Vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ của thảo nguyên Suôi Thầu

Nằm cách thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang 5km, thảo nguyên Suôi Thầu là một địa điểm hấp dẫn ở phía Tây của khu vực miền núi phía Bắc, thu hút hàng nghìn lượt du khách đến tham quan. Cùng Wanderlust Tips chiêm ngưỡng nét đẹp hoang sơ hùng vĩ của thảo nguyên Suôi Thầu nhé.

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips | Vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ của thảo nguyên Suôi Thầu
Vượt qua con đường ngoằn ngoèo, quanh co đến bản Suôi Thầu, du khách sẽ bắt gặp một thảo nguyên rộng hàng trăm ha ở độ cao 1.200m so với mực nước biển.

Nếu bạn từng mơ về một thảo nguyên lộng gió với những cánh đồng cỏ trải dài bất tận như vùng quê Châu Âu, thì bạn chẳng cần phải đi đâu xa, hãy lên thảo nguyên Suôi Thầu để biết được quê hương mình cũng có một nơi đẹp như vậy. Bạn sẽ phải trầm trồ choáng ngợp trước vẻ đẹp thiên nhiên xứ Hà Giang. Thảo nguyên Suôi Thầu tuy không trải dài bất tận như những cánh đồng ở Châu Âu nhưng cũng đủ rộng lớn để khiến ta cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng.

Đi dạo giữa thảo nguyên với những cánh đồng lúa, ngô điểm xuyết như những hàng thông mộc mạc sẽ khiến bạn cảm giác như đang đi lạc vào xứ sở thần tiên. Những dải lúa, ngô, cỏ hòa quyện vào nhau hệt như một dải thổ cẩm đa sắc trong uốn lượn tự do giữa đất trời Tây Bắc.

Từ thảo nguyên nhìn xuống, bạn có thể nhìn thấy những thôn bản xếp sát nhau lúp xúp bao quanh triền đồi như xã Pà Vầy Sủ, Chí Cà, Thèn Phàng, Cốc Rế và thị trấn Cốc Pài. Điểm xuyết xung quanh bức tranh hùng vĩ ấy là những cánh đồng lúa và vườn cây ăn trái xanh tươi như những dòng sông uốn lượn vòng quanh ba phía của thảo nguyên.

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips | Vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ của thảo nguyên Suôi Thầu
Khung cảnh ở thảo nguyên Suôi Thầu đẹp như tranh vẽ.

Còn gì tuyệt vời hơn cảm giác ngồi tựa lưng vào hàng thông già, hít hà mùi hương lúa mới rung rinh trong gió và chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ mà mẹ thiên nhiên ưu ái ban tặng cho mảnh đất này? Đứng trên một con dốc cao lộng gió, trước mắt bạn là núi non trùng điệp, mây trôi bồng bềnh trên cao, sâu bên dưới là dòng sông Chảy xanh thẳm – một vẻ đẹp ngoạn mục tới ngỡ ngàng và thật đỗi bình yên.

Trên đồi, không khó để bắt gặp hình ảnh những phụ nữ Mông trong trang phục váy hoa dân tộc đi dọc trên con đường mòn, vui vẻ nói cười, trên lưng đeo thúng mây chất đầy bắp ngô. Một vài đàn trâu thung thăng gặm cỏ ven bìa rừng, chốc chốc tiếng chuông cổ lại kêu leng keng hoà cùng tiếng trẻ con nô đùa trong gió.

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips | Vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ của thảo nguyên Suôi Thầu
Khách du lịch chụp ảnh giữa cánh đồng lúa chín trên thảo nguyên Suôi Thầu

Không chỉ làm ta say đắm với vẻ đẹp hoang sơ, thảo nguyên Suôi Thầu còn khiến ta mê mẩn bởi những cánh đồng hoa dại bạt ngàn. Vào độ tháng 10 cuối thu này cũng là lúc Suôi Thầu được bao phủ bởi màu hồng thuần khiết của loài “hoa đá” kiều mạch.

Ông Sùng Văn Sin, Trưởng thôn Suôi Thầu cho biết, nhắc đến hoa kiều mạch, người ta thường nghĩ ngay đến Cao nguyên đá Đồng Văn. Tuy nhiên, ở Xín Mần, cây kiều mạch đã được người dân địa phương trồng từ nhiều đời nay. Trước đây, khi đời sống còn khó khăn, người dân trồng cây kiều mạch để làm bánh. Đến giờ loài hoa này vẫn gắn liền với cuộc sống của người dân nơi đây. Vào tháng 10, 11 hàng năm, kiều mạch lại vươn mình khoe sắc rực rỡ ở Làng Suôi Thầu.

Huyện Xín Mần cách trung tâm TP Hà Giang gần 150km. Với vị trí xa xôi, đường xá hiểm trở nên nơi đây ít được du khách biết đến hơn so với các điểm du lịch khác trong tỉnh. Đi trên những con đường hiểm trở vào huyện, bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước khung cảnh nơi đây với những dãy núi trập trùng, thảo nguyên và những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn dần dần hiện ra trước mắt.

Mỗi mùa, Xín Mần lại chào đón du khách theo một cách khác nhau: Tháng 9 – 10 là hương lúa chín thơm ngát từ những thửa ruộng bậc thang; những ngày đầu đông là sắc hồng mơ màng của hoa kiều mạch phủ khắp các sườn đồi; mùa xuân và mùa hạ là khung cảnh hùng vĩ của núi non xanh tươi, sông hồ trong vắt.

Với diện tích gần 600km2, huyện Xín Mần hiện là nơi sinh sống của các dân tộc Nùng, Mông, Tày, Dao, La Chí, Phù Lá, Hoa, Cao Lan với bản sắc văn hóa đa dạng. Sự tốt bụng và chân thành của người dân tộc nơi đây tạo nên một trải nghiệm rất yên bình. Lúa nương nơi đây là sản phẩm của thiên nhiên, đất trời và sức lao động của con người tạo nên những bát cơm ngon, chén rượu gạo thơm một cách kỳ lạ để đãi khách.

Với cảnh sắc thiên nhiên đẹp hùng vĩ, bầu không khí trong lành, lại nằm sát với địa phận xã Nàn Ma – cửa ngõ kết nối Xín Mần với huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai, thảo nguyên Suôi Thầu là một điểm đến hấp dẫn của huyện Xín Mần và hứa hẹn sẽ đẩy mạnh phát triển các hoạt động du lịch hơn trong tương lai.

Wanderlust Tips | Cnet