Mavis Vi Vu Ký: Cô gái 9x và hành trình gần 300 địa điểm du lịch từ Việt Nam đến châu Á

Với chiếc túi đeo chéo nhỏ, chiếc máy ảnh lúc nào cũng mở sẵn đề chớp thấy những khung hình đẹp nhất, cùng nụ cười răng khểnh duyên dáng trên môi, travel blogger Nguyễn Khánh Hoàng Anh hay còn được biết đến và yêu thích với cái tên Mavis Vi Vu Ký đã như thế đi qua, đặt chân tới gần 300 địa điểm du lịch từ Việt Nam đến châu Á.

MAVIS VI VU KÝ
Tên thật: Nguyễn Khánh Hoàng Anh
Sinh năm: 1997
Travel Blogger
Fanpage Facebook: Mavis Vi Vu Ký | 21,6K followers
Tiktok: @mavis.vivuky | 81K followers
Instagram: @mavis.vivuky

Vì tóc còn xanh, máu còn nóng
Nằm một chỗ để làm chi?

MAVIS vi vu ký

Chào Hoàng Anh, chúng tôi xin phép gọi bạn với cái tên thân mật Mavis. Là một travel blogger được nhiều người biết đến và yêu mến với cái tên Mavis Vi Vu Ký, bạn có thể giải thích về cái tên này được không?

Xin chào độc giả của Wanderlust Tips. Bản thân mình cũng thích được gọi bằng cái tên Mavis hơn. *cười*

Mình tìm được cái tên Mavis này một cách rất tình cờ từ một bộ phim. Mavis là một cái tên Pháp cổ có hai nghĩa, trước là chim họa mi (song thrush). Chim thì có đôi cánh tự do bay khắp bốn phương, khám phá những miền đất mới, mỗi lần chim hót sẽ mang lại niềm vui cho đời. Thêm nữa, Mavis cũng có nghĩa niềm vui (joy) – trùng hợp chưa, mình cũng là người khá tích cực.

Mình thấy cái tên này khá giống mình – thích vi vu khám phá, lạc quan và hay cười. Mình cũng mong rằng những câu chuyện của mình sẽ giúp truyền cảm hứng và năng lượng tích cực đến với mọi người. 

Đó là lí do mà mình dùng bút danh “Mavis Vi Vu Ký” trên hành trình sáng tạo nội dung du lịch.

Mavis vừa mang ý nghĩa là chim họa mi với đôi cánh bay tự do khắp bốn phương, vừa mang ý nghĩa là niềm vui.

Niềm đam mê du lịch và hành trình qua gần 300 địa điểm du lịch từ Việt Nam đến các nước châu Á của bạn bắt đầu như thế nào?

Từ năm lớp 4, mình đã được ba mẹ đưa đi xuyên Việt từ lúc đó cơ, nhưng khi ấy vẫn biết đến cái gọi là “thích du lịch”.

Nếu nói về lúc tình yêu với du lịch bắt đầu, có lẽ là từ chuyến du lịch bụi đầu tiên của mình hồi năm nhất đại học: chuyến đi xuyên qua các tỉnh miền Tây – chinh phục cực Nam tổ quốc ở mũi Cà Mau. Chuyến đi ấy đã giúp mình mở mang tầm mắt rất rất nhiều.

Kể từ đó, niềm đam mê khám phá của mình trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Việc được theo chân ba mẹ từ nhỏ phần nào giúp mình định hình được thế nào là một chuyến đi thôi. Cơ bản là bản thân thích tìm tòi về văn hóa, về con người xung quanh nên… tự nhiên yêu việc được đi đó đây, tự mình khám phá thế giới.

Mình dần tìm tòi các địa điểm trên khắp Việt Nam, lên một danh sách cho mình về những nơi mà mình muốn đến, để dành tiền, và từng bước chinh phục từng địa điểm trên danh sách ấy.

Lên núi, xuống biển khắp Việt Nam, Mavis còn “vi vu” đến cả những quốc gia châu Á
Dù là bất cứ địa điểm nào thì nụ cười răng khểnh duyên dáng vẫn luôn trên môi.

Với tuổi đời trẻ, lại là con gái nhưng tại sao Mavis lại chọn du lịch bụi?

Hiện nay có nhiều loại hình du lịch lắm, trong đó có du lịch nghỉ dưỡng, du lịch check-in, … Mình chọn cho bản thân phong cách là du lịch trải nghiệm. Có lẽ một phần từ chuyến đi chinh phục miền Tây để lại trong mình quá nhiều ấn tượng và cũng đã ảnh hưởng lâu dài đến gu du lịch của mình luôn.

Mình yêu thích cảm giác được là kẻ du hành ở một vùng trời xa lạ, được tự do vi vu muôn nơi mà không có lịch trình cố định, được thoải mái trò chuyện và tìm hiểu văn hóa cùng người dân bản địa, được bước ra khỏi vùng an toàn để thử thách bản thân và trở nên trưởng thành hơn. Và loại hình du lịch bụi mình đang theo đuổi có thể đáp ứng được những nhu cầu và cảm giác tuyệt vời đó!

Mình yêu thích cảm giác được là kẻ du hành ở một vùng trời xa lạ, được tự do vi vu, trò chuyện và tìm hiểu văn hóa cùng người dân bản địa, được bước ra khỏi vùng an toàn để thử thách bản thân và trở nên trưởng thành hơn.

Chỉ với 5 năm đã đi du lịch tới nhiều vùng đất như vậy, Mavis đã sắp xếp thời gian, công việc, tài chính như thế nào?

Về vấn đề tài chính, vì đam mê du lịch quá lớn nên mình đã chịu khó kiếm tiền sớm từ thời sinh viên.

Từ năm hai, mình đã đi làm thực tập sinh của một công ty đa quốc gia. Bên cạnh đó, mình cũng tự học photoshop, viết content, dịch phim chiếu rạp… để có thể kiếm thêm thu nhập từ công việc freelance nữa. Hiện tại thì Mavis đã có công việc chính là chuyên viên Marketing – Truyền thông, ngoài ra, nguồn thu nhập từ công việc sáng tạo nội dung (dù chưa ổn định) cũng giúp mình trang trải chi phí cho các chuyến đi của mình. 

Ngoài ra, mình cũng biết cách để cùng một lượng chi phí mà có thể đi chuyến đi rẻ hơn rất nhiều dựa vào những kinh nghiệm học được từ nhiều hành trình đã qua. Vốn dĩ phong cách du lịch mình hướng theo cũng không quá đắt đỏ, và mình cũng quan niệm rằng quan trọng không phải là chuyến đi đáng giá bao tiền, mà mình tận dụng tiền của mình cho chuyến đi đó như thế nào.

Chẳng hạn như có những chuyến đi tận 16 ngày nhưng mình đã cố gắng vun vén nên chỉ tiêu tầm 7-8 triệu thôi – liệu cơm gắp mắm, có bao nhiêu đi bấy nhiêu.

Về việc sắp xếp thời gian và công việc, mình tận dụng lễ, Tết, cuối tuần và những ngày nghỉ trước chuyến đi. Đôi khi mình mang theo laptop để làm việc từ xa, vừa làm vừa đi du lịch. Bên cạnh đó, việc kết hợp các địa điểm lân cận nhau cho các chuyến đi dài như đi Huế – Đà Nẵng – Hội An, các tỉnh miền Tây, các tỉnh Tây Bắc,… cũng giúp mình tiết kiệm thời gian di chuyển mà vẫn đi vẫn được nhiều.

Quan trọng không phải là chuyến đi đáng giá bao tiền, mà mình tận dụng tiền của mình cho chuyến đi đó như thế nào.

mavis vi vu ký

Mavis yêu thích những vùng đất còn hoang sơ, nguyên thủy, hay những thành phố hiện đại, màu sắc. Vì sao?

Với tâm thế muốn khám phá, trải nghiệm và học hỏi, mình luôn sẵn lòng để đến mọi vùng đất mà mình chưa từng đặt chân đến. Mọi nơi trên thế giới này đều có những vẻ đẹp riêng.

Nhưng để đưa ra lựa chọn 1 trong 2 thì mình sẽ thiên về những điểm thiên nhiên hoang sơ một chút vì yêu thích cảm giác bình yên và chưa thương mại hóa. Tuy nhiên, mình vẫn thích được trải nghiệm những thành phố hiện đại, sắc màu để tìm hiểu thêm về văn hóa, học hỏi từ con người và nền văn minh của những nơi ấy

Đã đi qua nhiều điểm dừng chân như vậy, mảnh đất nào gây thương nhớ nhất đối với Mavis?

Có lẽ là Hà Giang. Hà Giang là nơi duy nhất ở Việt Nam tạo cho mình một cảm giác rất đặc biệt – cảm giác choáng ngợp, nhận thức được sự nhỏ bé của con người trước thiên nhiên rộng lớn. Hà Giang mùa nào cũng đẹp và có nét đặc trưng riêng. Mình đã đi Hà Giang 2 lần, lần nào về cũng lâng lâng thương nhớ cả tuần mới hết, cứ muốn quay lại nhiều lần để khám phá từng ngóc ngách Hà Giang mà thôi!

Vậy chuyến đi nào để lại nhiều ấn tượng, kỉ niệm sâu sắc nhất với Mavis?

Nếu nói về một chuyến đi để lại trong lòng Mavis nhiều kỷ niệm sâu sắc nhất, có lẽ là chuyến đi 10 ngày khám phá Vân Nam – Trung Quốc kỷ niệm dịp mình tốt nghiệp đại học. Ở chuyến đi Trung Quốc này, mình đã thoát ra khỏi vùng an toàn của chính bản thân. Vì mình chọn đi tự túc, tự làm hồ sơ visa, tự lên lịch trình đi một đất nước hoàn toàn xa lạ. 

Giờ nghĩ lại mới thấy đó là một chuyến đi gan trời. Mình gặp nhiều thứ dở khóc dở cười như bị trễ chuyến tàu, xuống nhầm chuyến tàu, tìm không ra được khách sạn vì bên đó toàn chữ Trung. Cũng nhờ có những giông bão đó mà mình đã ngộ ra nhiều thứ và cũng có rất nhiều bài học để đời.

Thế nhưng những cảnh đẹp và trải nghiệm khi ở Trung Quốc thì thật sự làm mình ngất ngây. Mình sẽ không bao giờ quên những ngày ở cổ trấn Lệ Giang lãng mạn đậm nét văn hóa, lạc vào thế giới tâm linh ở tu viện Songzanlin, chạy trên thảo nguyên Napahai, và ngắm thung lũng lá vàng tỏa bóng trên mặt hồ Lam Nguyệt với màu xanh huyền ảo. Mọi thứ đều tuyệt đẹp đến từng chi tiết. Đây cũng chính là chuyến đi mà mình tâm đắc nhất cho đến bây giờ.

Sở hữu fanpage fb, instagram hay tiktok nhận được đông đảo sự yêu thích và theo dõi của mọi người, nhất là tín đồ đam mê du lịch, điều này có ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của Mavis?