wanderlus tips 10 cuon sach nhat dinh phai doc danh cho dan me xe dich 3

10 cuốn sách nhất định phải đọc dành cho dân mê xê dịch

(#wanderlusttips) Nếu bạn là người đam mê du lịch và khát khao được đặt chân đến những vùng đất mới, vậy bạn chắc chắn không thể bỏ qua 10 cuốn sách dưới đây. Đây là những trải nghiệm thực nhất, là những kinh nghiệm tuyệt vời của các tác giả để tiếp thêm niềm đam mê trong bạn.

[rpi]

1. Hành trình cao nguyên đá  – Tác giả: Hachi 8 – Hạnh My

“Hành trình cao nguyên đá” có thể được coi là cẩm nang du lịch riêng về vùng cao nguyên đá Hà Giang. Cuốn sách gồm 240 trang, với những hình ảnh minh họa sinh động, đặc sắc do chính tác giả chụp qua mỗi chuyến đi.

wanderlus-tips-10-cuon-sach-nhat-dinh-phai-doc-danh-cho-dan-me-xe-dich-2

Sách đầy ắp thông tin, cùng các khái niệm “Phượt là gì?”, “Đi phượt cần những gì?”, “Đi xe máy như thế nào?”, có cả danh sách khách sạn, nhà hàng, địa điểm cho thuê xe máy. Đây là cẩm nang không thể thiếu cho những ai có ý định bắt đầu hành trình khám phá cao nguyên đá Hà Giang hùng vĩ.

Qua từng trang sách, từng bức ảnh, cả một vùng cao nguyên đá hùng vĩ hiện lên với những dặng nùi trùng điệp, nhấp nhô, nuối đuôi nhau đến tận chân trời, với những con đèo mềm mạo vắt qua lưng núi, thử thách tay lái của bao kẻ mê khám phá.


2. Hẹn nhau mùa tam giác mạch  – Tác giả: Hạnh My

“Hẹn nhau mùa tam giác mạch” ra mắt vào tháng 10 năm nay, dẫn người đọc đi ngắm cảnh sắc tuyêt đẹp của vùng cao nguyên đá Hà Giang với “thung lũng nắng” mát lành và trong veo. Những triền nắng vàng mê mải trườn mình lên những dãy núi dài phía bên kia thung lũng, và với những đóa kiều mạch nhỏ nhắn, dáng yêu…

wanderlus-tips-10-cuon-sach-nhat-dinh-phai-doc-danh-cho-dan-me-xe-dich-1

Để ghi lại cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ của Hà Giang và trải nghiệm vùng đất mới, mỗi cung đường đi không hẳn lúc nào cũng dễ dàng. Hạnh My đi phượt bằng xe máy để ghi chép lại hành trình của mình. Hành trình phượt đó không chỉ dừng lại ở những khúc cua tay áo đứng tim, mà nó còn là offroad – đi vào những nơi gần như không có đường, một bên là đường mòn ven núi, bên kia là vực thẳm, sông sâu.


3. Chân đi không mỏi: Hành trình Đông Nam Á  – Tác giả: Đinh Hằng

Cuốn sách “Chân đi không mỏi: Hành trình Đông Nam Á” được xuất bản vào tháng 9 năm nay. Cuốn sách được blogger du lịch Đinh Hằng chấp bút từ những ngày đầu tiên đi du lịch bụi – mà cô hay gọi là bước ra thế giới – cách đây 5 năm. Lật từng trang sách, độc giả có thể ngắm nhìn mảnh đất Đông Nam Á tươi đẹp qua những bức ảnh của nơi mà tác giả đặt chân đến.

wanderlus-tips-10-cuon-sach-nhat-dinh-phai-doc-danh-cho-dan-me-xe-dich-3

Cuốn sách là những trải nghiệm tinh tế, giàu cảm xúc và tràn đầy sức sống của một tâm hồn tự do trên khắp các vùng đất Đông Nam Á. Đinh Hằng đã dẫn người đọc cùng đồng hành trong chuyến hành trình qua mười nước Đông Nam Á, khám phá những vẻ đẹp tiềm ẩn và nét đáng yêu nhiều khi không ngờ của từng nước.


4. Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ  – Tác giả: Đinh Hằng

Xuất bản tháng 4/2015, cuốn sách đưa độc giả hòa mình vào nền văn hóa Mỹ dưới cái nhìn của một người lữ hành đã dày dặn kinh nghiệm đã đi qua 20 bang của nước Mỹ, nhìn một xứ sở mới, những con người mới với cái nhìn bình đẳng, điềm nhiên và không định kiến.

Nước Mỹ hiện lên chân thực và trần trụi với những vấn đề nội tại, nền văn hóa, cách sống của người Mỹ, quan niệm của họ về bản thân, tình yêu, cả những vấn đề nhạy cảm với người Việt như tình một đêm, đồng tính, cỏ và ma túy…

wanderlus-tips-10-cuon-sach-nhat-dinh-phai-doc-danh-cho-dan-me-xe-dich-0

“Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ” không đơn thuần là một cuốn sách du ký. Đó là câu chuyện của sự đan xen mãnh liệt của cô đơn, đau đớn, niềm tin, khát vọng, đam mê và tuổi trẻ. Hành trình địa lý cũng chính là hành trình tâm lý ấy đánh thức trong mỗi người trẻ tuổi bản năng yêu, đi và sống hết mình.


5. Xách ba lô lên và đi  – Tác giả: Huyền Chíp

Ban đầu chỉ là những chia sẻ trên blog cá nhân, trang web du lịch và phượt, năm 2013 Huyền Chíp (biệt danh của cô bạn gái sinh năm 1990 – Nguyễn Thị Khánh Huyền) cho xuất bản cuốn sách “Xách balo lên và đi”. Cuốn sách đã thực sự gây một cơn sốt trong cộng đồng, thậm chí có thời điểm đã nổ ra nhiều tranh cãi và quan điểm trái chiều. Mặc dù vậy, lòng dũng cảm, khát khao trải nghiệm khám phá cuộc sống cùng kĩ năng sống tuyệt vời của Huyền Chíp đã thức tỉnh và là nguồn cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ Việt.

Bỏ làm giữa chừng khi đang làm online marketing cho Youth Asia tại Malaysia, Huyền Chíp thực hiện cuộc hành trình không tưởng qua 25 quốc gia với 700$ khởi đầu. Điều đặc biệt là đa phần những quốc gia mà Huyền đặt chân đến là những quốc gia đang phát triển có thiên nhiên tươi đẹp, nền văn hóa đa dạng nhưng ẩn chứa nhiều yếu tố bất ổn về kinh tế, chính trị, sắc tộc.

wanderlus-tips-10-cuon-sach-nhat-dinh-phai-doc-danh-cho-dan-me-xe-dich-5

Một vài điểm nhấn trong chuyến hành trình này đó là cách mà Huyền Chíp kiếm tiền tại mỗi quốc gia để trang trải cho chuyến đi, cách cô xin visa đối với một số nước có điều kiện thị thực ngặt nghèo hay như cách mà cô tiếp cận với cuộc sống và văn hóa bản địa thông qua Couchsurfing (một mạng lưới chia sẻ chỗ ở miễn phí toàn cầu).

Bỏ qua những tranh cãi về tính trung thực ở một vài chi tiết, cuốn sách thực sự đã đem đến một cách nhìn mới về thế hệ trẻ, những người dám vượt qua những định kiến truyền thống, đương đầu với những thử thách khắc nghiệt trên con đường khám phá thế giới, khám phá bản thân. Không khó để câu nói: “Xách Balo lên và đi” trở thành tuyên ngôn của giới trẻ ngày nay.


6. Chạm ngõ thiên đường  – Tác giả: Trần Việt Phương (Travip)

“Chạm ngõ thiên đường” được xuất bản tháng 5 năm nay, là cuốn sách kể vể một hành trình đầy màu sắc văn hóa, với các cung bậc cảm xúc trải dài khắp càng vùng đất. Từ mảnh đất Thái Lan nhộn nhịp đến Maldives thơ mộng, từ Bhutan yên bình đến Nepal khắc nghiệt.

Những nền văn hóa đặc sắc, những món ăn truyền thống thú vị, những tập tục văn hóa kỳ lạ, mảnh đất trù phú cho đến những vùng chịu thảm họa của thiên nhiên… – tất cả đều hiện lên sống động và sắc nét.

Cảm nhận những khó khăn trên từng cung đường sẽ hiểu ra được rằng, đi không phải chỉ để khám phá thế giới, mà còn là khám phá bản thân, vượt qua chính mình có thể vươn đến những vùng đất xa hơn.

wanderlus-tips-10-cuon-sach-nhat-dinh-phai-doc-danh-cho-dan-me-xe-dich-6

Bạn đừng nghĩ “Chạm ngõ thiên đường” là một cuốn sách hướng dẫn du lịch. Đó là cuốn sách trải nghiệm, mà khi đọc xong, bạn như được tiếp thêm động lực để bắt đầu hành trình của chính mình.


7. Độc hành  – Tác giả: Nguyễn Hoàng Bảo

“Độc hành” là cuốn sách ghi lại những trải nghiệm chân thực, sống động của phượt thủ Nguyễn Hoàng Bảo trên hành trình đơn độc chinh phục, khám phá con đường tơ lụa lẫy lừng trong quá khứ.

wanderlus-tips-10-cuon-sach-nhat-dinh-phai-doc-danh-cho-dan-me-xe-dich-7

Tháng 7/2015, thay vì xuất phát từ Trung Quốc, theo Con đường của đoàn thương nhân lạc đà năm xưa để khám phá Con đường tơ lụa huyền thoại, Nguyễn Hoàng Bảo lại chọn hành trình ngược lại, với điểm xuất phát từ Kuwait.

Từ đây, anh một mình đến Iran và 5 nước Trung Á nằm trên con đường tơ lụa, để trải nghiệm và khám phá văn hóa đặc sắc của các nước trong khu vực này. Anh kết thúc cuộc hành trình này cuối tháng 8/2015. Một năm sau, cuốn “Độc hành” viết về những gì anh đã trải qua được xuất bản.


8. Tôi là một con lừa  – Tác giả: Nguyễn Phương Mai

Từng trải và dày dạn kinh nghiệm, là tiến sĩ ngành giao tiếp đa văn hóa, giảng viên đại học khoa học ứng dụng Amsterdam, Nguyễn Phương Mai cũng chọn cho mình con đường du lịch bụi để hoàn thiện bản thân và kiểm nghiệm vốn kiến thức đa dạng về văn hóa chỉ trên sách vở của cô.

wanderlus-tips-10-cuon-sach-nhat-dinh-phai-doc-danh-cho-dan-me-xe-dich-8

Trước mỗi lần lên đường, tôi cố gắng trút bỏ mọi định kiến, mọi hình dung. Tôi dốc cạn để đầu óc trống rỗng không mong chờ, không phán đoán. Tôi liều mạng để trái tim mình rộng mở, trần trụi. Và tôi lên đường như một tờ giấy trắng, với niềm khát khao được phủ kín, được lấp đầy, được đổi thay” là lời tâm sự của Phương Mai khi cô xuất bản cuốn sách “Tôi là một con lừa” – Tập 1 của bộ sách “Lên đường với trái tim trần trụi” kể về hành trình đến với gần 80 quốc gia của Phương Mai.

Tại mỗi quốc gia, Phương Mai luôn chọn cách đi nhờ xe, ở cùng với người dân địa phương, đến những vùng đất không định trước. Đây là cách tốt nhất để được đắm mình trong văn hóa bản địa, để hiểu biết một cách sâu sắc nhất về cuộc sống và con người nơi cô đến. Có thể nói những người như Phương Mai đã định nghĩa ra một cách đi cho giới trẻ Việt, cách để đưa “sự đi” về đúng với ý nghĩa và bản chất thực sự của nó, như cô nói: “Like a rolling stone – Như một hòn đá lăn. Để không bị bám rêu, để sảng khoái như một cánh chim bay trên những thung lũng thăm thẳm”.


9. Con đường Hồi giáo  – Tác giả: Nguyễn Phương Mai

Vùng đất Trung Đông khói lửa đã được Nguyễn Phương Mai viết lại bằng những trải nghiệm thực tế của cô trên chuyến hành trình dài 9 tháng đi qua 13 nước. Tác giả theo lộ trình lan tỏa của Hồi giáo, bắt đầu từ Saudi – nơi khởi phát của tôn giáo này – đến các vùng đất khác của Trung Đông và sang cả châu Phi lẫn châu Á.

Một con đường đầy xung đột tôn giáo, chính trị nhưng không chỉ có máu và tiếng súng, mà còn cả những giây phút bình yên và thiêng liêng. Ở đó, không phải chỉ là bức tranh một màu xám xịt của “Hồi giáo cực đoan”, “khủng bố”, “bất bình đẳng giới”, mà còn có gam màu bình dị, lạc quan.

wanderlus-tips-10-cuon-sach-nhat-dinh-phai-doc-danh-cho-dan-me-xe-dich-9

Tháng 3/2014, Con đường Hồi giáo, tập sách du ký thứ hai sau “Tôi là một con Lừa” trong bộ “Lên đường với trái tim trần trụi” của tác giả Phương Mai ra mắt độc giả.


10. John đi tìm Hùng  – Tác giả: Trần Hùng John

Hùng John (Trần Hùng John) lại đại diện cho các bạn trẻ Việt sinh ra và lớn lên ở hải ngoại tìm về với gốc rễ cuội nguồn. Cuốn sách “John đi tìm Hùng” kể về hành trình chàng trai Mỹ Hùng John tìm lại con người Việt trong mình, tìm lại phần Hùng trong cái tên nửa Việt nửa Mỹ của anh.

wanderlus-tips-10-cuon-sach-nhat-dinh-phai-doc-danh-cho-dan-me-xe-dich-10

Sinh ra trong một gia đình gốc Việt, tốt nghiệp đại học Berkeley, Mỹ, tháng 6 năm 2012, Hùng John quyết định trở về quê nhà thực hiện chuyến đi bộ xuyên Việt mà không hề đem theo tiền trong 80 ngày. Bạn đọc sẽ cùng du hành với anh trên khắp nẻo đường đất Việt, với ngập tràn niền vui, phong cảnh đẹp, con người thân thiện, cùng nếm trải nỗi sợ hãi trước bóng đêm tối đen mịt mùng, rơi vào cảnh không nhà cửa, một mình đơn độc nơi đất khách quê người.

Nghị lực và sự can đảm của chàng trai mới hai mươi tuổi không chỉ giúp anh tìm ra những ý nghĩa sâu sắc trong cuộc sống mà còn truyền tải những thông điệp quý giá đến các bạn trẻ: “Hãy trân trọng cuộc sống giản dị, bình yên mà mình đang có đồng thời hãy đi để mở rộng tầm mắt, để học hỏi những điều quý giá từ thiên nhiên và cuộc sống con người ở những vùng đất xa lạ”.

LN (TH) | Wanderlust Tips | Cinet