Những quan niệm mê tín kỳ quái nhất thế giới

(#wanderlusttips) Mỗi quốc gia là một nền văn hóa có cội rễ lâu đời và gắn liền với nó là vô số các phong tục, tập quán khác biệt. Ở mỗi đất nước có những quan niệm mê tín mà khó có thể lý giải được nhưng lại gắn chặt với đời sống thường nhật của người bản xứ.

Nếu tới Ấn Độ và lúc nhật thực, hãy ở yên trong nhà

In this photo provided by Tourism Queensland, the moment of a total solar eclipse is observed at Cape Tribulation in Queensland state, Australia, Wednesday, Nov. 14, 2012. Starting just after dawn, the eclipse cast its 150-kilometer (95-mile) shadow in Australia's Northern Territory, crossed the northeast tip of the country and was swooping east across the South Pacific, where no islands are in its direct path. (AP Photo/Tourism Queensland) EDITORIAL USE ONLY

Bởi vì người Ấn Độ quan niệm rằng, các tia sáng mặt trời phát ra trong thời điểm này là cực kỳ độc hại. Thậm chí chẳng cần cơ sở khoa học nào, báo chí địa phương khi đưa tin cũng nhấn mạnh tới điểm này. Vì vậy nếu bạn là du khách và không muốn một mình một kiểu với người bản xứ thì đừng ra ngoài vào lúc nhật thực ở Ấn Độ.

Đừng cắt móng tay vào ban đêm

wanderlust_tips_nhung-quan-niem-me-tin-ky-quai-nhat-the-gioi-2

Đây không phải là quan niệm của riêng một đất nước nào, mà trên rất nhiều vùng miền từ Thổ Nhĩ Kỳ, tới Ấn Độ, Nhật Bản, Philippines và cả Việt Nam. Và ở mỗi nơi, lại có những lý do khác nhau cho quan niệm này. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, cắt móng tay buổi đêm mang lại vận rủi. Nó cũng báo trước điềm gở như tai nạn. Ở Việt Nam, cắt móng tay buổi đêm nhất là với trẻ nhỏ sẽ khiến đứa trẻ ốm yếu, bệnh tật. Ở Nhật Bản, nếu cắt móng tay vào buổi đêm bạn sẽ không được ở cùng cha mẹ sau khi chết.

Ở Philippines, không mặc áo đỏ khi có sấm sét

Ở đất nước nhiệt đới này, người ta quan niệm rằng, màu đỏ sẽ thu hút sét. Chẳng có nguyên lý khoa học nào nhưng người dân ở xứ sở của những cơn bão nhiệt đới này lại tin như vậy.

Anh hay Mỹ – Cầu mong sự thịnh vượng bằng cách lặp lại từ  “rabbit rabbit”

wanderlust_tips_nhung-quan-niem-me-tin-ky-quai-nhat-the-gioi-6

Nếu bạn đi qua những nước này, mà nghe một người nào đó cứ lắp bắp “rabbit rabbit” (thỏ thỏ) hoặc “white rabbit” (thỏ trắng) thì hãy hiểu rằng, họ đang cầu cho một tháng mới thịnh vượng.

Rwanda – Phụ nữ ăn thịt dê sẽ…mọc râu

wanderlust_tips_nhung-quan-niem-me-tin-ky-quai-nhat-the-gioi-3

Có một quan niệm mê tín tồn tại từ lâu ở Rwanda là phụ nữ mà ăn thịt dê thì sẽ mọc râu hoặc trở nên bướng bỉnh. Tuy nhiên, ngày nay quan niệm này không còn phổ biến nữa bởi phụ nữ Rwanda thì lại cho rằng, nó được truyền miệng bởi những gã đàn ông tham ăn tục uống chỉ muốn dành hết những phần thịt ngon nhất. Vì vậy, nếu lang thang qua Kigali, đừng ngại ngần order một phần kebab thịt dê.

Serbia – Hắt nước là biểu tượng cho việc đi lại thuận lợi

wanderlust_tips_nhung-quan-niem-me-tin-ky-quai-nhat-the-gioi-4

Nếu đang trong hành trình du ngoạn Serbia thì đừng ngạc nhiên khi có người hắt nước xuống đoạn đường mà bạn vừa bước qua. Theo quan niệm ở nước này, hành động đó là biểu tượng cho việc đi lại thuận lợi và mang theo may mắn.

Nhật Bản – Vỡ chai thủy tinh là một điềm lành

wanderlust_tips_nhung-quan-niem-me-tin-ky-quai-nhat-the-gioi-5

Vỡ chai thủy tinh ở Nhật Bản là điềm lành nếu như nó là một việc vô ý. Nhưng nếu ai đó cố ý làm vỡ chai thì ngược lại, sẽ bị coi là ngớ ngẩn.

Đan Mạch – con vật ngồi lê đôi mách

wanderlust_tips_nhung-quan-niem-me-tin-ky-quai-nhat-the-gioi-7

Mèo, con vật được xem là chúa bép xép ở Đan Mạch. Người ta tin rằng, bạn không thể giữ được bí mật nào nếu để một con mèo trong phòng. Vì vậy, dù biết chắc con mèo của bạn không biết nói, thì cũng đừng kể những câu chuyện riêng tư khi có mặt loài vật này.

Carlos Menem – Vận xui của Argentina

wanderlust_tips_nhung-quan-niem-me-tin-ky-quai-nhat-the-gioi-8

Đừng bao giờ gọi tên vị cựu tổng thống Carlos Menem của Argentina ở Argentina. Vị tổng thống này gắn liền với tham nhũng, buôn bán vũ khí và do vậy với người dân Argentina, tên của ông ta là biểu tượng cho sự bất hạnh và một lời nguyền của sự thất bại.

Ở Cuba – Không bao giờ có ly rượu cuối

wanderlust_tips_nhung-quan-niem-me-tin-ky-quai-nhat-the-gioi-9

Đúng, bởi người dân Cuba tin rằng, nói theo cách tuyên bố đây là ly rượu cuối cùng (el ultimo) của tôi có nghĩa là điềm xấu báo trước cái chết của bạn đang tới gần.

Ở Nga – Không để xô rỗng ở bất cứ đâu

Mang các thùng, xô rỗng hoặc lảng vảng quanh người mang nó, theo quan niệm của người Nga, hành động tưởng chừng vô thưởng vô phạt này sẽ mang lại cho bạn một ngày vô cùng tồi tệ.

Chớ đi lùi ở Ý và Bồ Đào Nha

Có những truyền thuyết cho rằng, đi lùi giống như việc chỉ lối cho quỷ dữ và chúng sẽ tìm ra bạn và gây cho bạn những phiền toái.

wanderlust_tips_nhung-quan-niem-me-tin-ky-quai-nhat-the-gioi-10

Mắt quỷ (evil eye)

Đó là lời nguyền độc địa trong nhiều nền văn hóa. Người ta tin rằng bị một ánh mắt độc ác đeo bám sẽ mang lại bất hạnh và người bị như vậy phải được giải lời nguyền. Ở Bolivia, đất nước của những sa mạc muối, người ta giải lời nguyền mắt quỷ bằng cách chà một quả trứng sống khắp người, rồi đập trứng vào một cốc nước rồi đặt dưới giường người đó.

Business Insider | Wanderlust Tips | Cinet