Hành trình khám phá Hồng Kông lạ mà quen của cô gái Gia Lai

Vốn dĩ là “fan ruột” của các bộ phim TVB nổi tiếng một thời như Sóng gió gia tộc; Bằng chứng thép; Thâm cung nội chiến… nên Mai Thị Ngọc Thúy (sinh năm 1990, quê Gia Lai) vô cùng hào hứng khi chính thức đặt chân khám phá Hồng Kông, tự mình chạm tay vào giấc mơ ấp ủ bấy lâu.

Hồng Kông bao gồm 4 khu chính là Đảo Hồng Kông, Đại Nhĩ Sơn, Bán đảo Cửu Long, và Tân Giới. Mai Thúy chia sẻ: “Nơi đây từng là một lãnh thổ phụ thuộc của Anh từ năm 1842 đến khi chuyển giao chủ quyền cho Trung Quốc vào năm 1997. Chính vì được ảnh hưởng khá nhiều từ Anh nên khi đến đây bạn sẽ thấy 1 thành phố phát triển theo hướng Tây hóa và hiện đại hơn nhiều so với những thành phố Châu Á khác. Và chuyến khám phá Hồng Kông đã giúp mình nhận ra điều đó”.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hành trình khám phá Hồng Kông lạ mà quen của cô gái Gia Lai

Mai Thúy bắt đầu chuyến khám phá Hồng Kông vào đầu tháng 3, khi nhiệt độ trung bình khoảng 17 – 21 độ C, nhưng tối hoặc có mưa thì xuống khoảng 12 độ C. Cái lạnh rét cùng với lớp sương mù bao phủ toàn thành phố không làm cô gái Gia Lai chùn bước mà ngược lại những bước chân thêm như rộn ràng hơn bao giờ hết.

Trước chuyến đi trong đầu mình cứ tưởng tượng Hồng Kông là 1 thành phố rất chật chội và chỉ toàn là nhà cao tầng. Nhưng khi tận hưởng cú đáp ngoạn mục xuống sân bay ngay cạnh biển và trên đường vào trung tâm thành phố thì mình bắt đầu thay đổi cái nhìn về Hồng Kông khi nhận ra bên cạnh những toàn nhà cao tầng thì cảnh quan ở đây còn có sông, có núi, và mọi thứ rất dễ chịu. Trong 3 ngày khám phá Hồng Kông, mình đã tham quan khá nhiều nơi, nhưng ấn tượng nhất vẫn là Victoria Harbour (bán đảo Cửu Long), The Peak (đảo Hồng Kông), và Ngong Ping (đảo Đại Nhĩ Sơn)“, Thúy cho biết thêm. 

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hành trình khám phá Hồng Kông lạ mà quen của cô gái Gia Lai

Chào đón Mai Thúy ở bán đảo Cửu Long chính là khung cảnh ấn tượng từ đây nhìn sang đảo Hồng Kông với một loạt các tòa nhà cao tầng thiết kế lạ mắt san sát nhau. Ánh đèn nhiều màu sắc của các tòa nhà đồng loạt tỏa sáng lại làm cho cảnh này thêm cuốn hút muôn phần. Đây có lẽ chính là hình ảnh thể hiện rõ nhất thành phố Hồng Kông hiện đại, phát triển, và xa hoa.

Nằm cạnh bán đảo Cửu Long và nổi tiếng với tên gọi Hollywood Walk of Fame, Đại lộ Ngôi sao là nơi các fan yêu điện ảnh như Thúy nhất định phải ghé thăm vì đây là nơi thể hiện dấu ấn rõ nét của điện ảnh Hồng Kông. Tại đây, có tượng đài và dấu tay và chữ ký của rất nhiều diễn viên Hồng Kông nổi tiếng như Lý Tiểu Long, Thành Long, Châu Nhuận Phát, Trương Mạn Ngọc, Lương Triều Vỹ… Khu này khá rộng và đẹp nên Mai Thúy đã có một buổi tối thư thả đi dạo, ngắm cảnh, và chụp hình.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hành trình khám phá Hồng Kông lạ mà quen của cô gái Gia Lai

Đặc biệt, Mai Thúy vô cùng thích thú khi nán lại Đại lộ Ngôi sao để xem màn trình diễn “Bản giao hưởng ánh sáng”. Đây là sự kết hợp của ánh sáng phát ra từ các toàn nhà, âm nhạc, và còn có cả pháo hoa trong 1 số dịp đặc biệt. Hình ảnh tất cả mọi người cùng lặng người ngắm nhìn khung cảnh ấn tượng này thực sự là 1 trong những khoảnh khắc khó quên đối với Thúy.

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc những con phố mua sắm của Hồng Kông trở nên cực kỳ đông đúc và nhộn nhịp. Trong lúc khám phá thành phố Cửu Long và khu mua sắm xung quanh khu này, Mai Thúy thực sự quá choáng ngợp với độ rộng lớn của các cửa hàng ở đây. Hồng Kông đúng nghĩa là thiên đường mua sắm. Vừa đi cô vừa nhận ra đặc sản của Hồng Kông có lẽ là những con đường mua sắm rực rỡ với vô số bảng hiệu quảng cáo nhiều màu sắc kỳ ảo.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hành trình khám phá Hồng Kông lạ mà quen của cô gái Gia Lai

Mai Thúy cho biết: “Lúc tìm hiểu thông tin về Hồng Kông thì mình đã rất ấn tượng với câu: “Nếu chỉ được đi một nơi duy nhất khi đến Hồng Kông thì hãy chọn The Peak”. Vậy nên đảo Hồng Kông đã chắc suất nằm trong lịch trình của mình. Có 2 cách chính để lên tới  đảo Hồng Kông là đi bằng xe bus hoặc đi bằng tàu điện. Tàu điện lên đảo là một trong những chuyến tàu điện lâu đời nhất trên thế giới, có từ năm 1888. Đặc biệt, khi di chuyển chiếc tàu đi nghiêng ở góc từ 4 tới 27 độ. Lúc này chúng ta sẽ có cảm giác như bị tuột nhào xuống và nhìn những tòa nhà cao tầng cứ ngỡ như nghiêng theo mình vậy đó“.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hành trình khám phá Hồng Kông lạ mà quen của cô gái Gia Lai

Trên đỉnh có bảo tàng sáp Hồng Kông với hơn 100 bức tượng sáp của người nổi tiếng như Thành Long, Angelina Jolie, Lady Gaga, tổng thống Obama… Điểm nổi bật nhất của The Peak là khu ngắm cảnh 360 độ – Sky Terrace 428. Từ đây phóng mắt ngắm toàn cảnh Hồng Kông từ cao. Đặc biệt, cảnh này thực sự rất đẹp vào thời khắc toàn thành phố bắt đầu lên đèn. Bạn nên đến đây lúc xế chiều để vừa được ngắm hoàng hôn vừa được ngắm cảnh đêm lung linh.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hành trình khám phá Hồng Kông lạ mà quen của cô gái Gia Lai

Địa điểm tiếp theo Mai Thúy chọn đi trong hành trình khám phá Hồng Kông chính là đảo Đại Nhĩ Sơn, nơi có bức tượng Đại Phật và tu viện Bảo Liên linh thiêng. Có 3 cách chính để đến đây. Một là đi bằng cáp treo, đây là cách đi tiện nhất, hai là đi bằng xe bus, ba là leo núi. “Mình quyết định đi cáp treo để ngắm cảnh và tiết kiệm thời gian. Cáp treo đưa mọi người băng qua một dòng sông lớn rồi tăng dần độ cao lên đến đỉnh núi Đại Nhĩ Sơn. Đến đây mình dành thời gian tham quan làng Ngong Ping, đến viếng tượng Đại Phật cao đến 34 m, tham quan Thiền Viện Bảo Liên, và Con Đường Trí Tuệ. Thực sự lên đến đỉnh núi và ngắm khung cảnh yên bình xung quanh, mình cảm nhận rõ ràng được không khí linh thiêng, rồi thấy lòng nhẹ nhàng lắm“, Thúy nói.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hành trình khám phá Hồng Kông lạ mà quen của cô gái Gia Lai

Khác với tưởng tượng về một Hồng Kông hiện đại bậc nhất Châu Á thì ở đây vẫn còn nhiều hình ảnh của một thành phố xưa cũ với những tòa nhà chung cư tối màu, hay những chiếc booth điện thoại tưởng chừng đã lỗi thời. Khác với tưởng tượng rằng người Hồng Kông trẻ trung và sành điệu thì ở đây vẫn có nhiều cô chú lớn tuổi nhìn đầy trầm ngâm và khắc khoải. Ngoài sức tưởng tượng khi đồ ăn Hồng Kông không chỉ có dimsum mà còn vô số món ăn ngon khác…  Một Hồng Kông đáng yêu dành cho những người thích không khí thành phố nhộn nhịp và cả những người yêu sự hoài niệm.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hành trình khám phá Hồng Kông lạ mà quen của cô gái Gia Lai

“Vẫn trung thành với tiêu chí mỗi chuyến đi là một trải nghiệm nên mình vẫn đang tiếp tục tự tìm hiểu và lên lịch trình cho những hành trình kế tiếp. Vì đi là để mở rộng đầu óc, để tận mắt nhìn thấy nơi đó khác gì so với sự tưởng tượng của mình, và để yêu thêm nhiều vùng đất mới, và chuyến khám phá Hồng Kông thực sự cho mình cảm xúc ấn tượng“.

Hành trình khám phá Hồng Kông khép lại, mở thêm những chân trời mới để cô gái mê du lịch Mai Thúy tiếp  tục những cuộc phiêu du miên viễn và làm đầy hơn trang Đi Là Để Trở Về, nơi cô lưu giữ những kỷ niệm ngọt ngào nhất của tuổi trẻ.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hành trình khám phá Hồng Kông lạ mà quen của cô gái Gia Lai

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hành trình khám phá Hồng Kông lạ mà quen của cô gái Gia Lai

 

Ảnh: NVCC

Thi Thi | Wanderlust Tips | Cinet 

Comments are closed.