Khách sạn Ritz Paris huyền thoại mở cửa sau gần 4 năm sửa chữa

(#wanderlusttips #RitzParis) Thuộc sở hữu của tỷ phú người Hy Lạp – Mohamed Al Fayed, khách sạn Ritz Paris vừa mở cửa trở lại sau gần 4 năm đóng cửa để đại tu.

FOR TRAVEL -- Where to go in 2015 -- Ritz-Carlton Hotel Paris, exterior (CREDIT: Ritz Paris)

Tọa lạc trên đại lộ Place Vendome hào nhoáng, Ritz là một khách sạn theo lối cổ điển gồm 142 phòng (trước đây là 159 phòng), tuy nhiên không phải tất cả các phòng sẽ được đưa vào hoạt động vì vẫn đang trong những bước cuối cùng của quá trình hoàn thiện.

Khách sạn được ông Cesar Ritz người Thụy Sỹ thành lập vào năm 1898, đã từng là nơi nghỉ chân của vua hề Charlie Chaplin, nhà thiết kế Coco Chanel và nhà văn Ernest Hemingway. Năm 1979, tỷ phú Mohamed Al Fayed đã mua lại khách sạn này và quyết định giữ nguyên tên cũ.

Ngoài hệ thống đèn chiếu sáng, lò sưởi, wifi, khách sạn vẫn giữ nguyên nét cổ kính vốn có của nó với rất ít thay đổi. Ritz Paris cũng có một phòng suite mang tên Coco Chanel, một spa Salon Proust – spa đầu tiên trên thế giới của thương hiệu Chanel danh tiếng, một đường hầm riêng kín đáo cho khách vào khách sạn, và một phòng dạ hội dưới lòng đất.

“Khi tôi mơ về cuộc sống khác nơi thiên đường, thì mọi thứ trong giấc mơ thường diễn ra ở Ritz Paris”, nhà văn nổi tiếng Hemingway đã từng nói về khách sạn huyền thoại này như vậy.

Nhà văn Mỹ danh tiếng này cũng đã từng dẫn một tốp quân kháng chiến tiến vào giải phóng khách sạn yêu thích của mình khỏi sự chiếm dụng của quân phát xít. Ngày nay, một quán bar nhỏ trong khách sạn vẫn được đặt tên ông.

Khách sạn Ritz Paris cũng là nơi công nương Anh Diana sống những giờ cuối cùng trước vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng dẫn đến cái chết của bà.

The Local | Wanderlust Tips | Cinet