Góc nhỏ cố đô: Bình yên như một bức tranh vẽ

Trở về cố đô Huế trong một chiều cuối thu, không gian yên bình bao phủ, gây luyến lưu. Nhắc đến Huế, mỗi người thường liên tưởng ngay đến sự trầm mặc của những lăng tẩm, đền thờ,… Tuy nhiên, ít ai biết rằng, giữa lòng cố đô còn tồn tại một “thiên đường” nên thơ mang tên nhà vườn An Hiên.

Nằm giữa lòng phố Huế, dòng theo dòng sông Hương mộng mơ, ngôi nhà vườn An Hiên nằm gọn một góc nhỏ gần Chùa Thiên Mụ – một điểm du lịch nổi tiếng khi đến với cố đô. Nhà vườn Hiên mang nét nhẹ nhàng, an yên đậm chất Huế.

Góc nhỏ cố đô: Bình yên như một bức tranh vẽ
Ngôi nhà vườn tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố Huế.

Tách khỏi nhịp sống nhộn nhịp vốn có của thời đại, nhà Hiên hiện lên như nàng thơ ngủ yên bên dòng sông Hương trữ tình của cố đô. Không những mang giá trị du lịch, mang đến sự thư thái cho tâm hồn, nhà vườn An Hiên còn gắn liền với câu chuyện lịch sử của vùng đất này.

Nhà vườn được dựng vào cuối thế kỷ 19 bởi chủ nhân Phạm Đăng Thập – một vị quan dưới triều Nguyễn. Chính vì vậy, kiến trúc của ngôi nhà được xây dựng khá đặc sắc và mang dấu ấn đặc trưng của thời đại. Ngôi nhà rường được làm bằng gỗ nằm chính giữa, thiết kế phong thủy với tả – hữu, tiền – hậu đều có vật che chắn.

Góc nhỏ cố đô: Bình yên như một bức tranh vẽ
Tất cả tạo nên sự yên bình, thảnh thơi.

Được biết, năm 1934, nhà vườn An Hiên được quan tuần phủ Nguyễn Đình Chi mua lại làm nơi sinh sống của gia đình mình. Khi ông qua đời, vợ là bà Đào Thị Xuân Yến vẫn tiếp tục sống và dày công kiến tạo khu vườn mang đặc trưng xứ Huế. Năm 1997, bà Xuân Yến cũng ra đi, người thừa kế lại ở xa nên ngôi nhà vườn cứ thế xuống cấp, hư hỏng, nhiều hiện vật quý giá bị lưu lạc, khiến mỗi người không khỏi tiếc nuối.

Hiện nay, ngôi nhà đã được trùng tu cả về kiến trúc lẫn sân vườn, mang đậm dấu ấn của những ngôi nhà cố đô Huế. Khuôn viên được trồng cây xanh, rộng 135m2 và xây dựng theo lối kiến trúc nhà rường gồm 3 gian 2 chái. Gian giữa là khu vực thờ cúng và hai gian bên cạnh là nơi tiếp khách. Tương tự hai chái nhà được phân chia làm chỗ sinh hoạt của nam ở bên trái và nữ là ở bên phải.

Góc nhỏ cố đô: Bình yên như một bức tranh vẽ
Từng kiến trúc trong nội khu đều được chạm khắc tinh tế.

Toàn bộ các khung cửa sổ của ngôi nhà đều làm bằng gỗ với hệ thống cột kèo chính được điêu khắc tinh tế với những nét văn hoa cổ vô cùng tinh xảo. Phần mái ngói được lợp nhiều lớp, đắp rồng chầu ở hai bên và hình hoa sen ở đỉnh mái.

Góc nhỏ cố đô: Bình yên như một bức tranh vẽ
Sân vườn xanh biếc tạo nên khoảng không thơ mộng.

Nhà vườn An Hiên không chỉ thu hút bạn với nét cổ kính của ngôi nhà rường mà còn bởi cảnh quan thiên nhiên thơ mộng của cố đô, vườn cây ăn quả bốn mùa đều sai trái. Du khách sẽ được trải nghiệm hương vị tươi ngon của các loại trái cây tứ phương như: vải, măng cụt, mít, bưởi, thanh long,…

Góc nhỏ cố đô: Bình yên như một bức tranh vẽ
Đến đây, du khách sẽ cảm nhận được sự yên bình len lõi trong không gian.

Một trong những hoạt động nổi bật mà bạn không nên bỏ lỡ khi có dịp ghé thăm nhà vườn An Hiên đó chính là thưởng thức chương trình nghe ca Huế. Giữa không gian nhà rường cổ kính, vừa nhâm nhi tách trà nóng thơm lừng giũa không gian nên thơ vừa tận hưởng những giai điệu truyền thống xứ Huế chính là trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi đến với cố đô.

Wanderlust Tips | Cnet