Thiếu nữ xứ Nghệ tâm sự về những chuyến đi

Nguyệt Hằng say sưa kể mãi về những chuyến đi trong suốt quãng thời gian tuổi trẻ nồng nhiệt. Với cô gái Nghệ An thì trên mỗi một hành trình điều cô nhận về chính là nụ cười, kỷ niệm đẹp đẽ không thể phai nhòa dẫu cho thời gian trôi qua.

[rpi]

Đinh Thị Nguyệt Hằng hiện đang sinh sống tại TP Vinh, Nghệ An. Ngoài thời gian dành cho học tập, công việc thì Nguyệt Hằng tìm kiếm niềm vui qua những hành trình. Cô thích chụp ảnh, bởi thế Nguyệt Hằng cũng trở thành người mẫu cho một số bộ ảnh nghệ thuật.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thiếu nữ xứ Nghệ tâm sự về những chuyến đi

Cô gái 9X còn được biết đến là một người mê du lịch, thích khám phá đây đó để mở rộng vốn hiểu biết và gần gũi với mọi người hơn. Chia sẻ về điều này, Nguyệt Hằng cho biết: “Em thích du lịch vì qua mỗi chuyến đi em học hỏi thêm được nhiều điều thú vị, kết thêm nhiều bạn mới trên mọi miền Tổ quốc cũng là một điều nên làm. Thường thì em đi cùng một số người bạn, cùng nhau cười đùa vui vẻ, tuổi trẻ cũng vì thế mà trở nên có ý nghĩa hơn“.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thiếu nữ xứ Nghệ tâm sự về những chuyến đi

Nguyệt Hằng cho rằng, mỗi người không nên gò ép bản thân trong những khuôn khổ sáo mòn, rỗng tuếch. Ngày nào cũng ở yên một chỗ, lặp lại những hành động quen thuộc, lâu dần con người ta sẽ trở nên thụ động và đôi chân cũng chẳng còn hứng thú khám phá thế giới nữa.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thiếu nữ xứ Nghệ tâm sự về những chuyến đi

Nguyệt Hằng nhớ những ngày tháng 7 vi vu ở Sa Pa (Lào Cai). Thị trấn nhỏ xinh đẹp sáng sớm mờ sương không nhìn thấy rõ mặt nhau, trưa nắng lên vàng ruộm như rót mật trải dài khắp cả núi rừng. Trong tâm thức của cô, Sa Pa là những cảm xúc ngọt ngào, tinh khôi và thuần khiết như tuổi thanh xuân.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thiếu nữ xứ Nghệ tâm sự về những chuyến đi

Chuyến đi Sa Pa giúp cô hiểu hơn về những mảng màu khác nhau trong bức tranh cuộc sống rộng lớn. Sau chuyến đi cô tự nhủ rằng bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thể đặt chân khám phá những miền đất khác nhau.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thiếu nữ xứ Nghệ tâm sự về những chuyến đi

Hay Nguyệt Hằng cũng ấn tượng với Đà Nẵng – thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Cảnh quan bình yên, con người thân thiện và nền ẩm thực phong phú, độc đáo khiến Nguyệt Hằng cùng những người bạn lưu luyến mãi không muốn rời đi.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thiếu nữ xứ Nghệ tâm sự về những chuyến đi

Nói về Nghệ An, nơi cô sinh ra và lớn lên, Nguyệt Hằng không giấu niềm kiêu hãnh mà bộc bạch: “Xứ Nghệ đẹp lắm, vào thời gian này có cánh đồng hoa hướng dương nở rộ, bạt ngàn sắc hoa. Hay những món ăn tuy dân dã nhưng lại rất ngon như súp lươn, bánh mướt hay cháo canh, đảm bảo ai ăn một lần cũng sẽ nhớ mãi”. 

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thiếu nữ xứ Nghệ tâm sự về những chuyến đi

Ngoài ra, Nguyệt Hằng cũng đến một số miền đất khác như Quảng Nam, Hà Tĩnh, những địa điểm du lịch nơi quê hương cô, và tất nhiên những chuyến đi của cô không dừng lại ở đó. Trong tương lai Hằng mong muốn sẽ khám phá hết tất cả địa danh dọc đất nước để thỏa đam mê du lịch.

Một số hình ảnh khác của Đinh Thị Nguyệt Hằng:

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thiếu nữ xứ Nghệ tâm sự về những chuyến đi

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thiếu nữ xứ Nghệ tâm sự về những chuyến đi

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thiếu nữ xứ Nghệ tâm sự về những chuyến đi

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thiếu nữ xứ Nghệ tâm sự về những chuyến đi

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thiếu nữ xứ Nghệ tâm sự về những chuyến đi

Ảnh: NVCC

Thi Thi | Wanderlust Tips | Cinet