Sự khác nhau vào thời khắc 8 giờ sáng trên khắp thế giới
Trong một nỗ lực để tìm hiểu những thói quen buổi sáng của người dân trên khắp thế giới, nhiếp ảnh gia người Bỉ – Pascal Mannaerts đã đi đến châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin và Trung Đông để chụp những bức ảnh trước thời khắc chuông đồng hồ báo 8 giờ.
Pascal Mannaerts chia sẻ: “Tia nắng vào mỗi buổi sáng thật diệu kì và cái cảm giác bắt đầu một ngày mới ở một nơi xa lạ sẽ khiến tâm trí của bạn hoàn toàn được thanh lọc và thoải mái. Chính những chuyến đi này đã cho tôi một góc nhìn khác về thế giới tâm linh hay những nét văn hóa đặc trưng của từng vùng đất.”
Có lẽ, đối với mọi người dân trên toàn thế giới, thứ ánh sáng phát ra từ buổi bình minh vô cùng linh thiêng. Bởi, họ được sống thêm một ngày, được nhìn thấy mặt trời và được làm việc, cống hiến. Và nhiếp ảnh gia người Bỉ đặc biệt có ấn tượng với thời khắc trước 8 giờ sáng ở Ấn Độ, nơi người dân rất coi trong văn hóa và thế giới tâm linh.
Cùng dõi theo những hình ảnh chân thực nhất về khoảnh khắc trước 8h sáng ở nhiều đất nước mà nhiếp ảnh gia người Bỉ đã đi qua: