Chợ phiên Cán Cấu – Nét duyên thầm của Simacai

(#wanderlusttips #Simacai) Con đường từ cao nguyên trắng Bắc Hà đến với mảnh đất biên cương Simacai như dải lụa vắt quanh triền núi. Đặc biệt, đến Simacai vào dịp cuối tuần, bạn không thể không dừng bước trước chợ phiên Cán Cấu với những nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc nơi đây.

wanderlust_tips_cho_phien_can_cau_net_van_hoa_dac_sac_simacai_3

Chợ phiên Cán Cấu là phiên chợ họp thường niên của người Mông, người Giáy ở Simacai. Du khách về đây có thể hiểu thêm về đời sống sinh hoạt và cảm nhận nét đẹp văn hóa của người đồng bào vùng cao. Tại đây, bạn không chỉ thấy cảnh mua bán lương thực, thực phẩm mà còn ngỡ ngàng trước sự rực rỡ sắc màu của trang phục người Mông, của những cuộn len, tấm vải thổ cẩm xinh xinh…

wanderlust_tips_cho_phien_can_cau_net_van_hoa_dac_sac_simacai_1

Được bao quanh một bên là những thửa ruộng bậc thang cứ nối tiếp nhau chạy dài ngút tầm mắt, một bên là rừng cây thẳng vút lên trời, chợ phiên Cán Cấu với những sắc màu trên áo váy người đồng bào hiện ra vô cùng sinh động, nhộn nhịp. Chợ họp ngay ven đường 153, đây là con đường duy nhất làm nhiệm vụ “cầu nối” cho thị trấn Bắc Hà với thị trấn biên ải Simacai nên khách du lịch không quá khó tìm.

wanderlust_tips_cho_phien_can_cau_net_van_hoa_dac_sac_simacai_2

Từ tờ mờ sáng, từng dòng người Mông, người Giáy, người Dao,… từ các bản làng cùng nhau hướng về phiên chợ, tiếng nói cười chuyện trò rộn ràng làm thức tỉnh cả một vùng rộng lớn. Người ta có thể đi ngựa, xe máy, xe đạp,… để mang theo các vật phẩm. Các chàng trai thì có thêm chiếc khèn hay đơn giản là chiếc lá đưa lên môi làm kèn, còn các cô gái lại xúng xính thướt tha với bộ váy rực rỡ cùng nụ cười chân chất như thứ rượu men nồng khiến ai kia chưa uống đã say.

Chợ được chia thành nhiều khoảng không gian riêng để bày bán cho tất cả các loại hàng hóa. Có ba thửa để bán các mặt hàng đặc sản địa phương như thổ cẩm, kim chỉ thêu, dược thảo, rau củ, gia vị,… Hai thửa còn lại là nơi tụ họp của nhiều món ngon đặc trưng của đồng bào dân tộc để mời gọi du khách thưởng thức.

wanderlust_tips_cho_phien_can_cau_net_van_hoa_dac_sac_simacai_8

Hương khói nghi ngút bốc lên trong cái lạnh vùng cao, tiếng rì rầm nói cười và chén đũa va vào nhau mang đến một không khí rất riêng của chợ phiên Cán Cấu. Bên cạnh đó là gian hàng các vật dụng gia đình và cá nhân như pin, cày, cuốc, bàn chải, kem đánh răng,… Mặc dù hiện nay, chợ phiên đã có thêm những quầy bán quần áo, giày dép hiện đại của người miền xuôi mang lên nhưng không vì thế mà chợ phiên Cán Cấu mất đi vẻ đẹp dân giã, truyền thống của mình.

wanderlust_tips_cho_phien_can_cau_net_van_hoa_dac_sac_simacai_4

Cách khu chợ hàng hóa chính chừng 50m, men theo con đường xuống đáy của thung lũng, chợ trâu hiện lên trên một vùng đất rộng lớn nhuốm màu hoàng thổ đỏ cũng náo nhiệt không kém. Có lẽ vì người vùng cao thường dùng gia súc để làm việc đồng áng nên họ rất thích khu chợ này, người bán người mua đứng ngồi, thảo luận, bàn tán rôm rả chẳng thua gì so với những khu vực trên cao.

wanderlust_tips_cho_phien_can_cau_net_van_hoa_dac_sac_simacai_6

Tham dự chợ phiên Cán Cấu, du khách có thể hòa vào không khí vui tươi, náo nhiệt của nhiều vùng dân tộc khác nhau. Chỉ với những mặt hàng bình dị, những nụ cười tươi rói của người đồng bào vùng cao, chợ phiên Cán Cấu vẫn có đủ sức hút để níu giữ trái tim của người lữ khách cho đến khi tất thảy mọi thứ đã được mua đi, bán lại và kết thúc khi trời dần ngả bóng sang hoàng hôn.

Đó là cảm giác được chiêm nghiệm hàng loạt món đồ của người vùng cao mà ở đâu đó dưới miền xuôi nơi chốn thị thành, ta khó lòng kiếm được. Đó là cảm giác được nghe nhiều thanh âm lạ lùng nhưng cũng sao gần gũi quá đỗi của khách du lịch. Đó là cảm giác được thưởng thức sản vật phong phú nơi đây để hiểu thêm một phần nào đó văn hóa của vùng đồng bào dân tộc mà ta chưa từng trải nghiệm. Và đó là cảm giác mong muốn được hòa mình vào tiếng khèn, tiếng kèn lá đang từ từ dạo khúc tự tình thương yêu nơi hoang sơ rừng núi.

wanderlust_tips_cho_phien_can_cau_net_van_hoa_dac_sac_simacai_5

Để đến được vùng đất thú vị này, bạn có thể đi bằng tàu hỏa hoặc xe khách lên thành phố Lào Cai, tại đó mỗi ngày có hai chuyến xe đi Simacai. Hoặc bạn cũng có thể đi xe khách lên thẳng thị trấn Bắc Hà, từ đó bắt xe tuyến địa phương hoặc thuê xe máy lên Simacai, với khoảng cách chỉ 30km. Và dĩ nhiên, với những người đam mê phượt bằng xe máy thì Simacai thực sự là một sự lựa chọn khó bỏ qua.

Wanderlust Tips | Cinet