Điểm ngắm hoàng hôn lý tưởng tại Sài Gòn

(#wanderlusttips) Bán đảo Thủ Thiêm, hồ Bán Nguyệt hay cầu Phú Mỹ… là những địa điểm có không gian và tầm nhìn thoáng mát, lộng gió, giúp bạn cảm nhận rõ nét nhất về khoảnh khắc chuyển giao giữa ngày và đêm cũng như ngắm nhìn trọn vẹn khung cảnh hoàng hôn lãng mạn.


ngam-hoang-hon-sai-gon-wanderlusttips1

1. Bán đảo Thủ Thiêm

Bán đảo Thủ Thiêm cách trung tâm thành phố khoảng 10 phút đi xe máy. Nơi đây được xem là địa điểm bình yên để tận hưởng và thư giãn sau ngày làm việc mệt mỏi. Với không gian rộng rãi, khung cảnh đẹp và lộng gió vào buổi xế chiều rất thích hợp cho những ai thích ngắm cảnh mặt trời đỏ khuất bóng.

Không chỉ vậy, bán đảo Thủ Thiêm còn là địa điểm để du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh trung tâm Sài Gòn. Khi mặt trời lặn, những tòa nhà chọc trời bên kia bờ sông sẽ chỉ còn là những khối hình ngược sáng trên nền hoàng hôn ánh vàng, tạo nên một khung cảnh lãng mạn đầy ấn tượng.

ngam-hoang-hon-sai-gon-wanderlusttips

2. Hồ Bán Nguyệt – Cầu Ánh Sao

Hồ Bán Nguyệt – Cầu Ánh Sao là một trong những địa điểm thu hút rất nhiều sự chú ý của du khách. Vào mỗi buổi chiều tà, nơi đây lại trở nên đẹp lạ thường. Thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm là lúc hồ Bán Nguyệt đẹp nhất với không gian đươc nhuộm vàng bởi sắc trời. Cây cầu trở nên lung linh huyền ảo nhờ những ánh đèn được phát sáng trên thân cầu, tạo nên sức hút mãnh liệt đối với những người yêu thích chụp ảnh và ngắm nhìn hoàng hôn.

Sau những giờ phút căng thẳng học tập và làm việc, đi dạo quanh khu vực hồ, du khách sẽ dễ dàng thấy được những tia nắng dịu nhẹ của mặt trời cuối ngày và khung cảnh lãng mạn, thanh bình. Không chỉ vậy, sau khi ngắm nhìn ánh hoàng hôn bên bờ hồ Bán Nguyệt, du khách còn có thể tiếp tục tận hưởng những vũ điệu ánh sáng huyền ảo của cầu Ánh Sao mang những tia nước đa màu sắc.

ngam-hoang-hon-sai-gon-wanderlusttips2

3. Đại lộ Võ Văn Kiệt

Đại lộ đẹp nhất Sài Gòn mang tên Võ Văn Kiệt không chỉ góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn là địa điểm ngắm hoàng hôn tuyệt vời dành cho du khách. Khi hoàng hôn buông xuống, mọi người thường tập trung ở khu vực quận 1 để dạo chơi trên cầu Mống hoặc bến Bạch Đằng, hướng mắt nhìn về cửa sông phản chiếu ánh nắng hoàng hôn, tận hưởng khoảnh khắc yên bình sau một ngày dài hối hả và thưởng khung cảnh dịu dàng phản chiếu xuống bên dòng sông thơ mộng.

4. Cầu Phú Mỹ

Cầu Phú Mỹ dài 2km là cây cầu dây văng lớn nhất TP.HCM bắc qua sông Sài Gòn, nối quận 2 và quận 7. Du khách có thể dễ dàng ngắm nhìn quang cảnh thành phố tuyệt đẹp khi đứng trên cầu Phú Mỹ, đẹp nhất là khoảnh khắc những tia nắng vàng dịu đi, thay vào đó là ánh màu hoàng hôn nhuộm màu đỏ rực.

Khi mặt trời dần dần khuất bóng, đứng trên cây cầu, du khách có thể cảm nhận thấy vẻ đẹp huyền ảo từ những ánh đèn lung linh hắt ra qua những tòa nhà cao tầng quận 7. Còn bên phía quận 2, những ngọn đèn uốn cong theo con đường lại gợi lên cho du khách hình ảnh của một con rồng sáng rực đang bay qua bầu trời. Cầu có khu vực dành riêng cho người đi bộ ngắm cảnh, tách biệt khỏi dòng xe đông đúc nên du khách có thể thoải mái thả hồn vào khung cảnh hoàng hôn lãng mạn, đón những ngọn gió cùng làn hơi nước mát lành.

ngam-hoang-hon-sai-gon-wanderlusttips3

Timeout | Wanderlust Tips | Cinet

Trả lời