Những tục lệ mai táng kỳ lạ và đáng sợ nhất thế giới

(#wanderlusttips) Có lẽ chúng ta chỉ thường biết đến những tục lệ mai táng như thổ táng (chôn xuống đất), hỏa táng (thiêu) hay thủy táng (thả trôi sông)… Thế nhưng trên thế giới còn rất nhiều tục lệ mai táng kỳ lạ nữa, mỗi tục lệ lại gắn với văn hóa của vùng đất và cư dân sống tại đó.

[rpi]

Mộc táng

Người Nyingchi và Kangbei ở Tây Tạng có một tục lệ an táng người quá cố rất đặc biệt. Đối với những đứa trẻ không may chết sớm, thay vì chôn cất chúng, người ta sẽ treo thi thể chúng lên cây.

wanderlust-tips-kham-pha-nhung-tuc-le-mai-tang-ky-la-va-dang-so-nhat-the-gioi-1

Các thi thể sẽ được tắm rửa sạch sẽ rồi đặt vào trong chiếc hộp gỗ nhỏ. Sau đó, gia đình các em bé sẽ treo quan tài lên các cây cao mọc trong rừng hay ở ngã ba các con sông. Các bé trai được treo lên cao, còn bé gái treo xuống thấp hơn.

Người bản địa tin rằng việc mai táng này sẽ giúp linh hồn các bé dễ dàng tới được thiên đàng và không quay về làm hại những đứa trẻ khác.

Thiên táng

Bên cạnh mộc táng thì người Tây Tạng còn có một hình thức an táng khác kỳ lạ không kém, thậm chí nó còn có phần rùng rợn, đáng sợ.

wanderlust-tips-kham-pha-nhung-tuc-le-mai-tang-ky-la-va-dang-so-nhat-the-gioi-2

Thay vì chôn cất người chết, người Tây Tạng đưa thi thể lên núi để làm mồi cho đàn kền kền đói. Người chết được đặt nằm sấp xuống mặt đá, các rogyapa (người xử lý xác chết) hoặc những bậc thầy chôn cất sẽ đốt cây bách xù để tạo mùi thu hút đàn kền kền và bắt đầu công việc của mình với con dao sắc bén. Từ tóc đến nội tạng, cuối cùng là các chi của người quá cố được bóc tách và ném cho đám kền kền đói xúm lại. Rogyapa tiếp tục đập dập bộ xương còn lại, sau đó trộn với bột lúa mạch để đàn chim dễ “tiêu thụ hơn”.

Kiến táng

Tục kiến táng cũng rùng rợn không kém. Người dân ở Solomon sinh sống tại vùng biển Nam Thái Bình Dương theo truyền thống không chôn cất người chết. Họ đặt thi thể người đã khuất tại những nơi hoang vắng để kiến ăn hết phần da thịt của người chết. Riêng hộp sọ sau đó được thu lượm lại và mang tới một hòn đảo nhỏ được gọi là Nusa Kunda, giống khu vực nghĩa trang.

wanderlust-tips-kham-pha-nhung-tuc-le-mai-tang-ky-la-va-dang-so-nhat-the-gioi-3

Hộp sọ mang lên đảo thường đặt theo từng nhóm trong các ngôi mộ chung, được xây dựng đơn sơ bằng gỗ, đá và các tảng san hô tìm thấy trên đảo. Mỗi làng thường có một hoặc hai ngôi mộ như thế để mai táng cho các thành viên.

Mộ táng trên vách núi

Tại làng Dương Lâm Kiều (huyện Tỷ Quy, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) người ta phát hiện một dãy gồm 113 cỗ quan tài có niên đại lên đến 1.200 năm tuổi ở bề mặt vách núi và trong các hang động. Điều này cũng khiến Dương Lâm kiều trở thành nơi tập hợp mộ táng trên vách đá lớn nhất từng được phát hiện ở Trung Quốc.

Một dãy gồm 113 cỗ quan tài treo có niên đại lên đến 1.200 năm tuổi đã được phát hiện trên bề mặt vách núi đá và bên trong các hang động gần làng Dương Lâm Kiều tại huyện Tỷ Quy, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Nơi đây trở thành một trong những tập hợp mộ táng trên vách đá lớn nhất từng được phát hiện ở Trung Quốc cho đến nay.

wanderlust-tips-kham-pha-nhung-tuc-le-mai-tang-ky-la-va-dang-so-nhat-the-gioi-4

Mỗi một cỗ quan tài được làm từ một thân cây rỗng, và được bảo vệ bởi một lớp vỏ bằng đồng lúc ban đầu. Những cỗ quan tài này là sản phẩm của người Bo, một dân tộc thiểu số cư trú rải rác dọc theo biên giới của tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam cách đây 3.000 năm. Người Bo đã biến mất cách đây 400 năm.

Mai táng lộ thiên

Ngôi làng Terunyan (thuộc đảo Bali, Indonesia) nằm bên bờ hồ Batur, quận Bangli (Indonesia) nổi tiếng về tập tục mai táng lộ thiên. Những người chết được đưa đến nghĩa trang bằng phương tiện đặc biệt, gọi là xuồng ba lá Pedau.

wanderlust-tips-kham-pha-nhung-tuc-le-mai-tang-ky-la-va-dang-so-nhat-the-gioi-5

Sau khi tiến hành các nghi lễ, xác chết được đặt xuống huyệt sâu khoảng 20m nhưng không lấp đất. Xung quanh được dựng lên một hàng rào bằng tre nứa bao bọc như một chiếc lồng thô sơ và đơn giản. Thi hài người chết gần như phơi ra hoàn toàn trước mưa nắng gió sương.

Quá trình phân hủy diễn ra hoàn toàn tự nhiên nhưng không bốc mùi hôi thối. Người dân ở đây cho rằng điều đó nhờ vào cây thần có tên gọi Tarumenyan (một loài cây đặc hữu trong vùng, cùng họ với cây đa) ngay trong khu vực nghĩa trang.

Khiêu vũ với người quá cố

wanderlust-tips-kham-pha-nhung-tuc-le-mai-tang-ky-la-va-dang-so-nhat-the-gioi-6

Những người ở Madagascar cho rằng linh hồn không hoàn toàn rời khỏi cơ thể cho đến khi nó bị phân hủy – một quá trình mà có thể mất một vài năm xác người mới phân hủy xong. Vì vậy, một khi cơ thể đã hoàn toàn bị phân hủy, họ sẽ đào xác lên và gói bằng dây văng lụa một cách cẩn thận, sau đó người thân của người chết sẽ nhảy xung quanh. Việc khiêu vũ với người thân yêu của mình vô cùng lãng mạn, nhưng khiêu vũ với xác người thân thì quả thực kỳ lạ.

Ăn thịt người chết

Tục mai táng kỳ lạ và đáng sợ nhất có lẽ phải thuộc về tục ăn thịt người chết ở bộ lạc Amazone sống trong rừng Amazone. Bộ lạc này có cuộc sống nguyên thủy và sống biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

wanderlust-tips-kham-pha-nhung-tuc-le-mai-tang-ky-la-va-dang-so-nhat-the-gioi-7

Bộ lạc Amzaone có một nghi lễ táng rất khủng khiếp đó chính là ăn thịt người chết. Họ tin rằng điều này thể hiện tình yêu đối với người quá cố và họ cũng sẽ đạt được trí tuệ, tài năng của người chết.

LN (TH) | Wanderlust Tips | Cinet