Hà Nội tháng 8: Đẹp tinh khôi mùa hoa dâu da xoan

Hoa xoan chính là hoa của cây dâu da xoan – loại quả cực đặc trưng, gắn với tuổi thơ của biết bao thế hệ. Hoa kết thành từng chùm li ti, mỗi khi có cơn gió thổi qua, từng vạt hoa rơi xuống trắng cả con đường. 
Hà Nội tháng 8 - mùa hoa dâu da xoan.
Hà Nội tháng 8 – mùa hoa dâu da xoan.

Hà Nội tháng 8: Chuyển mình sang thu

Tháng 8, tháng cuối mùa hè và bắt đầu chuyển sang mùa thu Hà Nội, sẽ chẳng còn những cái nắng gắt như tháng 6, tháng 7. Cả Thủ đô lúc này như khoác lên mình tấm áo mới, có nét dịu dàng mà thật quyến rũ.

Mùa này mà đi dưới những tán cây trên đường Kim Mã, Nguyễn Tri Phương, Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng, Trần Phú… chắc chắn chúng ta sẽ phải nán lại ít lâu để cảm nhận nét thi vị nhuốm màu vàng úa của thời gian.

Không chỉ có cái nắng vàng tơ mơn man, ấm áp, bầu trời trong vắt không gợn mây giữa trưa hay hương quả đầy mời gọi, mùa thu Hà Nội còn mang đến nét quyến rũ ngọt ngào làm say lòng bao người lữ khách. Đêm xuống, không gian tĩnh lặng và trong veo, xóa đi bao ồn ào và tấp nập của ban ngày. Chúng ta chỉ còn nghe âm thanh ri rỉ của dế, tiếng sột soạt của chiếc lá rơi, xa xôi đâu đó tiếng cá quẫy nước giỡn trăng trong hồ…

Hà Nội tháng 8 dần chuyển mình sang thu.

Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ,
Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu…”

Mùa hoa dâu da xoan

Hà Nội, cứ mỗi khi tháng 8 chầm chậm về là chúng ta lại bắt gặp hình ảnh những đóa hoa dâu da xoan trắng tinh, bé tí ti trên mọi đường đi ngõ về. Hãy tưởng tượng mà xem, cái cảm giác cuối hè trời còn vương mùi nắng nóng, trên đoạn đường chỉ cần nhìn thấy cái màu hoa trăng trắng trên nền trời xanh biếc ấy thì tự nhiên lại có cảm giác mùa hè bỗng nhiên vụt mất.

Dâu da xoan là loài cây có sức sống mãnh liệt dù nhìn cánh hoa mỏng manh. Chỉ cần cắm một cành già xuống đất là sẽ tự khắc bén rễ, nảy mầm, đâm chồi, phát lộc. Sau một thời gian khí trời chăm bẵm lại tự động vươn lên mạnh mẽ. Hình ảnh dâu da xoan nở hoa dày đặc ven đường như một hình tượng biểu trưng vào tháng 8 của thủ đô.

Hình ảnh những trận mưa rào nặng hạt đặc trưng của mùa hè tới, đưa những cánh, chùm hoa dâu da xoan bay lên không trung rồi rơi thấm đẫm mặt đất là hình ảnh quen thuộc, gắn liền với bao thế hệ người con yêu Hà Nội.

Hoa không kiêu kỳ rực rỡ như phượng vỹ, hay bạt ngàn một màu tím như bằng lăng và cũng không nồng nàn như hoa sữa. Hoa dâu da xoan bình yên thả hương trong trẻo vào nắng hạ giữa những cái ồn ào của tiếng ve, của phố thị.

5g
img 20210405105400
Hoa dâu da xoan nở rộ trên đường phố Hà Nội mỗi độ tháng 8.

Những con đường Hà Nội ngập sắc hoa dâu da xoan

Hoa dâu da xoan màu trắng tinh khôi, tinh khiết, mùi thơm nhẹ nhàng, mát rượi. Nhiều người còn vui đùa rằng, mùi hoa như mùi dưa hấu – thức quả đặc trưng của mùa hè, đem tới cảm giác thanh mát, sảng khoái. Mùi hoa thơm trong trẻo đến tinh khiết níu bước chân người qua, đi chậm hơn một chút để hít hà, để mở rộng lồng ngực đón nhận cái mùi thơm đến lạ lùng.

Hà Nội, có thể dễ dàng bắt gặp những chùm hoa dâu da xoan trắng, đan vào nhau qua từng kẽ lá ở những con đường như Nguyễn Trãi, Nam Đồng, Hồ Đắc Di, Trần Huy Liệu…Cảm giác bất chợt đi qua một con đường giữa trưa hè nóng bức có bóng cây dâu da xoan che thật dễ chịu. Ta như đang trong cơn khát bắt gặp một dòng suối nước mát trong lành.

dau da xoan
du lich ha noi thang 8 3
unnamed 2
Sắc hoa dâu da xoan trắng tinh khôi trên đường phố Hà Nội tháng 8.

Đến Hà Nội vào tháng 8, hãy thử 1 lần đắm mình vào hương tinh khiết trong lành của hoa dâu da xoan một lần nhé.

Ảnh: Internet

Wanderlust Tips | Cnet