Vanadu: Ngôi nhà sắt vụn nghệ thuật kỳ lạ ở Washington, DC

Một ngôi nhà sắt vụn nghệ thuật được lắp ráp công phu phức tạp với đủ thứ đồ sắt vụn tạp nham cùng những chiếc xe hơi nghệ thuật độc đáo nằm ẩn mình ở vùng ngoại ô thủ đô Washington nước Mỹ. Ai là tác giả của Ngôi nhà nghệ thuật Vanadu kỳ lạ độc đáo có 1-0-2 này?
Tạp chí du lịch Wanderlust Tips | Vanadu: Ngôi nhà sắt vụn nghệ thuật kỳ lạ ở Washington, DC
Những tác phẩm nghệ thuật tiên phong của Clarke Bedford và những chiếc xe được trang trí bằng phế liệu kim loại, gương, gạc nai sừng tấm và những thứ kỳ quặc khác (Ảnh: Sarah L. Voisin / The Washington Post)

Cách trung tâm thủ đô Washington, DC 11km là một kho tàng đồ sắt vụn bỏ đi nhưng đồng thời cũng là một kiệt tác nghệ thuật độc đáo. Ngôi nhà được khảm hoàn toàn bằng kim loại, thủy tinh và các vật dụng bỏ đi được sơn lại, đúc, bắt vít, xoắn, cưa và khoan tạo thành một tác phẩm nghệ thuật kiệt xuất, trông xa giống như một rạn san hô tuyệt đẹp. 

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips | Vanadu: Ngôi nhà sắt vụn nghệ thuật kỳ lạ ở Washington, DC
Bedford ngồi trong phòng khách của mình nơi những tác phẩm sáng tạo của ông phủ kín từ trần đến sàn nhà. (Ảnh: Sarah L. Voisin / The Washington Post)

Chủ nhân của tác phẩm nghệ thuật kỳ lạ này là ông A. Clarke Bedford – một nhà cựu bảo tồn nghệ thuật bảo tàng đã nghỉ hưu của Bảo tàng Hirshhorn – nơi ông đã cống hiến với công việc bảo tồn tỉ mỉ trên một số kiệt tác hiện đại của nhân loại. Trải qua hàng thập kỷ trong guồng máy của thế giới nghệ thuật nước Mỹ, vào năm 2007, khi ông cảm thấy buồn chán với nơi ở đơn sơ ở khu Maryland, Clarke Bedford đã quyết định biến ngôi nhà của mình thành một ngôi nhà nghệ thuật được thiết kế công phu bằng cách thu thập và lắp ráp các đồ vật kỳ lạ bằng kim loại tái chế.

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips | Vanadu: Ngôi nhà sắt vụn nghệ thuật kỳ lạ ở Washington, DC

Bedford đặt tên cho ngôi nhà nghệ thuật độc đáo của mình là Vanadu để tri ân bài thơ “Kubla Khan” của Samuel Taylor Coleridge được lấy cảm hứng từ một giấc mơ về thành phố cổ đại Xanadu của Trung Quốc, từng được cai trị bởi hoàng đế Mông Cổ Hốt Tất Liệt. Mặc dù ngôi nhà nghệ thuật thường được biết đến với cái tên Vanadu, tuy nhiên Bedford cũng thường gọi tác phẩm vật liệu tái chế của mình là Nhà lắp ghép (Assemblage Cottage), để khi phát âm theo tiếng Pháp sẽ có vần điệu.

Ngôi nhà nghệ thuật đáng chú ý của Bedford là một bộ sưu tập đồ cổ, đồ khảm, các tác phẩm điêu khắc, gương, và … đồ sắt vụn bỏ đi. Khi đặt chân bước vào phòng khách, thật khó để tập trung vào một chi tiết cụ thể nào. Thậm chí bạn còn choáng ngợp tới mức không thốt nên lời. Rải rác khắp căn nhà là những đồ vật như tượng thần Vệ nữ của Willendorf, những chú hề, đầu lâu, gạc, mũ bảo hiểm, lưỡi cưa gỉ, những hình nộm cánh tay và đầu búp bê. Các bức tượng nhỏ, bình hoa và ấm trà được gắn chặt vào trần nhà như thạch nhũ, tạo cho bạn cảm giác chóng mặt. 

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips | Vanadu: Ngôi nhà sắt vụn nghệ thuật kỳ lạ ở Washington, DC

Trong cụm mật độ dày đặc của các đồ vật lịch sử và đồ bỏ đi, bạn sẽ tìm thấy một loạt các đồ lắp ráp được làm thủ công bao gồm những bức ảnh được ghép lại bằng biển số xe đã cắt hay khuôn mặt của một người phụ nữ được bao phủ bởi kính được trang trí trong khuôn viên. Một số vật dụng kỳ dị hơn của ngôi nhà bao gồm tượng triết gia John Locke, một con cú bằng gỗ có sừng, nón sọc đen trắng, đầu lâu và một quả địa cầu bằng tiếng Đức nhét bên trong một chiếc sừng rỉ sét,…

Xung quanh nhà nghệ thuật Vanadu là hàng rào bao quanh khoảng sân trước, sân bên và sân sau. Tại sân sau của ngôi nhà có các tác phẩm điêu khắc khổng lồ, chuyển động theo gió. Ông dựng một cái thang phía bên ngoài gian nhà bắc lên một căn gác xép lửng bởi ngôi nhà đã bắt đầu hết chỗ chứa và ông phải cố gắng chất đồ lên phía trên này.

“Đôi khi tôi mơ ước chỉ cần xếp tất cả vào một thùng chứa và di chuyển đến một nơi nào đó ở một vùng ngoại ô hẻo lánh, nơi tôi có thể tiếp tục với đam mê này. Nhưng suy cho cùng là vì lí do bối cảnh địa lý”, ông cho biết.

Điều này cũng dễ hiểu bởi lẽ sự bùng nổ sáng tạo đáng kinh ngạc của tác phẩm nghệ thuật này sẽ được đón nhận rộng rãi hơn khi nó đặt tại khu vực được quy hoạch cho nghệ thuật như nơi Bedford đang sống – một con phố với những công nhân xây dựng, nhà báo, luật sư, những người nhập cư sinh sống và làm việc. Chính vì vậy người nghệ sĩ này đã không ngừng sáng tạo ngày một cầu kì kiểu cách hơn từ trong ra ngoài. Ngôi nhà chính là một màn pháo hoa tuyệt đẹp lột tả tâm trí người nghệ sĩ ở một vùng ngoại

ô không mấy nổi bật ở thủ đô của xứ cờ hoa. 

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips | Vanadu: Ngôi nhà sắt vụn nghệ thuật kỳ lạ ở Washington, DC

Bedford cũng đã sử dụng sự khéo léo của mình để tạo ra bốn chiếc xe nghệ thuật với đầy đủ chức năng từ sự kết hợp của các vật liệu, bao gồm các bộ phận xe hơi, các bộ phận của máy giặt và cả gạc nai sừng tấm. Bộ sưu tập xe hơi của ông thường được đặt ngay phía ngoài ngôi nhà nghệ thuật trên lề đường.

Niềm đam mê mãnh liệt về sưu tầm và sáng tác nghệ thuật của Bedford dường như không thể dừng lại. Tính đến thời điểm hiện tại, số xe ô tô mà ông sở hữu đã lên tới 6 chiếc, bao gồm: chiếc xe Saab được anh tháo rỡ và lắp ráp trang trí lại; một chiếc xe tải; một chiếc xe buýt; một chiếc Volkswagen Beetle, một chiếc Volvo và một toa xe Chevy Caprice. 

Ngoài mục đích trưng bày, tất cả những chiếc xe này đều có thể lái được. Chiếc xe nổi tiếng nhất trong số sáu chiếc xe là chiếc Vanadu Ford, được trang trí bằng những điểm nhấn như sừng và bình hoa ở hai bên, cùng những ngọn tháp nghĩa địa trên nóc xe, thậm chí xe có tài khoản Facebook riêng!

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips | Vanadu: Ngôi nhà sắt vụn nghệ thuật kỳ lạ ở Washington, DC
Clarke Bedford thích lái trên những chiếc xe được trang trí phức tạp của mình, ngay cả khi trông ông “giống như đang lái xe xuống đường trong một chiếc thùng rác”.

Khi còn làm công việc bảo quản cho Bảo tàng Hirshhorn, Bedford thường lái một trong những chiếc xe hơi này trên đường đi làm hàng ngày và cho đến ngày nay những chiếc xe nghệ thuật này vẫn là một trong những phương tiện di chuyển chính của Bedford. Ông thích lái trên những chiếc xe được trang trí phức tạp của mình, ngay cả khi trông ông “giống như đang lái xe xuống đường trong một chiếc thùng rác”.

Thành phố Hyattsville đã trao cho ông danh hiệu “Cá nhân có vẻ ngoài xuất hiện xuất sắc nhất” vào khoảng một năm trước. Tấm bằng danh hiệu này được ông trang hoàng một cách đầy tự hào bởi một chú hề đáng sợ và một tác phẩm điêu khắc trên đầu lâu.

Nếu có dịp đến đây, bạn hãy ghé thăm ngôi nhà nghệ thuật Vanadu để chiêm ngưỡng một bữa tiệc mãn nhãn tại số 3808 đường Nicholson, thành phố Hyattsville. Clarke Bedford luôn vui vẻ chào đón những vị khách muốn ghé chơi và chiêm ngưỡng cơ ngơi của mình, tất cả những gì bạn cần làm chỉ là gõ cửa và xin phép được tham quan.

Wanderlust Tips | Cnet