Thu Hiền – Cô người mẫu thích đi xe phân khối lớn và mê du lịch bụi

Dừng chân ở top 5 trong cuộc thi Việt Nam Next top Model mùa đầu tiên, Thu Hiền là thí sinh để lại nhiều ấn tượng với khán giả khi thoạt nhìn thì rất nữ tính nhưng cá tính lại rất mạnh. Cũng bởi vẻ ngoài nữ tính nên nhiều người đã bất ngờ khi ngoài những giờ phút lộng lẫy trên sàn catwalk, thì hai trong số những thứ cô người mẫu này đam mê nhất lại là du lịch và xe phân khối lớn.

14wanderlust-tips-khi-nguoi-noi-tieng-dam-me-du-lich-3

Chào Hiền, có người bảo trong giới người mẫu Việt, tìm cô gái thích du lịch bụi thì cứ hỏi Thu Hiền. Vậy Hiền có thể kể sơ sơ về “thành tích” du lịch của mình được không?

16wanderlust-tips-khi-nguoi-noi-tieng-dam-me-du-lich-5

Nói là thành tích thì không phải. Chỉ đơn giản là Hiền rất mê du lịch thôi, đối với mình, việc đi du lịch tự nhiên như hơi thở. Tính đến thời điểm này, mình đã đi được 60/64 tỉnh thành Việt Nam và hộ chiếu cũng đã cộp dấu của hơn 10 quốc gia, lãnh thổ như Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, Singapore, Thái lan, Malaysia, Nepal, Maldives…

Quả là một “gia tài” đáng nể. Có vẻ Hiền đặc biệt có hứng thú với du lịch trong nước?

Đất nước mình đẹp lắm, rất nhiều khách quốc tế đến Việt Nam để khám phá, vậy tại sao mình là người Việt lại không yêu vẻ đẹp đất nước mình? Hiền luôn tự nhủ với bản thân là phải khám phá hết quê hương mình rồi mới đặt chân ra nước ngoài. Năm 2010, Hiền đã đặt chân đến gần hết các địa danh trên đất nước, sau đó rải rác những năm tiếp theo đi kĩ hơn tới những vùng xa xôi, hẻo lánh. Tính đến thời điểm này chỉ có Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Cạn… là Hiền chưa đi chi tiết.

Đi nhiều như thế, vậy những cái được từ chuyến đi là gì? 

13wanderlust-tips-khi-nguoi-noi-tieng-dam-me-du-lich-2

Hiền thích nhất là mỗi khi được ngồi lên chiếc motor của mình vi vu các nẻo đường của đất nước. Đi như thế mới thấy Việt Nam mình tuyệt vời lắm, cảnh đẹp, người dân dễ mến, cảm giác bình yên lạ lùng. Trong các chuyến du lịch, mình thường đi đến ngóc ngách của mỗi vùng và những nơi đó giúp mình học hỏi, ngẫm ra vô vàn điều ý nghĩa, cho mình cái nhìn đa chiều về cuộc sống. Đặc biệt các chuyến đi giúp mình gạt bỏ được áp lực và guồng quay vội vã hàng ngày, khiến mình vui vẻ và yêu đời hơn rất nhiều.

Là một người mẫu đẹp thì du lịch bụi có những thuận lợi và khó khăn gì?

Thực ra các hành trình của Hiền thường khá thuận lợi, có lẽ do mình trông cũng thân thiện, dễ thương, vui tính nên đi đâu cũng được mọi người yêu quí từ người già tới trẻ nhỏ. Với Hiền thì thiệt thòi duy nhất của du lịch bụi là không được trau chuốt áo nọ quần kia để chụp hình cho xinh đẹp thôi. (cười)

Du lịch bụi, đặc biệt là du lịch một mình có nhiều vất vả, thậm chí rủi ro. Với kinh nghiệm cứ thích và rảnh là “xách balo lên và đi” của mình, Hiền có lời khuyên gì cho những cô gái cũng đam mê du lịch như bạn?

11wanderlust-tips-khi-nguoi-noi-tieng-dam-me-du-lich-10

Nói chung đã xác định đi du lịch một mình thì phải luôn cẩn thận. Cẩn thận từ việc cất giữ giấy tờ tùy thân, tiền nong chi tiêu và đồ đạc. Là con gái tất nhiên lại càng phải cẩn thận hơn. Kinh nghiệm của Hiền là tránh đi đêm một mình. Ngoài ra Hiền cũng chọn những con phố đông đúc và thuê khách sạn đắt một chút nhưng an toàn hơn là một nơi rẻ mà vắng vẻ xa trung tâm.

Hiền có thể chia sẻ một kỉ niệm đáng nhớ nhất hay chuyến đi nhiều kỉ niệm trong hành trình du lịch của mình?

Năm 2015 khi Hiền cùng một người bạn, mỗi người một motor chạy từ Sài Gòn đi Mũi Né, lên Đà Lạt, xuống Nha Trang rồi về lại Sài Gòn. Đây là một cung đường rất đẹp. Từ thành phố ra biển rồi lên núi rồi lại xuống biển… Mình chạy xe rất ổn, chỉ có điều từ Đà Lạt xuống Nha Trang bị gặp mưa lớn lạnh thấu da thịt, run bần bật. Về tới khách sạn ngâm người nước nóng lâu quá nên mình bị hạ huyết áp rồi… bị xỉu. Từ chuyến đi đó mình thận trọng hơn về sức khỏe rất nhiều.

12wanderlust-tips-khi-nguoi-noi-tieng-dam-me-du-lich-1

Ngoài ra, mình cũng rất ấn tượng với chuyến đi đến Nepal hồi tháng 10 năm ngoái. Thời điểm mình tới vào dịp lễ và… không có nơi nào bán đồ ăn, thế là mình đành ăn tạm chocolate mang theo rồi uống nước lọc chống đói. Rất may là lúc đó là cuối dịp lễ nên mình chỉ bị đói một ngày. Hơn thế ăn uống ở Nepal cũng không đúng khẩu vị… Nói chung chuyến đi Nepal là hành trình khổ hạnh của mình, nhưng đổi lại mình học hỏi được rất nhiều từ chuyến đi đó.

Hải Đăng | Wanderlust Tips | Cinet