Tây Nguyên: Hoa dã quỳ rực rỡ vào tháng 11

Hàng năm, vào độ cuối thu những con đường hoa dã đua nhau nở rộ, làm sáng cả một góc trời Tây Nguyên. Dã quỳ vàng ươm, tươi mới giữa tiết trời se lạnh chính là nguồn cảm hứng vô tận cho những tín đồ yêu thích sự xê dịch.

Theo dấu mùa hoa dã quỳ

Hoa dã qùy còn có tên gọi khác là cúc quỳ có tên khoa học là Tithonia diversifolia. Đây là loài thực vật trong họ cúc (Asteraceae). Khúc giao mùa, thời điểm mưa phùn ngơi dần trên những con đường đất đỏ bazan, vùng đất Tây Nguyên bắt đầu khô ráo, đón nhận những thay đổi của thiên nhiên, cây cỏ. Đây cũng chính là lúc những cánh hoa dã quỳ hé nở, làm “rộn ràng” khắp các cung đường, ngõ nhỏ của Tây Nguyên.

Tây Nguyên: Hoa dã quỳ rực rỡ vào tháng 11
Hoa dã quỳ nở rộ trên những cung đường của Tây Nguyên.

Từ các huyện phía tây Quảng Nam vào Tây Nguyên, từ Bình Phước lên Đắk Nông, Lâm Đồng hoặc từ Lâm Đồng qua những cung đường đèo đến Gia Lai, ngược lên Kon Tum, vào đến Biển Hồ… đâu đâu, du khách cũng có thể bắt gặp những thảm hoa dã quỳ rực rỡ chạy tít chân trời.

Những địa điểm ngắm hoa dã quỳ lý tưởng

Trong tiềm thức của những người dân Tây Nguyên, cuối thu đầu đông đồng nghĩa với màu vàng của dã quỳ và màu xanh của nền trời. Cũng thời điểm đó, Tây Nguyên hiện lên với sự quyến rũ của vô số cung đường dã quỳ bất tận, gây thương nhớ. Những địa điểm ngắm hoa dã quỳ lý tưởng dành cho du khách:

Về huyện Đơn Dương, cảm nhận mùa dã quỳ rực rỡ

Tìm về mảnh đất Đơn Dương bên “mắt ngọc xanh biếc” Đa Nhim, du khách sẽ được lạc vào thị trấn D’ran diệu kỳ tràn đầy sức sống tươi mới quyến rũ, đầy mê hoặc. Mỗi mùa dã quỳ đến, thị trấn D’ran lại được choàng lên chiếc áo vàng kiêu sa, rực rỡ và lấp lánh. Dù chỉ là loài hoa dại ven đường thế nhưng dã quỳ vẫn cứ khiến bao người ngỡ ngàng, mê đắm và bị mê hoặc để rồi ngắm nhìn mãi mà quên cả lối về.

Tây Nguyên: Hoa dã quỳ rực rỡ vào tháng 11
Huyện Đơn Dương nên thơ giữa mùa hoa dã quỳ.

Thị trấn D’ran còn sở hữu bầu không khí trong lành, dịu êm mát mẻ và có chút se lạnh trong những ngày mưa. Tìm về thị trấn nhỏ giữa phố núi, bạn có thể vi vu trên những con đường nhỏ để tận hưởng sắc hoa dã quỳ và từng cơn gió mát rượi mơn man khắp da thịt hay đón những hạt mưa từ cơn mưa phùn bất chợt.

Hoa dã quỳ ở Gia Rai

Mỗi độ thu về, Gia Rai chính là điểm đến thú vị được nhiều du khách săn đón khi đến với Tây Nguyên. Đến với vùng đất này, du khách dễ dàng bị lôi cuốn bởi sắc vàng rực rỡ của chốn đại ngàn hùng vĩ. Những địa điểm chiêm ngưỡng hoa dã quỳ tuyệt sắc khi đến với Gia Rai không thể bỏ qua là: Chư Đăng Ya, đèo Mang Yang, dốc Hàm Rồng,…

Tây Nguyên: Hoa dã quỳ rực rỡ vào tháng 11
Gia Rai được xem là vùng đất của hoa dã quỳ với những cánh đồng hoa trải dài vô tận.

Cuối tháng 10 đến tháng 12 hằng năm về với Chư Đăng Ya, ngay từ dưới chân núi bạn sẽ thấy sắc hoa dã quỳ bung tỏa khắp nơi xen kẽ với sắc xanh của nương rẫy. Dã quỳ ở Chư Đăng Ya mọc thành từng vạt lớn nên khi hoa nở tạo thành những tấm thảm xanh vàng tuyệt đẹp, dệt nên dáng vẻ thơ mộng và cuốn hút vô cùng trên xứ cao nguyên Gia Lai.

Tây Nguyên: Hoa dã quỳ rực rỡ vào tháng 11
Vẻ mộng mơ, đầy cuốn hút của “miền đất hoa”.

Dã quỳ mọc ở khắp mọi nơi, men theo những con đường nhỏ, quấn quýt dưới những gốc cây, mọc xen vào đá, sắc vàng ngờm ngợp khiến ta say mê. Mùa dã quỳ đến với Gia Rai để tận hưởng sắc hoa rực rỡ, hoang dại, ghi lại những khoảnh khắc thật đẹp hay đơn giản chỉ là ngồi trên một mỏm đá nhìn về hướng thành phố bình yên, dưới chân là sắc vàng hoang hoải của dã quỳ, những chú bò gặm cỏ là đủ để ta thấy tâm hồn thật nhẹ nhõm.

Hoa dã quỳ ở thành phố mộng mơ Đà Lạt

Đến với Đà Lạt, du khách có thể chọn 2 đường cao tốc Liên Khương hoặc đường đèo Dran để nhìn ngắm hoa dã quỳ đẹp nhất. Hoa mọc xung quanh các sườn núi tạo thành một dải màu vàng tựa như bất tận khiến cho du khách say đắm bước chân vào thành phố Đà Lạt lúc nào không hay.

Tây Nguyên: Hoa dã quỳ rực rỡ vào tháng 11
Đà Lạt vốn đã lãng mạn lại càng thêm trữ tình vào mùa dã quỳ.

Ghé thăm những địa điểm ngắm hoa dã quỳ ở Tây Nguyên, du khách sẽ thêm yêu xứ sở đầy nắng và gió tuyệt vời này. Sắc hoa hoang dại rực rỡ thật đẹp trong nắng gió cao nguyên mà chỉ khi những cơn gió mùa thu về thì loài hoa này mới bung tỏa, tô điểm thêm cho hương sắc xứ thảo nguyên tuyệt vời này.