Trò chuyện cùng diễn viên trẻ triển vọng Ngô Thuận

(#wanderlusttips) Trong Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ hai kết thúc mới đây, diễn viên trẻ Ngô Thuận đã giành Huy chương Vàng cho vai diễn trong vở kịch nói “Khát Vọng” của Nhà hát Kịch Việt Nam. Cùng trò chuyện với Ngô Thuận để hiểu thêm về quá trình đến với giải thưởng của cô.

[rpi]

Nhiều khán giả trẻ chắc hẳn còn chưa quên Ngô Thuận chính là Quán quân Chương trình Cầu Vồng năm 2013 của kênh VTV6, hạng mục diễn viên truyền hình. Nhân dịp này, chúng tôi đã trò chuyện với cô nàng diễn viên sinh năm 1992 đầy triển vọng này.

Chào Ngô Thuận, và xin chúc mừng bạn với tin vui mới đến trong dịp cuối năm này.

Ngô Thuận: Dạ, chào anh, và Ngô Thuận xin kính chào các độc giả của tạp chí Wanderlust Tips.

wanderlust-tips-tro-chuyen-cung-dien-vien-tre-trien-vong-ngo-thuan-1
Ngô Thuận vai Giang trong vở “Khát vọng”.

Khi được Nhà hát Kịch Việt Nam đưa vở “Khát Vọng” đi dự thi Liên hoan Sân khấu Thủ đô năm 2016 thì bạn có nghĩ vai diễn của mình sẽ được huy chương hay không?

Ngô Thuận: Thuận đến với vai diễn này hết sức tình cờ. Đây là vở diễn tốt nghiệp đạo diễn của NSƯT Lâm Tùng. Khi anh dựng vở, các anh chị em diễn viên trong nhà hát đều xúm vào hỗ trợ, và chỉ nghĩ vở diễn sẽ chỉ được báo cáo trong khuôn khổ chương trình tốt nghiệp của trường sân khấu điện ảnh. Rồi vở diễn ra mắt và được đánh giá tốt, Nhà hát quyết định đưa vào kịch mục và đưa đi công diễn ở nhiều nơi. Rồi lại là một cơ duyên khi vở kịch phù hợp với tiêu chí của Liên hoan Sân khấu Thủ đô và được Nhà hát đưa đi dự thi.

Bạn gặp thuận lợi và khó khăn gì khi hoá thân vào nhân vật này, nhất là khi dự thi liên hoan?

Ngô Thuận: Câu chuyện kịch đã quá quen thuộc với khán giả, vì đã từng được NSND Khải Hưng chuyển thể thành phim truyền hình “Mùa hoa cải trên sông” từ cách đây khá lâu. Giang là cô gái út trong gia đình chèo lưới sống lênh đênh trên sông nước. Vượt qua những khó khăn trước mắt, cô chính là niềm hy vọng vào giới trẻ sẽ mang lại một sự thay đổi về chất cho gia đình, và rộng hơn là cho đất nước, trong bối cảnh cuộc sống bế tắc và nhất thiết phải có sự thay đổi.

Khi vào vai, Thuận vừa cố gắng thể hiện nhân vật một cách dung dị nhất, phù hợp với hoàn cảnh sống, nhưng đồng thời phải luôn thể hiện rõ nét sự lạc quan, yêu đời, và dám tin vào và làm những điều cần thiết để có một ngày mai tốt đẹp hơn. Vở cũng đã được công diễn khá nhiều, nên khi vào cuộc thi Thuận giữ cho mình một tinh thần khá thoải mái, và may mắn là Ban Giám khảo và khán giả đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Thuận.

wanderlust-tips-tro-chuyen-cung-dien-vien-tre-trien-vong-ngo-thuan-2
Ngô Thuận nhận giải Quán quân chương trình Cầu Vồng năm 2013 của VTV6.

Thuận có thấy là mình là người may mắn khi còn trẻ đã gặt hái được một số thành công nhất định trong nghề nghiệp?

Ngô Thuận: Vâng, về một khía cạnh nào đó, Thuận là người khá may mắn. Từ giải Quán Quân của chương trình Cầu Vồng năm 2013 hạng mục diễn viên truyền hình, đến Huy Chương Bạc Hội diễn Sân khấu Hình tượng Người Chiến sĩ Công an nhân dân năm 2013 (vở “Trong mưa giông thấy nắng” của Đạo diễn NSND Anh Tú), rồi Huy Chương Vàng trong Liên hoan Sân khấu Thủ đô vừa rồi, có thể nói Thuận là một người khá may mắn với thi cử. Nhân dịp này cũng xin cho phép Thuận gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Lãnh đạo, các đạo diễn và các cô chú, anh chị nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Việt Nam đã tin tưởng, tạo cơ hội và hỗ trợ Thuận để có những vai diễn như vậy.

Nhưng bên cạnh may mắn là cả những nỗ lực không ngừng?

Ngô Thuận: Vâng, đúng là như vậy. Khán giả chỉ thấy những vai diễn trên sân khấu và màn hình thật lung linh và hấp dẫn. Nhưng không nhiều người biết phía sau hậu trường, những diễn viên trẻ như Thuận phải hết sức nỗ lực để có thể làm tròn vai diễn. Từ khi đi học đến lúc về nhà hát, ngày nào Thuận cũng giành thời gian luyện thanh, luyện đài từ, trau dồi diễn xuất, tập luyện hình thể, và học hỏi thêm từ các nghệ sĩ đi trước. Một sở thích mà Thuận cho là một thói quen tốt cho nghề nghiệp của mình chính là đọc. Thuận rất thích đọc, từ tiểu thuyết, truyện ngắn, tản văn, trong nước và nước ngoài, và đó cũng là cách Thuận làm giầu thêm vốn sống và tăng cường khả năng cảm thụ văn học.

Đã lâu không thấy Thuận xuất hiện trong các bộ phim truyền hình?

wanderlust-tips-tro-chuyen-cung-dien-vien-tre-trien-vong-ngo-thuan-3
Chân dung diễn viên Ngô Thuận.

Ngô Thuận: Sau một loạt vai diễn trong các phim “Chỉ có thể là yêu” (đạo diễn Vũ Minh Trí, “Gái già xì-tin” (đạo diễn Trần Quang Vinh), “Hoa bay” (đạo diễn NSƯT Xuân Sơn), và “Khép mắt chờ ngày mai” (đạo diễn Vũ Trường Khoa), đúng là gần đây Thuận chưa có dịp trở lại với màn ảnh nhỏ. Lý do một phần là Thuận khá bận rộn với các dự án sân khấu của nhà hát nơi mình đang công tác chính thức.

Với sân khấu thì Thuận tự thấy mình phù hợp với loại vai nào?

Ngô Thuận: Hiện tại Thuận hay được các đạo diễn giao những vai trẻ trung, hồn nhiên, gần giống với con người Thuận ngoài đời. Có thể kể đến các vai Juliet trong vở “Romeo và Juliet (đạo diễn NSND Phạm Thị Thành), cô gái trong “Trong mưa giông thấy nắng” (đạo diễn NSND Anh Tú), vai trinh sát Hiền trong “Dòng đời” (đạo diễn NSND Tuấn Hải), và nhiều vai diễn khác. Cùng với thời gian và kinh nghiệm nghề nghiệp, Thuận mong muốn thời gian tới sẽ nhận được những vai diễn có số phận, gai góc hơn cả trên sân khấu và màn ảnh.

Hiện tại, Thuận đang vào vai chính trong vở kịch “Nguyên Dã” do đạo diễn Chua Soo Pong (người Singapore) dàn dựng. Đây là một vai diễn hoàn toàn khác lạ với những gì Thuận đã từng thể hiện trước đây. Vở diễn đang gấp rút tập luyện để sớm ra mắt khán giả.

Chúc Thuận thành công hơn nữa với niềm đam mê nghệ thuật của mình, và hẹn gặp lại bạn trong những vai diễn mới.

Wanderlust Tips | Cinet