Những đường chạy lạ lùng nhất thế giới

Nếu bạn nghĩ chạy là một môn thể thao nhàm chán, thì chắc hẳn bạn chưa biết rằng trên thế giới có vô vàn những đường chạy lạ lùng khiến cho người tham gia vô cùng phấn khích.

Colour Run – Đường chạy sắc màu

Những đường chạy đầy màu sắc của Colour Run khắp thế giới trong một không khí sôi động, và vui tươi sẽ hấp dẫn bất cứ một ai ngay cả những người chưa từng chơi thể thao. Người chơi bắt đầu cuộc đua với một bộ đồ trắng tinh và kết thúc sặc sỡ như một chú vẹt Nam Mỹ. Bởi cứ mỗi chặng của đường đua (1km) người chạy sẽ “bị” các tình nguyện viên, nhà tài trợ hoặc nhân viên tổ chức ném bột màu với đủ các loại màu lên người.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Những đường chạy lạ lùng nhất thế giới

Màu chia thành nhiều loại theo từng chặng, chặng 1km là màu vàng, 2km xanh trời, 3km xanh lá, 4km màu hồng và 5km là màu pha đặc biệt. Họ cũng được phát một túi màu để tùy ý sáng tạo, tạo nên một đường chạy rực rỡ sắc màu.

Cuối chặng sẽ là âm nhạc, DJ, sân khấu và tiệc tùng vui nhộn chờ đón người chơi. Hiện nay, Colour Run đã có mặt tại 200 thành phố trên 40 quốc gia trên thế giới. Số tiền từ hoạt động này sẽ được đóng góp cho các hoạt động từ thiện tại địa phương.

Tough mudder – Đường chạy lấm lem

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Những đường chạy lạ lùng nhất thế giới

Đương nhiên là bạn sẽ trông rất kinh khủng ở cuối chặng đua vì bạn sẽ chạy trên bùn nhão. Bẩn và chướng ngại vật cũng không hề dễ dàng bao gồm rất nhiều kiểu quân sự để thử thách sức mạnh, khả năng chịu đựng và ý chí của người chơi trong đó có bức tường 3,6m, đường hầm ngập bùn. Bạn sẽ đua theo đội nhưng cũng có những chặng phải chạy một mình. Từ khi ra đời, sự kiện này đã quyên góp được 3 triệu USD hỗ trợ Quỹ thương bệnh binh. Sự kiện này diễn ra tại nhiều bang ở Mỹ và Canada.

Warrier Dash – Cuộc đua của những chiến binh

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Những đường chạy lạ lùng nhất thế giới

Chặng đường khó khăn nhưng cũng rất thú vị với 12 chướng ngại vật khá độc đáo, từ chui qua dây thép gai, đu người qua lưới, chạy trong hố bùn lầy lội và đặc biệt ở cuối chặng đua sẽ là tiệc tùng, bia lạnh, giải thưởng và âm nhạc, mang đến sự hứng khởi cho người tham dự. Xuât hiện từ 2009, và được tổ chức mỗi nằm nhiều lần trên các bang của Mỹ, cuộc đua này đã thu hút hơn 2 triệu lượt người tham dự.

Jingle Bell – Đường chạy tràn ngập sắc Giáng sinh

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Những đường chạy lạ lùng nhất thế giới

Đây là một cuộc chạy từ thiện để ủng hộ các bệnh nhân mắc chứng viêm khớp. Mỗi cuộc đua, đường chạy 5km sẽ tràn ngập sắc Giáng sinh vì những người tham dự sẽ mặc bộ đồ xanh và đội mũ đỏ Noel. Những cuộc đua thế này sẽ được tổ chức nhiều lần suốt mùa đông.

Chạy “nude” ở Phần Lan

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Những đường chạy lạ lùng nhất thế giới

Theo như tên gọi của cuộc thi, người tham dự sẽ không mặc bất cứ thứ gì trên người trừ giầy, tất, mũ, băng qua những cánh rừng nguyên sơ của đất nước Phần Lan trên một đường chạy 10km. Phụ nữ có thể che bớt một vài chỗ nhạy cảm song phần lớn họ cũng chẳng mang gì trên người cả. Vì cuộc chạy này dành cho những người có tư tưởng phóng khoáng với vấn đề này. Năm 2012, có khoảng 80 người tham gia cuộc đua.

Boston Urban Iditarod – Đua xe đẩy hàng siêu thị

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Những đường chạy lạ lùng nhất thế giới

Mặc một bộ đồng phục theo nhóm, trang trí xe đẩy hàng siêu thị theo style riêng, thế là cuộc đua đã có thể bắt đầu trên đường phố. Iditarod là thuật ngữ chỉ cuộc đua xe kéo trượt tuyết bằng các chú chó Alaska, còn Boston urban iditarod mô phỏng lại một cách hài hước cuộc đua này. Cái tên có thêm chữ Iditarod đã từng gây nên nhiều tranh cãi giữa ban tổ chức cuộc đua với doanh nghiệp Alaska.

Cuộc đua được tổ chức ngày 7/3 hàng năm ở thành phố Boston. Không chỉ có giải cho người về đích sớm, cuộc thi còn trao nhiều giải thưởng phụ trong đó có giải cho nhóm đua có trang phục đẹp nhất.

Santa Speedo Run, Boston

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Những đường chạy lạ lùng nhất thế giới

Lần đầu tiên tổ chức ở thành phố Boston vào năm 2000, cuộc đua chỉ vỏn vẹn có 5 người. Đến nay, cuộc chạy này thu hút 700 người cả nam lẫn nữ và trở thành một sự kiện rất được mong chờ vào tháng 12 hàng năm ở Boston.

Người tham gia không mặc gì nhiều, chỉ gần như một bộ đồ bơi, đi giầy chạy, với chiếc mũ Santa đội trên đầu, chạy qua những đường phố sang trọng của Boston.

Từ khi được khởi xướng, Santa Speedo Run đã quyên góp được khoảng 1 triệu USD cho trẻ em không may mắn ở Boston.

Run For Your Lives – Chạy thoát khỏi zombie

Zombie_Chase

Mỗi người chơi sẽ mang một thắt lưng gắn ba lá cờ tượng trưng cho sức khỏe. Trên đường chạy dài 5km này có các chướng ngại vật và vô số xác sống khát máu đang chờ để ăn thịt bạn, cướp những lá cờ của bạn. Nếu bạn về đích mà còn ít nhất một lá cờ, thì xin chúc mừng, bạn đã sống sót, và nhận một huy chương chúc mừng. Nếu không còn lá cờ nào thì bạn cũng nhận được một huy chương, chúc mừng bạn đã trở thành zombie.

“Celebrate America” Underwear Run – Người tham gia chỉ mặc đồ lót

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Những đường chạy lạ lùng nhất thế giới

Gần 3km đường chạy được tổ chức ở khu Công viên trung tâm (Central Park), thành phố New York, thu hút hàng trăm người tham dự. Tất cả chỉ mặc đồ lót.

The Turkey Trot – Đường chạy của những “chú gà tây”

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Những đường chạy lạ lùng nhất thế giới

Cuộc đua tạo không khí vui vẻ trước ngày Lễ tạ ơn (Thanksgiving) hàng năm diễn ra ở thành phố Dallas. Năm nay, cuộc chạy bộ của “những chú gà tây” này diễn ra vào ngày 4/11. Người tham gia sẽ lựa chọn đường chạy 5km hoặc 8km. Tiền thu được từ cuộc chạy sẽ dành cho các hoạt động từ thiện địa phương, chủ yếu liên quan tới trẻ em, y tế và các lợi ích cộng đồng khác.

Người đua với ngựa – Xứ Wales

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Những đường chạy lạ lùng nhất thế giới

Cuộc đua lạ lùng này diễn ra từ năm 1980, và đến nay thu hút khoảng 500 người và 50 con ngựa tham gia mỗi lần tổ chức. Đường đua dài tới 35km, địa hình gập ghềnh. Ấy thế mà từ khi ra đời, cuộc chạy đua có một không hai này đã chứng kiến hai lần chiến thắng của con người. Lần thứ nhất vào năm 2004, một người đàn ông tên Huw Lobb đã giành chiến thắng bất ngờ với tổng thời gian chạy 2 giờ, 5 phút 19 giây và nhận được giải thưởng trị giá hơn 36.000USD. Năm 2007, người chiến thắng đã về đích trước con ngựa nhanh nhất đến 11 phút.

Hồng Nhung (TH) | Wanderlust Tips | Cinet