Trải nghiệm du xuân tuyệt vời ở Myanmar

Chuyến đi 7 ngày 6 đêm “xuyên Tết” tới Myanmar hoàn toàn tự túc và bất ngờ của một gia đình gồm ba thành viên (bố mẹ và con trai) được bạn Hà Chi chia sẻ.

“Gần Tết, mình check vé máy Vietnam Airlines, chọn hành trình Myanmar 7 ngày 6 đêm, giá vé là 3,5 triệu đồng khứ hồi (vé người lớn), lướt qua mấy website lại thấy đang là mùa thời tiết đẹp nhất để du lịch Myanmar (tháng 12 đến tháng 2), thế là mình liền thanh toán vé máy bay. Và rồi cả nhà đã có một chương trình du lịch đón năm mới ở Myanmar với lịch trình Yangon – Bagan – Inle Lake – Yangon mỹ mãn.” Bạn Hà Chi chia sẻ.

Hà Chi còn khuyên: “Nên mang theo tiền USD, đổi tiền và mua thẻ sim điện thoại có kết nối 3G hoặc 4G ở sân bay. Giờ đây, các ATM ở Myanmar cũng khá phổ biến rồi, nhưng hạn chế rút tiền mặt vì tỷ giá vẫn cao.”

Sau đây là hành trình thăm thú Myanmar của cả gia đình:

Cố đô Bagan

18h30, chỉ sau 2 tiếng bay từ sân bay Nội Bài, gia đình mình đã tới sân bay quốc tế Yangon, chính là thủ đô cũ của Myanmar. Bắt taxi đến bến xe buýt giá 7.000Kyat (1Kyat khoảng 17VND), ăn nhẹ với gia đình một người bạn mới quen, 20h30 xe buýt chạy và 5h sáng hôm sau cả nhà mình đã tới thành phố cổ Bagan, vùng đất với hơn 2.000 ngôi đền được xây dựng từ thế kỷ 11. Vào gửi đồ ở khách sạn, cả nhà đi đón bình minh ở đền Bulethi. Những buổi ngắm bình minh và hoàng hôn ở các ngôi đền Bagan mang lại cho mình cảm giác hạnh phúc đặc biệt, khi ánh sáng và bóng tối giao hòa và chuyển giao quyền lực. Chỉ cần hình dung cách đây hàng trăm năm, cũng tại những ngôi đền này, mặt trời mọc và lặn chẳng khác gì ngày hôm nay, tự nhiên cảm thấy kết nối hiện tại với quá khứ, và tương lai.

Bạn có thể trải nghiệm khinh khí cầu để ngắm Bagan từ trên bầu trời, chắc chắn rất tuyệt nhưng mình tiếc 380USD nên chọn cách ngắm Bagan từ mặt đất. Cách khác là thuê một chiếc xe đạp điện (7.000Kyat/ngày) và lang thang khắp Bagan. Mình đã thăm những ngôi đền, chùa nổi tiếng (Ananda, Dhammayangyi, Shwesandaw, Shwezigon…) nhưng điều làm mình thấy tuyệt vời là hàng chục, hàng trăm những ngôi đền nhỏ khác không biết tên ở khắp Bagan, trên những con đường bụi đỏ, nằm sâu sau đường cái lớn. Một người bạn mới quen trong chuyến hành trình Bagan đã nói rằng thật khó để tìm được một ngôi đền không đẹp ở Bagan.

Bạn nhất định phải trèo lên một ngôi đền vắng bên bờ sông, và từ trên đỉnh tháp, ngắm dòng sông Ayeyarwady River chảy hiền hòa bên những ngôi đền lớn nhỏ dọc bên bờ sông. Lưu ý nhỏ là bạn sẽ được yêu cầu đi chân đất khi vào thăm tất cả các ngôi đền ở Myanmar.

wanderlust-tips-trai-nghiem-du-xuan-tuyet-voi-o-myanmar-2
Hoàng hôn từ núi Popa.

Nếu bạn thích ngắm cảnh bình minh và hoàng hôn, thì nên đến núi Popa. Núi không có gì đặc biệt, ngoài những tiếng choang choác của lũ khỉ đánh nhau, và phải cẩn thận với đồ ăn mang theo vì bọn khỉ chỉ thoáng thấy đồ ăn là lao vào như những tên cướp. Nhưng ngắm cảnh hoàng hôn trên núi thì vô cùng đáng nhớ. Đó là trải nghiệm rất tuyệt trong đời, xứng đáng dù mình mất cả buổi chiều đến và đợi hoàng hôn trên núi. Bạn sẽ phải thuê xe cho 6-7 người mất 45.000Kyat/chuyến lên núi, còn nếu đi theo tour thì 11.000Kyat/người.

Đến Bagan, nếu có cơ hội, bạn nên thưởng thức buổi biểu diễn văn hóa nghệ thuật Myanmar, tổ chức ở Cung điện Bagan Golden Palace, buổi tối từ 19h đến 20h30, với những màn hát, múa, đàn, và múa rối đặc trưng rất thú vị. Mình suýt đã không biết đến show diễn này, may nhờ những người bạn mới quen rủ đi. Kết bạn trong những chuyến du lịch là một trong những điều thú vị rất nên làm.

Đồ ăn ở Bagan nhìn chung dễ ăn, pha trộn các món Thái, Trung Quốc và Ấn Độ, giá cả phải chăng, rẻ hơn ở Việt Nam. Nanda Restaurant có view đẹp, đồ ăn ngon, giá đắt hơn giá các hàng khác một chút, nhưng cũng đáng đồng tiền. Aha Bagan Restaurant một quán mới mở khá dễ thương, ông chủ rất nhẹ nhàng dễ chịu, đồ ăn ngon, giá cả hợp lý… cũng là một gợi ý cho những ai muốn đến đây.

Bagan có 3 khu lưu trú: Old Bagan, New Bagan và Nyaung U. Nhà mình đặt phòng ở Royal Bagan Hotel, khu Nyaung U, và đây có vẻ là một quyết định đúng đắn, khách sạn này được review rất tốt, vị trí không quá trung tâm, chất lượng phòng ổn, giá cả hợp lý, 30 USD/đêm.

Inle Lake – Những sắc màu cuộc sống

Đi Myanmar là lang thang trên những chuyến buýt đêm. Xe bus chạy liên tỉnh ở Myanmar rất xịn (ghế nằm như máy bay, khoang rộng), có thể đặt trước qua http://www.facebook.com/joyousjourn… (+95 9 731 23571).

Bắt xe buýt khởi hành lúc 8h30 tối, sáng hôm sau bạn sẽ có mặt ở thị trấn Nyaung Shwe lúc 5h sáng, sẵn sàng trải nghiệm Inle Lake. Hãy thuê thuyền nguyên một ngày (40.000Kyat) để ngắm bình minh trên hồ, bạn sẽ thấy cảnh tượng đẹp một cách trầm mặc. Chưa bao giờ mình thấy bình minh màu bạc như ở Inle Lake, chuyển từ những sắc hồng và xanh nhạt vintage khi mặt trời còn nấp sau những dãy núi, sang màu bàng bạc khi những tia nắng đầu tiên rọi trên mặt hồ, và pha trộn những màu sắc rực rỡ khi những cư dân trên hồ bắt đầu một ngày mới.

wanderlust-tips-trai-nghiem-du-xuan-tuyet-voi-o-myanmar-3
Bình minh trên hồ Inle.

Và Inle, đúng là bản hòa ca của màu sắc, với những ngôi làng bên sông vô cùng rực rỡ. Đi xuyên qua những ngôi làng trên hồ, nhà nào cũng nhiều cửa sổ, những gương mặt thân thiện, những cái vẫy tay chào từ xa xa khi mình lấy điện thoại chụp ảnh, thấy thật yên bình. Inle còn có vườn nổi (floating garden) và những làng nghề trên hồ. Ở những ngôi làng trên sông, hay ven hồ, đều khá sạch, không thấy nhiều túi nilon và rác thải.

Đến hồ Inle, mình may mắn gặp đúng ngày chợ phiên Morpe. Những người dân tộc Papo vui vẻ mua bán sắm sửa. Hàng hóa tấp nập lên xuống bến thuyền. Nhà mình mua được ba đôi dép tông siêu thích (tính ra 30.000 VND/đôi) và một rổ táo ngon ngọt (17.000 VND) nữa. Mua sắm ở đây rất tuyệt.

Chiều muộn, ngắm những người dân chài lưới trên vùng hồ rộng lớn, trong ánh nắng vàng rực rỡ lúc hoàng hôn, như đi xem một buổi trình diễn xiếc. Chưa ở đâu mình thấy những nghệ sĩ chài lưới đứng một chân chênh vênh ở đầu mũi thuyền, một chân múa theo cây sào chèo thuyền thả lưới, thật đẹp và yên bình. Tất nhiên bây giờ, các hoạt động này cũng đã bị du lịch hóa, nhưng dù thế nào nó cũng là một nét đặc trưng của vùng hồ Inle.

Nếu bạn đặt phòng ở thị trấn Nyaung Shwe, sẽ mất khoảng 10km đến hồ Inle. Bạn có lựa chọn nữa là đặt phòng ngay ở những khu resort trên hồ để ngắm cảnh và thư giãn.

Thành phố Yangon

Nếu lựa chọn Vietnam Airlines để di chuyển từ Việt Nam, kiểu gì bạn cũng phải ghé qua Yangon, thủ đô cũ của đất nước Myanmar. Tại đây, cũng có nhiều điểm du lịch để bạn “giết thời gian” trong lúc transit, chẳng hạn như chùa vàng Swedagon, khu downtown của Yangon, nhà thờ Do Thái giáo Musmeah Yeshua Synagogue…

wanderlust-tips-trai-nghiem-du-xuan-tuyet-voi-o-myanmar-4
Nhà thờ Do Thái Musmeah Yeshua Synagogue ở Yangon.

7 ngày ở Myanmar, chắc chắn là không đủ, nhưng cũng sẽ cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời đáng nhớ. Nếu bạn có ít thời gian hơn, hãy nên lựa chọn một điểm đến thôi và đi thật kỹ nhé.

Ngôi sao | Wanderlust Tips | Cinet