãi thôi. Không khí những ngày cận Tết rộn ràng và nếu ai bảo Tết ở Hà Nội thật nhàm chán, thì có khi là do họ vẫn chưa đi đủ nhiều thôi.

Wanderlust Tips