Kinh nghiệm du lịch Philippines của Lou

Đến thăm đất nước Philippines là một trải nghiệm rất thú vị. Người dân ở đây thân thiện, còn các bãi biển thì đẹp như tranh vậy. Lặn biển ở đây cũng rất tuyệt. Nhiệt độ trung bình của Phillipines là 27 độ C, hơn nữa phí đi lại rất rẻ. Phillipines là điểm cuối trong chuyến hành trình của tôi trước khi trở về Australia. Tôi đã lên kế hoạch đi du lịch trong vòng 1 tháng nhưng cuối cùng đã ở đây tận 3 tháng liền. Tôi thật sự yêu đất nước này.

Dưới đây là những kinh nghiệm hữu ích từ Lou dành cho những ai có dự định ghé thăm đất nước Philippines xinh đẹp trong thời gian tới.

wanderlusttips-kinh-nghiem-dl-philippines

Giới thiệu chung

Phillipines là tập hợp của 7107 hòn đảo và để đến được đây từ Sydney, tôi phải ngồi máy bay 8 tiếng đồng hồ. Ngay từ khi đến Manila từ tháng 10/2013 (tức 2 năm trước), tôi đã thấy nơi này thật đặc biệt. Manila là một thủ đô sôi động và cũng có gì đó khó chịu và hỗn độn. Nếu bạn đã từng đến Bangkok, bạn sẽ hiểu tôi đang nói gì. Nơi đây có nhiều dấu ấn lịch sử của Tây Ban Nha, đồ ăn ngon và cuộc sống nhộn nhịp về đêm. Tôi cũng đã đi thăm Palawan, Bohol, Siquijor, Cebu và Malapascua, và tôi muốn chia sẻ một vài kinh nghiệm trong chuyến hành trình đến Philippines của tôi với các bạn.

Phí ATM khá đắt đỏ

wanderlusttips-kinh-nghiem-dl-philippines-1

Ở đây, người ta chuộng dùng tiền mặt. Nếu bạn có ý định rút tiền từ cây ATM, hãy nhớ rằng chúng rất đắt đấy. Bạn sẽ phải trả 200 Pesos (tức 6$) mỗi lần rút tiền cho thẻ quốc tế, và có thể phí sẽ tăng dần mỗi lần rút. Tôi đã rút số tiền tối đa có thể là 20.000 Peso một lần. Và đừng quên kiểm tra xem nơi bạn đến có cây ATM hay không bởi một vài ngôi làng chài hẻo lánh không có cây ATM, nên tốt nhất bạn nên mang tiền mặt theo phòng khi dùng đến.

Phương tiện đi lại

Mặc dù có nhiều đảo nhỏ (đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải tốn kha khá tiền đi lại), thật tốt là bạn có thể đi đến bằng các chuyến bay giá rẻ. Bạn có thể bay từ Manila hoặc Cebu đến rất nhiều nơi gần đó với giá rẻ và nhanh. Tôi đã bay 1 chuyến bay kéo dài 2 tiếng đồng hồ từ Manila đến Palawan chỉ với 20$. Xe bus, xe ô tô nhỏ, xe ba bánh (xa máy với khoang chở như ô tô), tabankas (một loại thuyền đặc biệt của người Philippines) và Jeepneys (xe Jeep mang phong cách quân sự nhưng lại có màu sắc sặc sỡ, họa tiết cầu kỳ pha lẫn chút màu đen cơ khí) – biểu tượng của Philippines, là những phương tiện khá an toàn và rẻ.

wanderlusttips-kinh-nghiem-dl-philippines-2

Taxi ở đây cũng rẻ nhưng hãy chú ý xem đồng hồ công tơ mét khi đi xe, bởi tôi đã 1 lần bị lừa bịp vì tài xế quay công tơ mét làm cho số km đoạn đường thực tăng lên. Hãy đóng cửa và chú ý ghi chép lại số đăng kí của xe. Hoặc tốt hơn, bạn nên nhắn lại biển số xe cho ai đó. Bạn tôi cũng sử dụng ứng dụng Grabtaxi để xem liệu chiếc xe đó có thuộc công ty chính thức nào không.

Ăn uống

Hãy ăn uống theo cách của người địa phương. Tôi nhớ đã đọc các blog du lịch và hướng dẫn trước khi đi và họ nói rằng để tránh bị ngộ độc thực phẩm, tốt nhất bạn nên ăn những món địa phương. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi những món địa phương thì người dân đều biết chế biến nhưng đối với các món Âu thì chưa chắc. (Tôi phải nói rằng món salad ở đây rất tệ, trừ khi bạn thích ăn xà lách với sốt mayo). May mắn là do ảnh hưởng từ Mỹ, thức ăn ở đây khá đa dạng. Nó không hẳn ngon và cầu kỳ như các món Thái và Việt. Nhưng ở đây có bột cà ri, trái cây nhiệt đới, nhiều loại mỳ, thịt nướng, cá tươi, và nhiều đồ nướng. Tôi không ngại thử món burger lạ miệng với khoai tây chiên từ Jollibees (chuỗi nhà hàng ăn nhanh) hay McDonalds và quen dần với việc ăn cơm trong mỗi bữa ăn.

Tôi cố gắng thử nhiều món ăn địa phương nhất có thể vì nó rẻ và đầy đặn (chỉ tầm 20 peso mỗi món). Bạn không thể uống nước từ vòi, vì vậy tôi đã mua 1 chai nước lớn mỗi tuần. Rượu ở đây cũng rất ngon, rẻ và nồng độ mạnh. Bia Red Horse, rượu gin và rượu rum pha với nước dừa thơm mát là những thứ tôi thường uống mỗi tối.

Hãy nhớ rằng nếu như thức ăn được bày bán cả ngày mà không ai mua thì chứng tỏ nó không ngon rồi. Nhưng ngược lại nếu bạn thấy hàng dài người dân xếp hàng để mua món nào đó, chắc chắn là nó rất ngon.

Nghỉ ngơi

Có rất nhiều lựa chọn để nghỉ dưỡng tại Philippines. Tôi không gặp vấn đề gì khi đến một nơi nào đó xa lạ và tìm nơi nào đấy để ở. Bởi lẽ tôi là dân phượt, nhưng tôi vẫn có thể dễ dàng thuê một phòng giường đôi sạch sẽ với nhà tắm và quạt chỉ với 500 peso mỗi đêm (tương đương 15$ Úc). Ngoài ra còn có nhiều lựa chọn khác từ nhà nghỉ cho tới khách sạn tầm trung hay khách sạn 5 sao cao cấp với bể bơi lớn và mức giá rất hợp lý.

Nên cẩn trọng

Với tư cách là một nữ khách phương Tây đến du lịch tự túc, tôi chưa bao giờ cảm thấy thiếu an toàn nhưng tất nhiên tôi cũng phải nhận những ánh mắt hiếu kì của người địa phương. Và tôi đã từng cảm thấy mình như một siêu mẫu được chú ý nhưng đôi khi cũng thấy phiền vì điều này. Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận những cái nhìn tò mò, cả tiếng huýt sáo và lời mời mọc nữa. Thỉnh thoảng tôi thấy rất phiền nhưng mọi thứ sẽ ổn hơn nếu bạn ăn mặc kín đáo.

Phương thức liên lạc

Bạn nên mua một SIM địa phương khi bạn tới nơi nếu muốn nhắn tin với bạn bè, bởi vì đây là đất nước của SMS. Tôi đã mua một sim SMART và chỉ với 30 peso (khoảng 1$), bạn có thể gọi điện và nhắn tin không giới hạn trong 3 ngày. Các khách sạn và nhà hàng đều có Wifi miễn phí và tôc độ đường truyền cũng khá nhanh.

Quy tắc cần nhớ khi đến các nhà thờ

kinh-nghiem-du-lich-Philippines

Các nhà thờ Thiên chúa giáo ở đây rất lớn bởi 90% dân số ở đây theo đạo này. Họ thậm chí còn có nhà thờ ở các khu mua sắm và trên cả bãi biển. Bạn có thể nghĩ rằng họ sẽ bảo thủ nhưng tôi thấy họ (người dân ở đây) rất cởi mở, ví dụ như bạn có thể thấy một vài cặp đôi âu yếm và những người chuyển giới sống khá thoải mái. Nhưng bạn hãy nhớ ăn mặc kín đáo khi đi lại trong thành phố và đặc biệt là khi đến thăm nhà thờ.

Các điểm tham quan

Giống như nhiều quốc gia châu Á khác, cuộc sống ở đây khá chậm và thoải mái. Có rất nhiều nơi để thăm thú nhưng hãy cứ từ từ. Tôi rất thích Palawan. Khu vực quanh El Nido đẹp với nhiều bãi biển bí ẩn. Một trong những bãi biển ưa thích của tôi là Nacpan, nơi mà bạn có thể đến nếu bắt xe Jeepney hoặc xe ba bánh từ El Nido. Có một vài căn lều bằng gỗ để nghỉ ngơi và một hai quán đồ ăn cạnh biển. Chúng tôi đặt một căn villa riêng tư với 700 peso ngay cạnh bãi biển và chủ nhà nấu những bữa ăn sạch cho chúng tôi mỗi tối. Chồng của cô ấy thì trèo dừa và hái những quà dừa tươi ngon nhất cho chúng tôi uống. Đây quả là một trải nghiệm đáng nhớ.

Tại đây có rất nhiều điều để khám phá thay vì chỉ đi tắm biển. Tôi chọn đi lặn biển thường xuyên vì tôi rất thích ngắm nhìn những rặng san hô bảy sắc cầu vồng, những chú cá hề, những con rùa khổng lồ, cá mập và rắn biển. Tôi đã bơi cùng cá mập trắng, thăm các thác nước, bơi trong những hồ nước trong vắt, cắm trại trên đảo hoang, leo núi, đi xe máy, ngắm một trong những loài khỉ nhỏ nhất thế giới, đi bơi vào đêm với các sinh vật phù du phát sáng, ngắm bình minh đẹp như tranh vẽ, thăm các ngọn núi lửa và đi hát karaoke thâu đêm (đây là một trong những nét văn hóa của họ).

Thời tiết

kinh-nghiem-du-lich-Philippines-1

Bạn biết rằng đây là đất nước phải chịu đựng cơn bão to và mạnh nhất từ trước đến giờ, quét qua vào tháng 11 năm 2013. Tôi đã ở Malapascua khi cơn bão chuẩn bị đổ bộ vào nhưng tôi đã may mắn được di tán trên chiếc thuyền nhỏ trở về đất liền kịp thời (rất nhiều khách sạn, các cửa hàng cho thuê đồ lặn biển, các nhà hàng đã bị san bằng). Có nhiều người hỏi tôi rằng, liệu du lịch đến Philippines có còn an toàn không và tôi thấy nhiều người đã hủy chuyến đi của họ. Đất nước này sống nhờ ngành công nghiệp du lịch, vì vậy bạn không nên hoãn chuyến đi chỉ vì lí do thời tiết. Khí hậu ở đây đặc biệt nóng quanh năm, một vài tháng có mưa nhiều. Thời điểm thích hợp nhất để đến đây là từ tháng 11 đến tháng 5. Từ tháng 6 trở đi là mùa mưa nên sẽ có rất nhiều cơn mưa tới bất ngờ. Nhưng nói thật thì tôi thấy chẳng có vấn đề gì cả, bất kì lúc nào thời tiết cũng ấm áp và có nắng.

Ngôn ngữ

Ở đây không bị rào cản ngôn ngữ. Mọi người đều nói tiếng Anh, vì vậy bạn sẽ không phải lo ngại về vấn đề bất đồng ngôn ngữ. Dù vậy tôi đã học một vài từ Tagalog (ngôn ngữ của người Philippines) khi ở đây:

Kamusta – Bạn khỏe không?

Sarap nito – Ngon

Isa – Một

Magkana? Cái này bao nhiêu tiền?

Mahal – đắt (cũng có nghĩa là yêu)

Mahal kita – Tôi yêu bạn

Miss kita – Tôi nhớ bạn

Ayaw ko – Tôi không biết

Gusto ko – Tôi thích cái này, tôi muốn cái này

Ingat ka – Bảo trọng

Mabuhay – Cạn ly

Salamat po – Cám ơn

CR – Nhà vệ sinh

Thiên đường mát xa

kinh-nghiem-du-lich-Philippines-3

Tôi muốn nói với bạn rằng dịch vụ mát xa và trị liệu ở đây rất tuyệt. Tôi đi mát xa đều đặn mỗi ngày, bởi dịch vị tốt và rẻ. Phí mát xa một giờ trên bờ biển là 205 Peso, phí mát xa mặt là 300 peso và sơn cắt móng tay là 200 peso, dịch vụ cắt và nhuộm tóc cũng rất tốt.

Lou | Wanderlust Tips | Cinet

Leave A Comment