Bình Liêu: Vùng đất của những cột mốc biên giới

Bình Liêu là một huyện miền Đông của tỉnh Quảng Ninh, nơi đây nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên hữu tình, thơ mộng, hùng vĩ làm say lòng biết bao du khách mỗi khi có dịp ghé thăm. Đặc biệt, Bình Liêu còn gây ấn tượng là một vùng đất của những cột mốc biên giới.

Bình Liêu: Nét chấm phá đặc biệt của Quảng Ninh

Ngược về phía đông của vùng Bắc Trung Bộ, Quảng Ninh luôn là điểm đến được nhiều du khách trong nước và quốc tế săn đón. Nơi đây hội tụ những yếu tố đặc sắc của một vùng đất du lịch đúng nghĩa nhờ “non xanh, nước biếc”.

Trong đó, Vịnh Hạ Long đã tạo nên tên tuổi khi được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới lên đến 2 lần, đặc biệt Vịnh Hạ Long còn vinh dự được tổ chức New Open Word bình chọn là một trong bảy kì quan thiên nhiên thế giới mới. Đồng thời, vào tháng 3 năm 2016 nơi đây chính là bối cảnh quay của bộ phim bom tấn Kong: Skull island.

Bình Liêu - vùng đất của những cột mốc biên giới
Vịnh Hạ Long – một trong những biểu tượng du lịch của Việt Nam.

Du khách đến Quảng Ninh nếu chỉ chọn Vịnh Hạ Long làm điểm đến có lẽ là một thiếu sót lớn. Bởi, ngoài những hòn đảo nhỏ chen chúc nối đuôi nhau tạo nên một tuyệt tác của thiên nhiên thì Quảng Ninh còn khiến du khách say đắm bởi từng dãy núi, cung đường đẹp đến nao lòng. Và một trong số đó, không thể không nhắc đến Bình Liêu – một nét chấm phá đặc biệt của riêng Quảng Ninh.

Bình Liêu - vùng đất của những cột mốc biên giới
Huyện miền núi Bình Liêu trù phú, no ấm và bình yên.

Không quá hào nhoáng hay đồ sộ, hùng vĩ, Bình Liêu đẹp một cách mộc mạc, dung dị như chính vị trí địa lý đặc biệt của huyện nhỏ miền núi. Trong những năm gần đây, Bình Liêu ngày càng được nhiều du khách tới tham quan, lưu trú vì trót say mê vẻ bình yên, hoang sơ của vùng đất này.

Bình Liêu - vùng đất của những cột mốc biên giới
Những lễ hội của người đồng bào sinh sống tại Bình Liêu.

Bình Liêu: Thiên đường của những cột mốc biên giới

Là một huyện tiếp giáp gần 50km biên giới với Trung Quốc, ở Bình Liêu có rất nhiều cột mốc biên giới nhưng 1300, 1302, 1305 và 1327 là 4 mốc thiêng liêng không thể bỏ qua khi đến nơi đây. Những cột mốc này nằm rải rác trên cung đường tuần tra biên giới cao hơn 700m so với mặt nước biển. Uốn lượn trên những quả đồi thơm nức mùi nhựa thông.

Bình Liêu - vùng đất của những cột mốc biên giới
Những cột mốc biên giới tại Bình Liêu đều mang vẻ đẹp nên thơ, đầy trữ tình.

Nhờ sở hữu vị trí địa lý đặc biệt cùng nhiều cung đường ấn tượng, các cột mốc biên giới tại Bình Liêu chính là điểm đến đầy lý thú đối với các du khách trẻ, hoặc những ai yêu thích khám phá, các phượt thủ,… Trong số những cột mốc được yêu thích, cột mốc 1035 luôn có sức hấp dẫn hơn cả đối với du khách. Bởi để đặt chân tới cột mốc quân sự này, du khách phải băng qua cung đường mòn giữa các đỉnh núi thường được dân phượt gọi là “sống khủng long” – Đây là cột mốc ở nằm ở đỉnh núi cao nhất ở huyện Bình Liêu.

Bình Liêu - vùng đất của những cột mốc biên giới
Đồi cỏ lau nở rộ chào đón du khách trên đường đi đến cột mốc 1305.

Những sống khủng long trên đoạn đường chinh phục cột mốc 1035 không những đòi hỏi sức khoẻ mà còn sự dẻo dai, kiên nhẫn bởi du khách phải đi bộ thay vì chạy xe máy như những cung đường khác. Len lỏi giữa con đường mòn, đi từ đỉnh núi này sang đỉnh núi khác. Lên cao rồi xuống dốc, băng qua những đoạn rừng trúc hay cỏ mọc cao quá đầu. Cột mốc 1305 hiện ra sừng sững giữa núi đồi. Đây như một phần thưởng xứng đáng dành cho mỗi người khi đã đủ mệt và bước chân dường như không còn muốn nhấc lên.

Bình Liêu - vùng đất của những cột mốc biên giới
Khung cảnh thiên nhiên hiện ra trước mắt khiến du khách không khỏi thích thú và cảm thán.

Sau quãng đường đầy khó khăn, du khách sẽ được lạc vào chốn thần tiên giữa nhân gian với mốc biên giới 1305 sừng sững giữa đất trời. Nếu có cơ hội hãy đến Bình Liêu và chinh phục mốc biên giới 1305 vào mùa cỏ lau ngút ngàn, trắng xóa vào tháng 10. Hay mùa cỏ cháy đượm màu hoang hoải nhưng vẫn đầy sức quyến rũ. Hơn cả một điểm đến, Bình Liêu cùng những cột mốc biên giới như nhẹ nhàng nâng bước chân lữ khách phiêu lãng giữa vùng đất biên cương hữu tình ấy.