10 phong tục độc đáo trong ngày Halloween

Halloween được coi như một ngày tết, một lễ hội vui nhất trong năm đặc biệt là đối với trẻ nhỏ bởi những trò chơi lý thú, hấp dẫn. Rất nhiều những trò chơi truyền thống có lịch sử từ rất lâu đời nhưng vẫn luôn mang đến cho mọi người cảm giác thích thú, hứng khởi khi chơi.

Dưới đây là 10 thói quen độc đáo trong ngày lễ Halloween được các bà mẹ kể lại.

1. Bữa tiệc “cho kẹo hay chọc ghẹo”

wanderlusttips-10-phong-tuc-halloween-1

Chúng tôi tổ chức bữa tiệc hóa trang vào tháng 10 hàng năm nơi chúng tôi chơi trò “cho kẹo hay chọc ghẹo”. “Tôi không thích Halloween nhưng tôi thích các trò chơi. Có một bát đựng các mẩu giấy và một bát đựng kẹo. Nếu bắt được mảnh giấy ghi “cho kẹo” thì bạn sẽ được lấy một thanh kẹo cho lượt chơi của bạn, còn nếu mảnh giấy ghi từ “chọc ghẹo” thì bạn phải biểu diễn một thứ gì đó. Chúng tôi lập blog này từ trước khi có lũ trẻ và có một vài màn chơi xấu mà chúng tôi phải làm được đăng trên blog. Nó lúc nào cũng thật vui và tôi không thể đợi đến lúc bọn trẻ đủ tuổi để chơi. Hầu hết các trò chơi xấu khá là đơn giản, ngay cả những đứa trẻ mới biết đi cũng có thể chơi”. Kistin từ blog Call Me Fristin viết.

2. Tự làm trang phục cho lễ hội

“Tôi thường hay may đồ cho lũ trẻ trong dịp Haloween. Tôi không thể đợi chúng lớn để giúp tôi làm nó được. Tôi muốn chúng nghĩ rằng Halloween là một dịp để sáng tạo.” Krissy từ B-Inspired Mama.

3. Làm bánh ngọt Halloween

Năm ngoái là năm đầu tiên chúng tôi là một gia đình đầy đủ với ba người. Chúng tôi lượm táo từ vườn, thăm ruộng bí ngô, sơn lên chúng và nướng bánh ngọt. Nướng bánh ngọt Halloween là một phong tục bắt đầu khi tôi còn nhỏ nhưng đối với mọi người khác thì lại là điều mới lạ khi đón Halloween với chúng tôi”, theo Gina từ famiglia&seoul.

4. Tặng kẹo cho quả bí ngô đẹp nhất

“Chúng tôi bắt đầu theo tục này vào năm ngoái, nơi họ chọn ra 5 thanh kẹo từ trò “cho kẹo hay chọc ghẹo” để giữ lại và đặt số còn lại ở hiên trong đêm Halloween. Khi họ thức dậy vào buổi sáng, họ sẽ thấy một quả bí ngô cùng với một vài món đồ chơi nhỏ và món đồ ngệ thuật thay vì những chiếc kẹo vô bổ đó”, Krissy từ B-Inspired Mama hào hứng kể lại.

5. Dành thời gian ra ngoài

wanderlusttips-10-phong-tuc-halloween

“Chúng tôi thường ra ngoài chơi và leo núi vào dịp Halloween hoặc ngồi xe ngựa ngắm cảnh” Lora từ Kids Creative Chaos cho biết.

6. Đi shopping

“Bởi vì thằng bé còn nhỏ và trời thì lạnh, vì vậy trong suốt 2 năm chúng tôi đã đi chơi ở trung tâm thương mại vào dịp Halloween. Ở đó ấm áp và cũng an toàn hơn nữa. Thằng bé chỉ loanh quanh trong cửa hàng và họ cho nó kẹo. Đó là tất cả những gì một đứa trẻ muốn”, Valerie từ Glittering Muffins chia sẻ.

7. Thăm bảo tàng

“Chúng tôi đến bảo tàng hàng không Smithsonian mỗi năm. Họ có quà là đồ chơi Star War và trò chơi cho lũ trẻ”, Kristen từ Busy Kids Happy Mom cho biết.

8. Đến công viên chơi

“Chúng tôi đến Zoo Boo hàng năm ở công viên Detroit. Thật tuyệt khi tới đây và ngắm những đứa trẻ khác (thỉnh thoảng là người lớn) trong những bộ trang phục đẹp. Có một con đường qua công viên với những điểm dừng để kẹo và ở cuối đường có tổ chức trò chơi cho lũ trẻ, chương trình “Zoo Boo Revue”, rượu táo và bánh rán”, Laura từ trang Play Dr Mom kể lại.

9. Rang hạt bí ngô

“Chúng tôi đến vườn bí ngô vào cuối tuần trước dịp lễ và khắc rồi trang trí những quả bí ngô đó. Còn hạt bí ngô sẽ được rang lên. Đây là phần tôi mong đợi nhất”, Brittany từ Love, Play, Learn cho biết.

10. Thử nghiệm các loại kẹo

“Chúng tôi làm nó vào năm ngoái nhưng chắc chắn năm nay tôi sẽ lại làm như vậy và biến nó trở thành thói quen hàng năm. Các thí nghiệm với phần kẹo còn lại”, Laura từ Play Dr Mom.

Trả lời