Những câu nói dối du khách thường dùng khi đi du lịch

Việc nói dối hầu như luôn là một sự sai trái. Tuy nhiên, khi đi du lịch, có những trường hợp bạn không nên quá thật thà làm gì để tránh gặp phải sự quấy rối, lừa đảo cùng với nhiều trải nghiệm tồi tệ khác.

Một lời nói dối vô hại sẽ khiến chuyến đi trở nên ổn thỏa hơn và đánh lạc hướng những hiểm nguy xung quanh bạn.

wanderlusttips-nhung-cau-noi-doi-khi-di-du-lich

Chắc chắn tôi luôn giữ liên lạc với những người bạn mới

Sự thật không phải vậy. Bạn không thể trở thành bạn thân của tất cả mọi người – những người bạn quen trên đường đi du lịch. Đôi khi, bạn còn bỏ qua việc họ gửi lời mời kết bạn với mình trên Facebook.

Tôi chắc chắn sẽ quay lại đây (nhà hàng, quán bar, khách sạn)

Đây chỉ là lời xã giao của du khách mà thôi. Đôi khi họ nói lời này thật lòng, nhưng có lúc chỉ nói thế để người chủ vui vẻ.

Tôi chưa đụng đến Facebook từ khi tới đây

Nếu ai đó nói với bạn như vậy, chớ vội tin rằng cảnh đẹp quê hương cướp mất “linh hồn” của họ. Sự thật là các vị khách vẫn check-in liên tục. Trường hợp duy nhất họ không dùng đến Facebook là điện thoại hết pin hay không có sóng wifi.

Tôi chỉ mang theo những thứ cần thiết

Phần lớn du khách mang nhiều đồ không cần thiết cho một chuyến đi. Đó là lý do hành lý của họ luôn cồng kềnh.

Tôi biết hết các tính năng của chiếc máy ảnh

Càng ngày càng nhiều du khách sử dụng máy ảnh xịn để chụp khi đi du lịch. Có không ít người chỉ biết duy nhất nút chụp và tắt, mở. Nhưng họ vẫn nói như thể họ là dân chuyên nghiệp vậy. Tất cả là để cho “oai” với người đối diện.

Không, đây không phải là lần đầu tiên tôi đến đây

Lời nói dối này có thể được dùng trong nhiều trường hợp để tránh những trải nghiệm không vui khi du lịch.

Khi bắt taxi từ sân bay về khách sạn, tài xế có thể sẽ hỏi xem đây có phải là lần đầu tiên bạn tới thăm thành phố này hay không. Theo phản xạ bạn có thể ngay lập tức hào hứng nói “có” với mong muốn người tài xế ấy sẽ chỉ dẫn một vài địa điểm thú vị để thăm quan khi bạn chưa biết nhiều về nơi này.

Tuy nhiên, hãy coi chừng, nếu tài xế taxi biết đây là lần đầu bạn đến đây, họ có thể lái xe lòng vòng lèo vèo khiến bạn phải trả số tiền gấp đôi để tới địa điểm cần đến. Ngược lại, nếu người lái xe biết bạn đã từng tới đây, nhiều khả năng họ sẽ đưa bạn tới thẳng địa điểm đó.

Câu nói dối này cũng có thể áp dụng khi gặp gỡ dân địa phương. Nếu ai đó phát hiện ra đây là lần đầu tiên bạn du lịch ở đây, họ có thể lợi dụng điều đó để dắt mũi bạn khi bạn tỏ ra là một “chú cừu non” không biết đi đâu, làm gì.

Tôi mua nhiều quà cho bạn bè, người thân

Tất nhiên, có nhiều người đã làm đúng điều đó. Nhưng phần lớn thừa nhận họ mua nhiều thứ khi du lịch, nhưng là để cho bản thân.

Tôi đã kết hôn

Đây là một trong những lời nói dối được nhiều du khách sử dụng nhất khi ra nước ngoài. Đơn giản vì họ muốn được an toàn và không bị phiền phức.

Người bản địa ăn gì, tôi ăn nấy

Không phải nơi đâu bạn đến thức ăn cũng hợp khẩu vị, và không phải vị khách nào đi du lịch nước ngoài cũng chỉ ăn 100% các món của nơi họ đến. Có những người vì không quen đồ ăn, đã buộc phải gọi những món mình hay ăn ở quê nhà như đồ ăn nhanh, bánh mì kẹp hay gà rán.

No speak English (Không biết tiếng Anh)

Tại một số nơi trên thế giới, những người bán hàng và cò mồi trên đường thực sự bám dai như đỉa và rất khó đỡ. Trong những tình huống như vậy, hãy đơn giản nói với họ là bạn không thể nói tiếng Anh và nhún vai để họ bỏ cuộc.

Nếu họ vẫn dai dẳng cố tìm ra bằng được ngôn ngữ mà bạn nói, hãy tiếp tục nhún vai khiến các cò mồi chịu thua và bỏ đi. Việc này sẽ giúp bạn có những trải nghiệm yên ổn hơn khi đi du lịch.

Tôi đi du lịch cùng với một người bạn nữa

Trên thực tế, những người đi du lịch một mình thường bị nhắm tới và làm phiền nhiều hơn cả.

Bởi vậy, nếu không muốn rơi vào tình thế khó xử và bị người khác hỏi han quá nhiều, hãy nói rằng bạn đang đi du lịch cùng một người khác, tuy nhiên hôm nay hai người tách ra đi riêng để có thể thăm quan những địa điểm khác nhau. Câu nói dối này giúp bạn tránh khỏi những sự quấy rầy, đặc biệt là phái nữ.

Rất tiếc, tôi không thể nhớ nổi tên nhà nghỉ mà tôi ở

Nếu như trong hành trình của mình bạn gặp ai đó mà dường như họ tỏ ra đặc biệt quan tâm tới bạn và muốn biết bạn là ai, hãy tạo ra rào chắn bảo vệ chính bản thân mình và chắc chắn không nói cho họ quá nhiều thông tin của bản thân. Nếu ai đó hỏi địa chỉ nhà nghỉ hay khách sạn bạn đang ở, hãy vờ như rằng bạn không thể nhớ tên của nó và chỉ đưa ra những miêu mơ hồ chung chung.

Phuong Nam | Wanderlust Tips | Cinet

Trả lời