Cộng đồng đam mê du lịch háo hức đón chờ bùng binh dưới biển hình con sứa đầu tiên trên thế giới

Bùng binh dưới biển đầu tiên trên thế giới sẽ sớm được khánh thành bên dưới Đại Tây Dương, nối liền hai đảo thuộc quần đảo Faroe. Đây là nỗ lực góp phần kết nối và rút ngắn khoảng cách di chuyển giữa các đảo trong khu vực.

Bùng binh dưới nước này được thiết kế theo chủ đề thủy sinh, làm hoàn toàn từ đá tự nhiên và được nghệ sỹ địa phương ở Faroe – Tróndur Patursson trang trí giống như một con sứa khổng lồ. Xung quanh lắp đặt hệ thống đèn màu xanh lam và xanh lục, khiến “con sứa” đá phát sáng lung linh dưới mặt biển.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thế giới sắp có bùng bình dưới biển đầu tiên
Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thế giới sắp có bùng bình dưới biển đầu tiên

Bùng binh dưới biển hình sứa khổng lồ nằm ở cuối đường hầm Eysturoyartunnilin dài 11km, nối liền hai hòn đảo đông dân nhất ở quần đảo Faroe. Các nhà lãnh đạo hy vọng rằng, liên kết giao thông được cải thiện sẽ góp phần khuyến khích du lịch phát triển, đặc biệt sau gần 2 năm dịch bệnh Covid-19 hoành hành. Thời gian di chuyển giữa thủ đô Tórshavn và Runavík sẽ giảm từ hơn 1 tiếng xuống chỉ còn 16 phút, di chuyển từ Tórshavn đến Klaksvík sẽ chỉ còn 36 phút thay vì 68 phút như trước đây.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thế giới sắp có bùng bình dưới biển đầu tiên
Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thế giới sắp có bùng bình dưới biển đầu tiên

Bản thân công trình bùng binh dưới biển này cũng sẽ trở thành một điểm thu hút du khách. Rất nhiều người yêu du lịch đã phát cuồng và đưa ra nhiều lời khen ngợi với sự sáng tạo của những kiến trúc sư tại Faroe. Bùng binh sứa được khởi công xây dựng từ năm 2016 và sẽ chính thức thông xe vào cuối năm nay. Một đường hầm khác cũng được dự kiến mở cửa vào năm 2023. Phần sâu nhất của đường hầm nằm ở 187m dưới mực nước biển. Mức phí dự kiến cho ô tô tại bùng binh dưới biển là 12USD/chiều hoặc có thể trả phí theo năm.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thế giới sắp có bùng bình dưới biển đầu tiên

Quần đảo Faroe là phần lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, gồm 18 hồn đảo nằm giữa Na Uy và Iceland. Nơi đây từng được ca ngợi bởi chính sách phát triển du lịch bền vững. Cứ mỗi tháng 4 hàng năm, quần đảo Faroe sẽ đóng cửa để bảo trì khi người dân địa phương tình nguyện sửa sang lại công trình giao thông, xây dựng nhà và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.

Ảnh: Internet

Wanderlust Tips | Cinet