Ngày Xuân – Du lịch tâm linh tìm về nguồn cội

Du lịch tâm linh không những đem lại cho du khách nhiều kỷ niệm, cảm xúc thăng hoa, mà còn giúp cho sự phát triển kinh tế địa phương, gia tăng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho du lịch.

Cách đây hai mươi năm, tôi chọn dịp Tết Nguyên Đán để trở về Hà Nội sau bao năm xa cách quê hương. Đó là lần đầu tiên tôi đi du lịch vào dịp Tết. Năm ấy trong lúc đi vòng quanh hồ Hoàn Kiếm, tôi thoáng nghe bài “Em Lễ Chùa Này” do ca sĩ Ái Vân hát …“Đầu mùa xuân cùng em đi lễ. Lễ chùa này vườn nắng tung bay. Và ngàn lau vàng màu khép nép. Bãi sông bay một con bướm đẹp.” Những ca từ tuyệt đẹp bất chợt ấy khiến trái tim tôi bỗng cảm thấy trùng lại, dường như mùa Xuân đem đến một dư vị thanh tao, ngọt ngào và khiến ta muốn dừng lại để ngắm nhìn những gì đã đi qua.

Kể từ đó, năm nào vào dịp Tết tôi cũng trở về Hà Nội, sau khi đã hoàn thành các “thủ tục” chào hỏi, thăm và chúc Tết gia đình, bạn bè cùng người thân.

Với tôi đó là những ngày Xuân du lịch tâm linh tìm về nguồn cội.

Giáo sư Hà Tôn Vinh.
Giáo sư Hà Tôn Vinh.

Ngày nay, dịp nghỉ lễ đầu năm mới, nhiều người dành thời gian đi du lịch khắp Thế giới, thăm thú cảnh đẹp thiên nhiên hay khám phá những địa danh có bề dày lịch sử, huy hoàng tráng lệ. Nhiều tín đồ tôn giáo lại có ước nguyện sẽ đến thánh địa tôn giáo mà họ sùng bái. Người theo đạo Hồi hướng về thánh địa Mecca, người theo Thiên Chúa giáo thì mong về Jerusalem, nơi Chúa sinh ra trong máng cỏ Bê-lem, còn người theo đạo Phật tìm về vườn Lâm Tỳ Ni nơi Đức Phật tìm ra lời giải cho thân phận và sự giải thoát của con người qua con đường của Bát Chánh đạo. Nhiều người xa xứ như tôi lại chọn về thăm quê Cha đất Tổ. Mỗi người có một ước vọng muốn được thực hiện dịp đầu Xuân.

Mùa Xuân, mùa của sự sinh sôi nảy nở, phát triển, mở rộng, theo đúng quy luật của thiên nhiên: “Xuân sinh, Hạ trưởng, Thu liễm, Đông tàng” – mùa Xuân sinh ra, mùa Hạ lớn lên, mùa Thu gặt hái và mùa Đông thì thu gom lại. Chính vì thế mà người Việt thường chọn dịp đầu Xuân để du lịch tâm linh, gửi gắm những ước vọng.

Người Việt thường đi chùa trước hay sau lễ đón giao thừa hoặc trong ngày đầu Xuân, mồng một Tết. Đó là một trong những nét đẹp của văn hóa Việt. Bởi họ tin rằng đi lễ đầu năm không chỉ để cầu nguyện cho mình và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng mà còn là dịp tìm cho mình một thoáng không gian và thời gian tĩnh lặng để tìm về bản ngã của chính mình, xa lánh mọi lo toan trần thế.

13.Wanderlust-Tips
Đầu năm đi lễ.

Việt Nam đang phát triển mô hình du lịch tâm linh ở khắp mọi miền đất nước. Thủ đô Hà Nội với nhiều đền chùa nổi tiếng như chùa Một Cột, chùa Quán Sứ, chùa Trấn Quốc, Tứ Trấn Thăng Long…ở trung tâm thành phố; Chùa Hương, chùa Trăm gian, chùa Dâu ở ngoại ô Hà Nội, Chùa Bái Đính ở Ninh Bình. Miền Trung có Chùa Linh Ứng ở Đà Nẵng; Cao nguyên có Chùa Bửu Minh ở Pleiku, Nhà thờ gỗ ở Buôn Ma Thuột; Thánh thất Cao Đài ở Tây Ninh; Chùa Bà ở Bình Dương,…

Mùa Xuân cũng là mùa du lịch tâm linh đối với nhiều người, nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt với những nước đón năm mới theo âm lịch như Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc, Singapore và nhiều quốc gia khác như Nhật Bản, Thái Lan, Ấn Độ, … Tại các quốc gia này, dịp đầu năm, hầu hết các hãng lữ hành đều tập trung khai thác tour du lịch tâm linh, du lịch văn hóa, du lịch hành hương. Chẳng hạn tour đi tham quan đền chùa, ngắm hoa anh đào ở Kyoto, Nagoya, Nhật Bản; thăm Jeju ở Hàn quốc; Bắc Kinh, Tây An, Nam Kinh ở Trung quốc; Cổ thành Xá Vệ, Bồ Đề đạo tràng hay Kỳ viên nơi Đức Phật thuyết giảng ở Ấn Độ – Nepal; Chùa Vàng, Chùa Phật Ngọc ở Thái Lan.

Du lịch tâm linh không những đem lại cho du khách nhiều kỷ niệm, cảm xúc thăng hoa, mà còn giúp cho sự phát triển kinh tế địa phương, gia tăng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho du lịch, giúp đem về một lượng tài chính và ngoại tệ quý giá, đặc biệt đóng góp cho sự phát triển ngành kinh tế dịch vụ mũi nhọn và một môi trường xanh bền vững.

Chúng ta hãy cầu chúc cho nhau một mùa xuân ấm áp tình thân, một năm mới tràn đầy năng lượng, an lành và may mắn. Cùng cầu cho đất nước luôn hòa bình và thịnh vượng.

Hà Nội, Tết Bính Thân

Giáo sư Hà Tôn Vinh | Wanderlust Tips 

Trả lời