09wanderlust tips Thanh Duy Du lich de hoc hoi va tim nguon nang luong moi 3

Thanh Duy Idol: Du lịch để học hỏi và tìm nguồn năng lượng mới

Thanh Duy Idol được xem là một nghệ sĩ đa tài của showbiz Việt khi ngoài nghề tay phải là ca sĩ, anh còn là một diễn viên, người dẫn chương trình để lại nhiều dấu ấn trong các chương trình mình tham gia. Dù bận rộn với các hoạt động nghệ thuật nư vậy nhưng chàng trai cung Nhân Mã vẫn luôn dành thời gian để đi du lịch. Chỉ cần lướt vào trang cá nhân của Duy, bạn sẽ thấy rõ rằng du lịch là một phần không thể tách rời của chàng trai 8x này.

[rpi]

09wanderlust-tips-Thanh Duy-Du-lich-de-hoc-hoi-va-tim-nguon-nang-luong-moi-3

Chào Thanh Duy, theo “người ta đồn” thì Duy mê du lịch lắm. Vậy làm thế nào mà một nghệ sĩ bận rộn vẫn có thể đi nhiều đến thế? 

Đặc thù công việc của Duy là thường xuyên phải đi diễn nên cũng tranh thủ những dịp đó để du lịch, khám phá. Hiện tại nhờ những chuyến du lịch kết hợp cùng show diễn mà Duy đã được đi rất nhiều tỉnh thành từ Nam ra Bắc.

Ngoài ra, Duy cũng thường có những chuyến du lịch không có kế hoạch. Chẳng hạn đang đi diễn, bỗng nhiên phát hiện mình có 2 ngày trống, thế là tối về book vé đi luôn. Tất nhiên đó là những điểm đến không phải xin visa. Còn với những chuyến đi ra nước ngoài thì tất nhiên là cần kế hoạch trước rồi. Duy thích đi biển nên thường đi đến thành phố biển. Nếu đi nước ngoài thì cũng ưu tiên đến các thành phố nổi tiếng trước.

Điểm du lịch khiến Duy sẵn sàng quay lại mà không cần kết hợp cùng show?

Duy rất thích Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang. Nhưng nếu chọn một địa điểm thì hiện tại đó là Buôn Mê Thuột. Phải nói đây là điểm du lịch khiến Duy rất bất ngờ và thích thú. Một lần Duy đi diễn ở đó. Vì lịch diễn buổi tối nên mình tranh thủ đi thăm thú. Rất may hôm đó Duy gặp được anh hướng dẫn viên bản xứ và được anh dẫn đi ngắm thác, tắm suối, khám phá được rất nhiều cảnh đẹp mà ít người biết. Cảm giác được khám phá một điểm đến mới và đẹp rất thích. Trong tương lai Duy sẽ dẫn những người bạn, gia đình mình quay lại Buôn Mê Thuột bởi mình thích những nơi đẹp hoang sơ, chưa bị con người tác động nhiều như vậy.

Theo dõi trang cá nhân của Duy thì thấy bạn thường xuyên đi du lịch bụi. Tại sao lại là du lịch bụi trong khi cách đi này rõ ràng là vất vả và nhiều rủi ro?

03wanderlust-tips-Thanh Duy-Du-lich-de-hoc-hoi-va-tim-nguon-nang-luong-moi-10

Nhiều người không thích đi du lịch bụi vì họ thích được chăm sóc kĩ “tận rang”, có người đưa đón, hướng dẫn, nhưng Duy lại thích du lịch khám phá, tự lên lịch trình cho bản thân, tự tìm đường đến những điểm đến mới, tự tìm mọi dịch vụ… Qua đó mình sẽ học được rất nhiều điều cho bản thân. Những chuyến du lịch bụi giúp mình chủ động, năng nổ và trưởng thành hơn. Duy luôn nói với các bạn fans của mình là ít nhất nên đi du lịch bụi một lần trong đời để học thêm cách xoay sở ở một nơi không phải là nhà. Cảm giác tự làm điều mình thích rất thú vị, đôi khi cả tự hào nữa. Duy thậm chí cũng hướng dẫn ba mẹ mình những kinh nghiệm du lịch cơ bản để ba mẹ có thể tự đi du lịch.

Vậy còn du lịch nước ngoài thì sao? Hộ chiếu của Duy đã có dấu của bao nhiêu quốc gia, lãnh thổ rồi?

08wanderlust-tips-Thanh Duy-Du-lich-de-hoc-hoi-va-tim-nguon-nang-luong-moi-2

Duy bắt đầu chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên là khoảng năm 2010. Đến thời điểm hiện tại Duy đã đi hết khu vực Đông Nam Á; Châu Á đã đi được Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong, Đài Loan; Châu Âu mới đi được Pháp và Úc. Những chuyến đi nước ngoài thường mất nhiều thời gian và phải lên kế hoạch từ trước, đây cũng hạn chế với một người hoạt động trong giới biểu diễn như mình. Trong tương lai gần, Duy cũng muốn đến Brazil dự lễ hội Carnival và đi Maldives nữa.

Đất nước Duy thích nhất và có nhiều kỉ niệm? 

Nhật Bản là nơi lần nào đến Duy cũng phải “wow” bởi quá đẹp, quá nhiều cái để thán phục. Nhưng nơi Duy đến nhiều nhất phải là Bangkok, Thái Lan. Duy đi Bangkok nhiều đến mức có lẽ không tính nổi số lần và nhiều tới độ nếu bỗng một ngày Duy up ảnh đang ở Bangkok lên facebook thì cũng không ai còn ngạc nhiên nữa. Ở Bangkok, thậm chí Duy còn biết những nơi mà chỉ người địa phương mới rành như các quán ăn nhỏ của người bản địa, nơi người Thái gặp chuyện xui xẻo sẽ đến cầu nguyện… Có lẽ bởi Duy đã quá quen thuộc với Bangkok và nơi này chỉ cách Sài Gòn có hơn 1 giờ bay nên hễ có thời gian rảnh thì đây là sẽ điểm đầu tiên Duy nghĩ đến. Thậm chí có chuyến đi Thái của Duy chỉ 1 ngày, sáng hôm trước bay tới, hôm sau về. (cười)

Nói say sưa không ngừng thế này, đủ để biết du lịch là niềm đam mê rất lớn của Duy?

Ông bà ta có câu: “Đi một ngày đàng học 1 sàng khôn”. Đúng vậy, Duy nghĩ mọi người cũng nên dành thời gian hàng năm đi du lịch, vì du lịch mang lại cho ta nhiều điều hay ho lắm. Mỗi một vùng đất mới cho ta những trải nghiệm mới, nguồn năng lượng mới để thấy cuộc sống thường nhật không tẻ nhạt.

Hải Đăng | Wanderlust Tips | Cinet