Nhật ký hành trình 10 ngày ở Tây Tạng (Kỳ 3)

Đã có lúc tưởng chừng như phải bỏ cuộc, cả đoàn không thể cùng nhau tiếp tục thực hiện “giấc mơ” Tây Tạng. Thế nhưng chị Thủy cùng Lhakpa – Giám đốc của Tibet Fit đã thuyết phục được mọi người kiên trì để đi tiếp tục hành trình.

Ngày 2: Đừng bỏ cuộc

wanderlust-tips-nhat-ky-hanh-trinh-10-ngay-o-tay-tang-ky-3-1

Thăm tu viện Deprung và tu viện Sera

Sáng nay có vẻ các bạn trong đoàn đã khá hơn. Thật may quá. Chúng tôi sẽ đi tu viện Deprung và tu viện Sera – 2 trong 4 tu viện lớn nhất ở Tây Tạng.

wanderlust-tips-nhat-ky-hanh-trinh-10-ngay-o-tay-tang-ky-3-0

Deprung là tu viện lớn nhất ở Tây Tạng. Ngày trước đã có lúc cao điểm lên đến 10000 nhà sư ở đây. Sau khi người Trung Quốc đến càn quét và lập lại trật tự, giờ họ quy định mỗi tu viện chỉ được phép có 300 nhà sư. Deprung thật sự làm chúng tôi xúc động. Nó quá đẹp và vẫn giữ nguyên kiến trúc Tạng đặc trưng mặc dù nó đã bị người Trung Quốc phá huỷ một vài phần. Deprung có khá nhiều bậc thang lên xuống. Hôm nay đoàn chúng tôi khá khoẻ nên mọi người đều cảm thấy ổn. Vậy là yên tâm, mọi người đã thích nghi dần dần với cao độ ở đây.

Nhưng sau giờ ăn trưa 3 người trong nhóm muốn về vì họ lại bắt đầu có những triệu chứng sốc độ cao. Tôi cố thuyết phục họ đi nốt đến tu viện Sera vì chiều nay chúng tôi sẽ được xem các nhà sư tranh luận, bỏ lỡ điều này quả thật đáng tiếc. Thế nhưng ngay khi vừa đến nơi họ đã không thể đi tiếp và phải trở về khách cách đó 5km.

wanderlust-tips-nhat-ky-hanh-trinh-10-ngay-o-tay-tang-ky-3-8

Mặc dù không hiểu gì nhưng xem các nhà sư tranh luận thật thú vị. Thật ra nó như một buổi học. Có một nhà sư thứ bậc cao hơn đứng quan sát. Ở trên sân tu viện, những nhà sư đặt câu hỏi sẽ đứng và người trả lời ngồi. Kết thúc câu hỏi bằng cái đập tay. Một buổi tranh luận diễn ra trong 2 tiếng. Họ chỉ cho chúng tôi chụp bằng điện thoại, không được dùng máy ảnh.

wanderlust-tips-nhat-ky-hanh-trinh-10-ngay-o-tay-tang-ky-3-3

Đừng bỏ cuộc

Sau khi xem các nhà sư tranh luận xong, chúng tôi trở về khách sạn. Lúc này tôi được biết là 2 trong số 3 người trước đó đã về khách sạn trước muốn về Thành Đô và không đi tiếp nữa vì quá mệt. Một người thực sự rất mệt, người còn lại tôi nghĩ có thể do tinh thần muốn bỏ cuộc. Đến lúc này tôi thấy cần phải đưa bạn đó vào viện để kiểm tra sức khoẻ một cách nghiêm túc. Nhưng sau khi khám xong bác sỹ lại bảo những triệu chứng này hoàn toàn bình thường, không có gì nghiêm trọng, họ cũng không kê thuốc cho bạn ấy. Vậy là chúng tôi yên tâm hơn.

Thế nhưng 2 bạn đó vẫn muốn về. Lại thêm những cuộc nói chuyện, động viên, thuyết phục, mua thêm loại thuốc mới, sắp xếp lại lịch trình đi trong những ngày tới để các bạn có thêm thời gian thích nghi. Tôi thực sự đã cố gắng rất nhiều. Cả Lhakpa cũng đến hỗ trợ tôi thuyết phục 2 bạn đó ở lại. Cuối cùng mọi sự thuyết phục cũng đã có kết quả, đoàn chúng tôi sẽ cùng nhau đi tiếp với đủ quân số. Tôi thở phào, hi vọng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn cho cả đoàn. Ngày mai, những điều thú vị nhất của chuyến đi mới bắt đầu. Đó là những nơi đẹp nhất và linh thiêng nhất chúng tôi sẽ đến. Đất Tạng linh thiêng nhất định sẽ cho chúng tôi cái may mắn để đi đến hết hành trình.

wanderlust-tips-nhat-ky-hanh-trinh-10-ngay-o-tay-tang-ky-3-9

>>Kỳ 1: Kinh nghiệm du lịch Tây Tạng

>> Kỳ 2: Ngày 1: Thử thách để tới được Tây Tạng

Theo FB Thuy Bop | Wanderlust Tips | Cinet

Comments are closed.