Share the love: Những điểm đến dành cho cặp đôi

[Wanderlust Tips tháng 7/2018] Với chủ đề “Những điểm đến dành cho cặp đôi” số tháng 7 này, Wanderlust Tips chia sẻ với bạn đọc về các điểm đến của 4 cặp đôi đã cùng đi qua, ở đó có những vui buồn và cả những bài học để cùng nhau trưởng thành, và sau đó lại càng yêu nhau hơn bao giờ hết.

AI CŨNG CÓ MỘT CUỘC ĐỜI ĐỂ SỐNG

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Share the love: Những điểm đến dành cho cặp đôi

NGUYỄN NGỌC DŨNG – IRENE HOÀNG HẢI YẾN, MỚI KẾT HÔN

Chúng tôi tình cờ gặp nhau khi làm chung một dự án, từ đó cả hai bắt đầu ngưỡng mộ nhau về quan điểm sống cũng như thành tích trong công việc. Và tình yêu cứ thế lớn dần cho tới đám cưới của chúng tôi vào tháng 6 vừa qua.

Quãng thời gian bên nhau, tôi và vợ đã cùng tới thăm các đất nước Mỹ, Tây Ban Nha, Malaysia và Thái Lan. Ấn tượng nhất có lẽ là chuyến đi tới thăm thành phố Los Angeles và Las Vegas tại Mỹ. Đây là nơi chúng tôi đã đăng ký kết hôn và chụp ảnh cưới. Phong cách chụp ảnh cưới tại Mỹ cũng rất khác Việt Nam. Họ không cần chúng tôi diễn cho đẹp, cũng không cần chỉnh sửa ảnh, mà họ chỉ muốn chúng tôi trò chuyện, vui đùa với nhau một cách thật tự nhiên. Sau đó họ sẽ chụp lại những khoảnh khắc ngọt ngào ấy của chúng tôi với cảm xúc thật 100%.

Nhìn lại những mục tiêu của tôi về sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân cách đây khoảng 3 năm, giờ phút này tôi khá hạnh phúc vì mình đã thực hiện được khoảng 80% những điều đó. Tôi đã dám sống với những cảm xúc thật của mình, công khai mình là người chuyển giới, kết hôn với người mình yêu và có thể nắm tay cô ấy đi bất cứ nơi đâu.

Đó đều là những ước mơ lớn trong đời và chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện giấc mơ đó. Điều duy nhất tôi muốn nhắn nhủ tới mọi người là “You only live once – Bạn chỉ sống một lần”. Hãy mạnh mẽ lên, dám mơ và dám hành động để có được những điều mình mong muốn bởi mỗi chúng ta ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống.

SAU NHỮNG CHUYẾN ĐI CHÚNG TÔI YÊU NHAU NHIỀU HƠN

Wanderlust Tips share the love diem den danh cho cac cap doi 04

ĐỒNG THỊ HUYỀN THU – LÊ CÔNG THÀNH, KẾT HÔN ĐƯỢC 4 NĂM

Trải qua quãng thời gian 8 năm yêu và cưới nhau, đến nay chúng tôi đã cùng nắm tay nhau đi gần hết các vùng miền Việt Nam, vượt qua biên giới tới Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ. Trong đó, có lẽ chuyến đi tới Tây Tạng (Trung Quốc) để lại cho hai vợ chồng nhiều cảm xúc nhất. Cảnh sắc Tây Tạng đẹp xuất sắc đến nỗi không một ngôn từ hay máy ảnh nào có thể diễn tả hết. Và việc chinh phục Everest Base Camp, đối mặt với hội chứng shock độ cao là kỷ niệm chúng tôi không bao giờ quên.

Trong những lần xê dịch đó, thời gian vui vẻ cũng nhiều mà tranh cãi cũng nhiều, hầu như chuyến nào cũng có mấy lần giận dỗi nhau. Thế nhưng cả hai tự mặc định sẽ bỏ qua những lời nói của người kia lúc nóng nảy căng thẳng. Sau đó dịu đi rồi, ai thấy mình có lỗi hơn sẽ chủ động làm lành trước. Những lúc đi du lịch với nhau thì mọi thứ dễ bỏ qua hơn vì thời gian lúc này rất quý báu, không nên lãng phí cho những chuyện buồn mà cần tận dụng tối đa để tận hưởng và vui vẻ.

Sau những chuyến đi, giờ phút này chúng tôi còn thấy yêu nhau nhiều hơn cả trước khi kết hôn. Bởi trong mỗi hành trình, cả hai sẽ có nhiều cơ hội để ở bên nhau nhiều hơn, chăm sóc, quan tâm nhau nhiều hơn. Hơn nữa khi quay về chúng tôi lại có thêm nhiều hình ảnh, kỷ niệm đẹp. Mỗi lần cãi nhau hay giận dỗi nhau cứ lôi đống ảnh ra xem hoặc nhớ tới những thời gian tươi đẹp ấy thì cả hai lại thấy dễ dàng làm lành với nhau hơn.

NẮM TAY NHAU, CHÚNG TÔI CÙNG TRẢI QUA NIỀM VUI VÀ CẢ NỖI BUỒN

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Share the love: Những điểm đến dành cho cặp đôi

NGUYỄN NGỌC DUNG – NGUYỄN TRỌNG NGHĨA, 6 NĂM YÊU NHAU

Từ khi mới yêu nhau cho đến nay, mình và người yêu đã đi du lịch khá nhiều nơi với nhau. Trong nước chúng mình đã đi Ninh Bình, Huế, Hội An, Đà Nẵng, Buôn Mê Thuột, Sa Pa, Tp. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu,… Còn nước ngoài thì có Thái Lan, Singapore, Malaysia, Đài Loan.

Kỷ niệm ấn tượng nhất với mình có lẽ là dịp đi Thái Lan năm 2016. Khi đó người yêu mình quên ghi lại địa chỉ khách sạn, lại không kịp mua sim 4G ở sân bay nên dẫn đến việc hai đứa xuống tàu nhầm ga. Lúc đó trời mưa to, không tìm được đường về khách sạn, vừa sợ vừa lo, mình đã quay sang mắng và trút giận lên người yêu. Còn anh người yêu mình trông tội lắm, cứ đứng im nghe thôi. Nghĩ lại thì mình lúc đó xấu tính thật. May mắn sau đó chúng mình cũng đã được giúp đỡ để tới được khách sạn. Và sau những chuyến đi, những tình huống như vậy, chúng mình thêm hiểu nhau, biết nhường nhịn nhau hơn và biết bình tĩnh để cùng nhau giải quyết mọi vấn đề phát sinh.

Mình và người yêu dự định cuối năm 2018 này sẽ về chung một nhà. Chúng mình đã quyết định chọn Hàn Quốc để đi trăng mật. Lý do là vì anh người yêu mình từng du học ở Hàn Quốc, khi đó anh ấy mong rằng sau này có người yêu sẽ đưa cô ấy đến Hàn Quốc để thăm lại ngôi trường xưa theo học. Còn mình thì trước giờ vẫn luôn thích mỹ phẩm và các món ăn Hàn Quốc. Có quá nhiều lý do để chúng mình chờ đón khoảng thời gian vui vẻ và đáng nhớ tại xứ sở kim chi này.

ĐỘ TUỔI VỀ HƯU LÀ THỜI ĐIỂM LÝ TƯỞNG ĐỂ CHÚNG TÔI CÙNG NHAU CHU DU TRẢI NGHIỆM

Wanderlust Tips share the love diem den danh cho cac cap doi 03

NGUYỄN TRỌNG HẢI – VŨ DIỆU HUYỀN, KẾT HÔN ĐƯỢC 38 NĂM

Vợ chồng tôi đều yêu thích du lịch, điều này xuất phát từ mong muốn được trải nghiệm, khám phá thế giới bên ngoài về cảnh đẹp thiên nhiên, những kỳ quan, di tích lịch sử trong và ngoài nước. Bên cạnh đó còn để kiểm nghiệm những tri thức tích lũy và mở mang tầm nhìn ra thế giới bên ngoài với biết bao nền văn minh, văn hóa của nhân loại đang đổi thay. Cho tới hiện tại, chúng tôi đã tham quan khoảng 45/64 tỉnh, thành phố trong cả nước, đồng thời ghé thăm 31 quốc gia trên thế giới với gần 50 lần xuất ngoại. Và sắp tới chúng tôi còn dự định sẽ du lịch tới Nam Phi và Ai Cập.

Mỗi chuyến đi đều để lại những ấn tượng khác nhau. Đó là vẻ đẹp huyền bí của thiên nhiên, nền văn minh hiện đại xen lẫn với những nền văn hóa còn gần như nguyên thủy của loài người… Chính những điều khác biệt và kỳ lạ đó tạo nên thật nhiều cảm xúc mà thật khó để chúng tôi có thể diễn tả hết.

Có lẽ không chỉ chúng tôi mà đa phần mọi người đều mong muốn được dịch chuyển và khám phá. Tuy nhiên để thực hiện được mong muốn này, ngoài đam mê còn cần những điều kiện khác như: thời gian, kinh tế. Như vậy ở độ tuổi về nghỉ chế độ, chúng tôi thấy rằng đây là thời điểm lý tưởng để cùng nhau ngao du trải nghiệm và khám phá những nơi mà cả hai chưa được biết đến.

Wanderlust Tips