Vương quốc loài khỉ giữa rừng già Bali

Với tín ngưỡng đạo Hindu hòa nhập cùng tín ngưỡng địa phương, Bali (Indonesia) là hòn đảo mang đậm đặc nét văn hóa truyền thống khiến bất cứ du khách nào khi ghé thăm cũng lạc mình vào vô vàn những lễ hội đắc sắc, những món ăn hấp dẫn và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp.

28.Wanderlusttips-Monkey-Forest

Nằm ngay trong lòng thị trấn Ubud, giữa Bali, có một khu rừng và một con đường mang tên Monkey Forest. Là trục đường chính nối thị trấn với các con đường chạy quanh đảo, đường Monkey Forest nhỏ xinh, hai bên đường là các khách sạn, nhà hàng sầm uất. Đường nối dài khoảng vài trăm mét trong thị trấn rồi kéo ra bên ngoài, xuyên qua khu rừng Khỉ u tịch, thế giới của rừng già và những kẻ ngự trị – loài khỉ.

Con đường qua những ngôi nhà, nối đến là rừng, là đền đài miếu mạo. Chỉ qua một khúc quanh, đã thấy hiện ra một thế giới khác, thế giới của loài khỉ. Ảnh hưởng văn hóa Hindu giáo, Bali có rất nhiều ngôi đền thờ thần khỉ Hanuman. Đi xuyên sâu vào khu rừng khỉ, giữa những rừng cây đại thụ, rêu xanh phủ kín, thấp thoáng là những đền đài bỏ hoang phế từ lâu. Tại đây, mọi thứ đã bị rêu xanh phủ lấy, khiến những chú khỉ được tạc bằng đá, voi, các con rắn trườn đều giống thật đến mức khiến người đi qua phải giật mình. Bất cứ ai khi đi vào đây đều có một cảm giác đang đi lạc vào thế giới cổ xưa, lạc mình vào một chuyến đi thám hiểm kỳ bí nào đó, khi giữa rừng nguyên sinh rậm rạp là đền đài và những chú khỉ chẳng sợ con người.

01.Wanderlusttips-Monkey-Forest

Đường Monkey Forest là trục đường chính để vào Ubud, bởi vậy ai cũng phải đi qua. Chuyến tham quan có thể là oto, xe máy, thậm chí là xe đạp, nhưng để lại những ấn tượng giống nhau. Dọc hai bên đường, trên những bệ đá, ngồi chỗm chệ cạnh tượng thần khỉ là vô vàn những chú khỉ nhẩn nha. Chúng được bảo vệ và được yêu mến. Những đêm trăng chạy xe qua con đường này mang đến cảm giác liêu trai, vừa có chút hồi hộp vừa thú vị. Nhất là khi ánh trăng le lói chiếu bóng một bức tượng rêu phủ nào đó trong rừng, lẫn tiếng khỉ khẹc khẹc không ngừng.

Nhưng vương quốc khỉ chỉ dừng đến đoạn rẽ, bước vào Ubud, tịnh không có bóng một chú nào, tựa như tất cả đã được phân định lãnh địa rạch ròi.

25.Wanderlusttips-Monkey-Forest

Thông tin thêm:

Đi lại: Từ Việt Nam, bạn có thể chọn chuyến bay chung chuyển của hãng AirAsia đến Thái Lan hoặc Kuala Lumpua (Malaysia), sau đó bay chuyến bay thẳng sang Bali.

Tại Bali, bạn có thể di chuyển bằng nhiều phương tiện như taxi, xe máy…Giá thuê xe máy khoảng 150.000vnd/ngày. Rừng Khỉ nằm sát thị trấn Ubud, nên rất tiện đi lại. Cách tốt nhất để xuyên sâu vào rừng là đi xe đạp hoặc đi bộ. Khu rừng này nên đi vào ban ngày.

Ăn uống: Thị trấn Ubud có rất nhiều món ngon đặc trưng của Bali như Baby Guiling (món thịt heo sữa quay giòn kèm cơm) tại Pak Malen Warng ở Seminyak, đường Sunset hay Bebek betutu tại nhà hàng Bumbu Bali, Jalan Pratama, Tanjung Benoa; Sate Lembat (thịt xiên nướng) hấp dẫn tại nhiều nơi.

30.Wanderlusttips-Monkey-Forest

Hoạt động: Ngoài khu rừng Khỉ, Bali còn vô số những điểm chơi hấp dẫn dành cho du khách như Pura Besakih, ngôi đền lớn nhất và có tuổi đời lâu nhất với hơn 2000 năm tuổi. Tampak Siring, ngôi đền gột rửa với hình ảnh nữ thần Saraswati bốn tay tượng trưng cho sự thông thái, trí tuệ, học tập và nghệ thuật nằm giữa hồ nước trong vắt. Đền Pura Ulun Danu (hay Đền Nước), đến đền Tanah Lot ngắm hoàng hôn cuối chiều. Ngoài ra bạn còn tắm biển hay đi lặn biển ngắm san hô, ngắm cá heo…

Lưu ý: Các đền tại Bali bắt buộc phải quấn xà rông mới được vào đền. Bạn nên mua riêng 1 chiếc và mang theo khi đi để tránh phải thuê với giá khá cao tại các đền.
Mức thu phí tại Bali là 10% phí + 5% phí phục vụ cho tất cả các dịch vụ.

08.Wanderlusttips-Monkey-Forest

Khách sạn: Các khách sạn tại Bali đều có mức giá từ 150.000 Rupiat trở lên (khoảng 300.000VND/phòng 2 giường) với phòng ốc sạch sẽ, bể bơi trong khách sạn và ăn sáng.

Lam Linh | Wanderlust Tips | Cinet

Trả lời