Thiếu nữ Hà thành đi qua những mùa hoa

Đối với Lê Song Ngân thì những mùa hoa ở Hà Nội luôn có sức hút riêng biệt, làm nên nét duyên độc đáo hiếm miền đất nào có được. Bởi thế dù đã từng đặt chân đến khá nhiều địa danh du lịch nhưng quay về cô vẫn dành cho Hà thành niềm thương mến ngọt ngào nhất.

[rpi]

Lê Song Ngân tâm sự rằng cô từng có cơ hội du lịch đến một số nơi như Đà Nẵng, Hội An, Mộc Châu, Hạ Long, Quảng Bình… nhưng dường như đi đến đâu cô cũng đều muốn trở về Hà Nội, về với những mùa hoa nhẹ nhàng khoe sắc.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thiếu nữ Hà thành đi qua những mùa hoa

Song Ngân yêu Hà Nội một cách vô điều kiện, bởi thế mỗi mùa hoa đi qua cô đều muốn lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ ở thành phố này. Có lẽ đôi khi con người ta yêu một thành phố đơn giản vì ở đó có người ta thương. Những mùa hoa cũng vì thế trở nên ngọt ngào, sâu lắng hơn bao giờ hết!

RẠO RỰC MÙA HOA THẠCH THẢO

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thiếu nữ Hà thành đi qua những mùa hoa

Cứ mỗi độ tiết trời mùa thu se mát, Song Ngân đều thích thú đến vườn hoa để lưu giữ dấu ấn cùng loài hoa có nét mỏng manh này. Với cô, loài hoa màu tím tượng trưng cho sự thủy chung son sắt, cánh hoa tựa như người thiếu nữ e ấp độ đôi mươi, còn hoa thạch thảo trắng lại biểu trưng cho nét duyên của con gái, nhẹ nhàng, tinh khôi vô cùng.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thiếu nữ Hà thành đi qua những mùa hoa

Song Ngân cũng gợi ý địa điểm chụp với hoa thạch thảo là vườn hoa Phương Linh, Nhật Tân hoặc Long Biên. Đứng giữa vườn hoa, bỏ quên hết khói bụi thành phố chính là đang tự níu niềm an nhiên cho riêng mình.

NGẨN NGƠ HOA SÚNG TINH KHÔI

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thiếu nữ Hà thành đi qua những mùa hoa

Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, lấy tay khua từng dòng nước mát lạnh, đưa mắt ngắm nhìn những bông súng nở rộ ở suối Yến (Mỹ Đức, Hà Nội) giúp Song Ngân cảm thấy cuộc sống cứ chậm rãi trôi đi. Trong ký ức của cô loài hoa giản dị mà thanh nhã này luôn có một điều gì đó khó tả thành lời nhưng cứ thôi thúc bước chân con người ta tìm về mà thưởng lãm.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thiếu nữ Hà thành đi qua những mùa hoa

Ngân cho rằng đến suối Yến vào sớm mai là thời điểm đẹp nhất để ngắm hoa. Khi mặt trời ló dạng, lá súng chuyển từ màu nâu đỏ sang sắc xanh bóng mượt, bồng bềnh đưa con người vào cõi nhẹ tênh.

TƯỜNG VI DỊU DÀNG NGÀY NẮNG HẠ

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thiếu nữ Hà thành đi qua những mùa hoa

Mùa hè ở Hà Nội không chỉ có nắng gắt mà còn đó là sắc hương dịu dàng của loài hoa mang cái tên nhẹ nhàng tường vi. Tường vi không sở hữu vẻ đẹp kiêu sa, đài các như hoa hồng nhưng khiến người ta thương nhớ vì nét nhẹ nhàng, thuần khiết. Bởi thế ánh nắng gay gắt mùa hạ cũng phần nào được xoa dịu đi.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thiếu nữ Hà thành đi qua những mùa hoa

BẰNG LĂNG NHUỘM TÍM CẢ GÓC TRỜI

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thiếu nữ Hà thành đi qua những mùa hoa

Nếu bạn có cơ hội đến Hà Nội vào đúng mùa hoa bằng lăng thì sẽ vô cùng thích thú trước những hàng cây trải dài mang sắc hoa tím biếc, vô cùng đẹp mắt“, Song Ngân cho biết. Có thể nói mùa hoa bằng lăng trong trái tim mỗi người từng ghé chân đến thủ đô đều mang cảm xúc dạt dào thương mến.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thiếu nữ Hà thành đi qua những mùa hoa

MÙA CÚC HỌA MI “CHỞ” ĐÔNG VỀ TRÊN PHỐ

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thiếu nữ Hà thành đi qua những mùa hoa

Mùa hoa cúc họa mi trong cảm xúc của cô gái xinh đẹp này chính là sự trong trẻo, tinh khôi. Đặc biệt trong tiết trời se lạnh, giữa lòng Hà Nội đông đúc, cúc họa mi như một mảng màu nhẹ bẫng, bình yên, “chở” cả mùa đông về trên phố, chấm phá những nét độc đáo riêng biệt.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thiếu nữ Hà thành đi qua những mùa hoa

HOA ĐÀO RỘN RÀNG ĐÓN XUÂN SANG

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thiếu nữ Hà thành đi qua những mùa hoa

Những ngày cuối cùng của năm cũ, Song Ngân đến vườn đào và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Hoa đào tượng trưng cho những điều may mắn, hạnh phúc.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thiếu nữ Hà thành đi qua những mùa hoa

Ngân bộc bạch: “Khi một năm cũ khép lại nghĩa là chúng ta đã đi hết một chặng đường, dù có những tiếc nuối thì cũng không nên quá vướng bận. Thay vào đó hãy đón chào hành trình mới với những kế hoạch, dự định mới. Nếu bạn muốn chụp ảnh cùng đào thì có thể ra vườn hoa Nhật Tân, Phương Linh“.

TÂM SỰ VỀ NHỮNG CHUYẾN ĐI

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thiếu nữ Hà thành đi qua những mùa hoa

Nhắc đến những chuyến đi, cô gái sinh năm 1993 quan niệm: “Được đi đến những vùng đất mới, trải nghiệm những điều thú vị trong cuộc sống để có góc nhìn mới đa diện hơn về mọi việc. Du lịch cũng là một trong những cách giúp mình cân bằng cuộc sống, tìm kiếm những niềm vui giản dị. Nhưng sau tất cả thì Hà Nội vẫn là nơi mình muốn trở về nhất, vì ở đây có gia đình, những điều gần gũi thân quen suốt bao nhiêu năm, hễ cứ đi xa là thấy nhớ”.

Hầu như năm nào Lê Song Ngân cũng đều sắp xếp thời gian để có những chuyến đi cùng gia đình, bạn bè. Điều đầu tiên mà Song Ngân chú tâm khi đến một địa danh mới chính là ẩm thực, rồi sau đó là cảnh quan, văn hóa và con người.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thiếu nữ Hà thành đi qua những mùa hoa

Lê Song Ngân chia sẻ: “Mình đi làm, thời gian rảnh cũng không có quá nhiều nên thường đi du lịch vào các ngày nghỉ, cuối tuần. Bởi chỉ có như vậy thì có thể giúp mình vừa đảm bảo công việc lại vừa được làm những điều mình thích. Dù trên thực tế đi du lịch vào ngày nghỉ lễ thường sẽ đắt đỏ hơn bình thường, nhưng nếu biết cách sắp xếp thì đó cũng không hẳn là vấn đề quá to tát“.

Năm 2019, Song Ngân dự định sẽ du lịch đến Nhật Bản và Thái Lan. Bởi cô mến thương nét độc đáo, tinh tế trong văn hóa xứ sở Phù Tang và mê những ngôi chùa cổ kính, linh thiêng cùng nền ẩm thực đường phố độc đáo của Thái Lan.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thiếu nữ Hà thành đi qua những mùa hoa

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thiếu nữ Hà thành đi qua những mùa hoa

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thiếu nữ Hà thành đi qua những mùa hoa

Ảnh: NVCC

Thi Thi | Wanderlust Tips | Cinet