Louis: Chàng “đại boss” may mắn được du lịch 5 châu cùng “sen” 9x

Du lịch cùng thú cưng đã không còn là một khái niệm xa lạ. Trên thế giới, có những chú “đại boss” được đi du lịch khắp 5 châu 4 bể mà khiến chúng ta phải ghen tị. Louis chính là một chú chó như thế.

Louis – chú chó thuộc giống Corgi được cư dân mạng quan tâm và yêu thích bởi những video “check-in” cực xịn xò của mình tại khắp các địa điểm du lịch trên thế giới qua tài khoản tiktok của chính mình.

LOUIS
Giống: Corgi
Sinh năm: 2018
Đại boss – *Tiktoker*
Tiktok: @louistheiv_corgi

Louis - chàng "đại boss" may mắn được du lịch 5 châu cùng "sen" 9x - Wanderlust Tips

Nghe có vẻ như hôm nay chúng ta sẽ cùng Wanderlust Tips gặp gỡ và trò chuyện với Louis nhỉ? Nói đúng hơn chúng ta sẽ gặp mẹ Louis, “sen” 9x đã đồng hành cùng “đại boss” Louis trong tất cả các chuyến đi du lịch đó đây suốt những năm qua.

PV: Là một chú chó rất đặc biệt, được cư dân mạng yêu thích bởi những video đăng tải về những chuyến đi cùng với gia đình, bạn có thể giới thiệu kĩ hơn về Louis cho độc giả Wandetlust Tips cùng biết không?

Chào độc giả Wanderlust Tips!

Thân thiện, tinh nghịch, đáng yêu, ngọt ngào và thích khám phá, đó là nhận xét của mọi người khi gặp Louis. Louis là chú corgi gần 3 tuổi và từ bé Louis đã khiến mọi người yêu mến vì tính cách đặc biệt của mình. Louis được gia đình mình đón về từ lúc 8 tuần tuổi, tức là khoảng 2 tháng tuổi, lúc đó Louis nhỏ xíu và đã gắn bó với mình từ đó đến giờ. Mình muốn chọn 1 cái tên tiếng Pháp dễ nhớ dễ gọi phù hợp với giống chó ‘quý tộc’ này cho bé nên đã chọn cái tên Louis.

PV: Là một thú cưng trong nhà nhưng Louis luôn xuất hiện và đồng hành của gia đình bạn trong mỗi chuyến đi, hẳn là tình cảm bạn dành cho Louis rất đặc biệt?

Mình rất yêu Louis, bé đã gắn bó với mình từ khi bé mới lọt lòng mà, mình cũng là người rất yêu chó nữa. Đối với mình, chó là một người bạn, chứ không chỉ đơn thuần là thú cưng.

Louis cũng vậy, Louis được coi là 1 thành viên trong gia đình mình. Đã là gia đình thì đi đâu cũng phải có nhau đúng không nào? Mỗi chuyến đi nhà mình đều tạo điều kiện hết mức để có thể đưa Louis đi cùng, có Louis chuyến đi cũng vui hơn nữa. Bé cũng rất ngoan, thích khám phá và đặc biệt thích trẻ con. Các chuyến đi của gia đình không thể thiếu thành viên quan trọng này được!

Louis - chàng "đại boss" may mắn được du lịch 5 châu cùng "sen" 9x - Wanderlust Tips

Đối với mình, chó là một người bạn, chứ không chỉ đơn thuần là thú cưng.
Louis được coi là 1 thành viên trong gia đình mình.

PV: Tính đến nay, chàng “đại boss” Louis đã đi qua bao nhiêu địa điểm du lịch trong nước cũng như ngoài nước?

Louis cũng đã trải nghiệm đi khắp nơi từ nam ra bắc, lên rừng xuống biển, đủ các thể loại phương tiện đi lại và lần nào cũng vui thích khi được đi chơi. Nhiều người còn đùa mình là Louis đi còn nhiều hơn người ấy, mới 3 tuổi mà đã được đi thăm thú khắp nơi rồi. *cười*

Trong Việt Nam có thể kể tới như: Phan Thiết, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hội An, Cam Ranh, Nha Trang, Hà Nội, Hải Phòng… Ở nước ngoài thì bé đã đến thăm các nước châu Âu, qua khoảng 5 quốc gia trong chuyến du lịch cùng gia đình mình.

Một thành tích đáng nể đúng không.

PV: Đưa thú cưng đi du lịch là điều không mới, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều người quan ngại về việc này. Bạn có thể chia sẻ về các quá trình cũng như thủ tục cần thiết khi đưa Louis đi du lịch không?

Với con người chúng ta thường có câu “Có sức khỏe là có tất cả” thì với chó hay bất kì thú cưng nào cũng vậy. Điều quan trọng nhất là đặc biệt phải chú trọng khi đưa Louis đi du lịch chính là sức khỏe và tâm lí. Vì khi thú cưng ốm hay mệt thì còn vất vả hơn người rất nhiều luôn ấy.

Không phải bé nào cũng dễ thích nghi với sự thay đổi và môi trường mới, đặc biệt là các môi trường có khí hậu, nhiệt độ khác hẳn với môi trường ở nhà sống. Ví dụ như khi mình đưa Louis đi nước ngoài cũng rất lo ngại, vì khí hậu ở châu Âu khá lạnh và khác hẳn so với ở Việt Nam.

Thêm vào đó là các thủ tục, “passport” để các vé có thể lên máy bay thuận lợi. Các bé cũng cần được tiêm phòng đầy đủ, mỗi hãng bay, khách sạn hay các địa điểm du lịch ở từng vùng, từng quốc gia,… sẽ có những yêu cầu riêng về thú cưng nên mình nghĩ nên chuẩn bị cẩn thận và không làm ảnh hưởng đến những người khác trong chuyến đi.

Hành lí cho người chuẩn bị cẩn thận thế nào thì hành lí cho các bé cũng phải chuẩn bị y chang như vậy. Mình thường chuẩn bị rất kĩ càng cho Louis từ quần áo, thức ăn, đồ chơi… Đó chính là những vật bất ly thân khi đi du lịch của các “đại boss” đó.

PV: Vậy khi đi du lịch cùng Louis, hẳn là sẽ phải ưu tiên lựa chọn những địa điểm phù hợp với bé đúng không?

Chính xác là như vậy. Đi du lịch cùng thú cưng cũng như đi du lịch cùng trẻ nhỏ vậy, phải hết sức cẩn thận và chọn những địa điểm phù hợp, không quá khó với các bé. Tùy vào giống chó mà chúng mình sẽ lựa chọn địa điểm “vừa sức”. Những chỗ quá phiêu lưu, mang tính hoang dã vừa khó cho các bé vừa khó cho chính bản thân những “con sen” như chúng ta trong việc trông giữ.

Đa số những địa điểm Louis đã du lịch tới đều là đồng bằng, hoặc những thành phố, những bãi biển, hay những đồng cỏ với cỏ cây hoa lá để có thể thoải mái nô đùa. Louis phù hợp hơn với các chuyến đi nghỉ dưỡng, không có quá nhiều hoạt động và môi trường không quá khắc nghiệt. Du lịch khám phá và mạo hiểm hơi quá sức với sự mũm mĩm và lười biếng của Louis. Vì các bạn biết đấy, corgi nổi tiếng là giống chó lùn với chiếc mông bự thần thánh mà. *cười*

Phải chiều chuộng hơn một chút thôi nhưng nhờ có Louis đồng hành cùng mà những chuyến đi của gia đình vui hơn rất nhiều, Louis khá ngoan nên khi đi du lịch không có quá nhiều trở ngại. Nhờ bé mà mình cũng quen biết được rất nhiều bạn mới.

mccd 11

Đi du lịch cùng thú cưng cũng như đi du lịch cùng trẻ nhỏ vậy, phải hết sức cẩn thận và chọn những địa điểm phù hợp, không quá khó với các bé.

PV: Chuyến đi nào là đáng nhớ nhất đối với chính bản thân gia đình bạn và cũng như Louis?

Có lẽ đó sẽ là chuyến đi châu Âu năm 2019, chuyến roadtrip kéo dài 2 tuần qua 5 nước khác nhau.

Lúc chưa đi mình hơi lo, vì việc di chuyển nhiều cũng như khí hậu thay đổi có thể dễ khiến Louis ốm, nhưng nếu để Louis ở nhà lâu như vậy mình cũng không an tâm một chút nào. Tự nhủ đi khắp Việt Nam rồi thì đi thử “xuất ngoại” một chuyến xem sao. Thế là mình đưa Louis đi cùng. Mình cũng đã chuẩn bị rất kĩ càng các phương án cũng như tinh thần. Và kết quả lại thật bất ngờ.

Louis nhanh chóng thích nghi với khí hậu châu Âu, ngoan ngoãn ngủ trên suốt chuyến bay hay trên xe, trên thuyền, không hề quậy phá tí nào luôn. Đây cũng là lần đầu tiên Louis đi hiking và đi bộ nhiều đến thế, mà vẫn háo hức tự đi không đòi hỗ trợ. Cảm giác như một người mẹ khi thấy con mình trưởng thành vậy.

Gia đình mình thích đi ngắm cảnh nên hầu hết các địa điểm đều rất gần gũi với thiên nhiên. Đây cũng là lần đầu tiên Louis thấy cừu, la, bò,… Lúc đầu bé cũng hơi sợ, không dám gần, trông vừa thương vừa buồn cười ấy. Nhưng sau đó thì nhanh chóng kết bạn và chạy khắp nơi khám phá. Nhìn

Lần đầu tiên Louis đi hiking và đi bộ nhiều đến thế, mà vẫn háo hức tự đi không đòi hỗ trợ. Cảm giác như một người mẹ khi thấy con mình trưởng thành vậy.

PV: Trải qua từng ấy chuyến đi với Louis, theo bạn, 3 yếu tố quan trọng nhất để có một chuyến đi hoàn hảo cùng thú cưng là gì?

Trước tiên chính là từ việc nuôi, huấn luyện thú cưng và coi như thành viên trong gia đình từ khi mới đón các bé về. Điều này còn là một khái niệm khá mới mẻ ở Việt Nam tuy nhiên những năm trở lại đây mình thấy nó cũng đang phổ biến dần khi mọi người dần nhận thức được vai trò và vị trí của thú cưng trong mỗi gia đình. Như mình đã nói ở trên, hãy coi các bé là những người bạn, người thân chứ không đơn thuần chỉ là “chú chó giữ nhà” như thời xưa.

Sau khi các bé đã được nuôi dậy, huấn luyện, trở nên bài bản và biết nghe lời thì đây là lúc có thể cho các bé đi du lịch cùng được rồi. Trước mỗi chuyến đi, cần chuẩn bị kĩ càng cho các bé, không chỉ là các tư trang cá nhân được gói ghém gọn nhẹ, dễ di chuyển, mà còn là tâm lý, giấy tờ thủ tục đặc biệt là luôn luôn trang bị rọ mõm nếu thú cưng của bạn là chó, dù chỉ là những chú poodle nhỏ xíu. Bất ly thân đấy nhé vì có một số luật yêu cầu nếu cho chó đi dạo ngoài công cộng thì phải đeo đấy.

Chính bản thân người chủ cũng phải chuẩn bị tâm lý nữa đây vì sẽ có những vấn đề nảy sinh trong quá trình đi du lịch cùng các bé.

Nơi ở cũng là yếu tố rất quan trọng. Ngoài vấn đề an toàn cho cún thì nơi ở cũng cần có không gian mở, rộng rãi để bé có thể chạy nhảy, chơi đùa thoải mái cũng như để mọi người có thể thư giãn mà không làm ảnh hưởng đến gia đình hay các khách du lịch khác.

Mình đã từng đọc rất nhiều câu chuyện về sự vô tình của chủ thú cưng mà gây khó chịu cho những người xung quanh. Vì bạn biết đấy, không phải ai cũng thích chó, mèo và một số họ còn bị dị ứng với lông động vật nữa, đó là điều không thể tránh khỏi nên chúng ta phải hết sức cẩn thận.

PV: Là một chú chó được yêu thích và nhận được sự quan tâm trên tiktok bởi những chuyến du lịch, cảm nhận của bạn thế nào?

Ban đầu việc up clip của Louis lên tiktok của mình cũng chỉ vì muốn chia sẻ cũng như lưu giữ những kỉ niệm của Louis qua những chuyến đi tới mọi người thôi. Không ngờ được mọi người quan tâm và yêu thích đến vậy.

Mình cảm thấy rất vui vì Louis được mọi người yêu mến cả bên ngoài lẫn trên tiktok. Ngoài ra còn có chút tự hào với rất nhiều công sức huấn luyện để Louis trở thành chú chó dễ thích nghi, thân thiện với tất cả mọi người, hoà đồng với các bạn thú cưng khác và đặc biệt yêu mến trẻ con.

Rất nhiều người thích cún nhưng để huấn luyện và chăm sóc chúng không hề dễ dàng. Mình cũng có một trang blog chia sẻ những kinh nghiệm của mình về quá trinh cùng Louis, hi vọng nó sẽ có ích cho mọi người.

PV: Việc đưa thú cưng đi du lịch hay chỉ đơn thuần là ra ngoài đi chơi thường xuyên có ý nghĩa như thế nào?

Rất quan trọng. Thú cưng cũng như con người chúng ta vậy, nếu bị nhốt lại quá lây thì sẽ bị buồn chán, nhiều bé còn bị tự kỉ ấy. Nên hãy cố gắng dành thời gian cho các bé nhé.

Phần lớn thời gian bình thường Louis đều ở nhà 1 mình nên mỗi khi có cơ hội mình đều mang Louis theo cùng để có thể dành nhiều hơn với bé, cho bé được ra ngoài vui chơi, giao lưu, kết bạn nữa. Điều này sẽ giúp bé nhanh nhẹn, hoạt bát hơn, và còn như một hình thức tập thể dục cho bé nữa.

Du lịch với Louis là một trải nghiệm rất thú vị. Mình cũng rất vui qua mỗi chuyến đi được gặp nhiều bạn mới và sự thân thiện của Louis mang lại nhiều niềm vui cho mọi người xung quanh.

Đợt này giãn cách nên ở nhà Louis cũng đã mũm mĩm hơn rồi. Hi vọng tình hình dịch sớm được ổn định để chúng mình có thể tiếp tục các hành trình cùng nhau và chia sẻ cho mọi người.

PV: Rất cảm ơn mẹ của Louis và những chia sẻ thú vị vừa rồi!

Ảnh: NVCC

Wanderlust Tips | Cnet