Đài Loan: “Vì sao ít nhất một lần trong đời bạn nên ghé thăm?”

Cùng lắng nghe 6 vị khách mời nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trong cộng đồng du lịch Việt Nam là: Nữ diễn viên Diễm My 9x; Ca sĩ – Travel blogger Quang Vinh; Food blogger Phan Anh Esheep; Travel blogger Nhị Đặng; Nhiếp ảnh gia – Travel blogger Tâm Bùi; Người mẫu Ngọc Anh Thư chia sẻ về những cảm xúc đẹp đẽ khi tham gia hành trình Hello World #2 “Khám phá Đài Loan – Đảo ngọc trên đại dương xanh”.

DIỄN VIÊN, NGƯỜI MẪU, MC DIỄM MY 9X: “CÓ QUÁ NHIỀU ĐIỀU TUYỆT VỜI Ở ĐÀI LOAN”

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Share the love: “Vì sao ít nhất một lần trong đời bạn nên ghé thăm Đài Loan?”

Sau hành trình Hello World #2, My đã có vô số trải nghiệm tuyệt vời khám phá Đài Loan. Nếu được hỏi My thích gì thì quả thực có quá nhiều thứ để kể. Đó là lần đầu My được ngắm sự vi diệu của toàn cảnh thành phố Đài Bắc trên núi Voi vào chiều hoàng hôn ấm áp; Thưởng thức mì bò ở quán mì C.E.O Beef Noodle mềm thơm và ngon tuyệt; Thích nông trại rượu yên bình ở Nghi Lan và thử đủ loại rượu mơ, rượu nho, rượu kim quất và cao lương…; Thích Trung tâm nghệ thuật truyền thống Quốc gia khi được tìm hiểu nét văn hóa đặc sắc của người dân bản địa thông qua những món đồ thủ công tinh xảo; Thích bảo tàng văn hóa Lanyang với nhiều tác phẩm sáng tạo nghệ thuật ấn tượng; Thích đi tàu lửa trong đường hầm Miêu Lật mát lạnh qua các công trình kiến trúc cổ vẫn còn được giữ lại theo thời gian; Thích hồ Nhật Nguyệt lãng mạn, nên thơ…

Và đặc biệt My sẽ không bao giờ quên kỷ niệm thả đèn trời ở phố cổ Thập Phần. Khi trời bắt đầu xẩm tối, cả đoàn Hello World đã đặt chân tới Bình Khê, mọi người đều háo hức khi được tự tay viết những ước nguyện lên đèn trời rồi thả chúng bay cao. Có nhiều màu sắc của đèn trời và mỗi màu lại tượng trưng cho một ý nghĩa khác nhau, như màu đỏ thể hiện mong ước hạnh phúc, màu cam lại mang ý nghĩa cầu tiền tài, thịnh vượng… Và thậm chí bạn có thể chọn nhiều màu cho cả bốn mặt của đèn trời để gửi gắm nhiều ước nguyện mong ông Trời có thể chứng giám. Phố cổ Thập Phần rực rỡ màu sắc, đông đúc và náo nhiệt nhưng vẫn không mất đi vẻ lãng mạn, cổ kính đậm chất Đài Loan. Ở đây, My đã gặp rất nhiều cô dâu Việt Nam sang Đài Loan lấy chồng và làm việc trong các tiệm bán quà lưu niệm. Họ rất vui và niềm nở khi thấy đồng hương. Sau khi có dịp trò chuyện với một số cô dâu Việt, My thấy họ có vẻ hài lòng với cuộc sống nơi đây, con người dù ở tầng lớp nào cũng đều được tôn trọng và còn chế độ y tế cho người dân rất tốt. Tất cả đủ thấy Đài Loan không những đẹp mà còn rất văn minh nữa.

Wanderlust Tips Share the love vi sao it nhat mot lan trong doi ban nen ghe tham dai loan 15

Đây là lần thứ hai My tới Đài Loan, càng đi nhiều càng thêm yêu con người và vùng đất này. Hòn đảo sạch sẽ, trong lành; khung cảnh dù là thành thị hay thiên nhiên, dù là biển hay núi đều đẹp đến ngạc nhiên; đồ ăn thì xuất sắc và còn cả người dân thân thiện, lịch sự, hiếu khách…. Chắc chắn My sẽ còn quay trở lại thêm nhiều lần nữa.

Diễm My 9X:

  • Tham gia nhiều bộ phim đình đám như: Gái Già Lắm Chiêu (2015), Kungfu Phở (2015), Tốc độ & Đường cong (2014), Váy hồng tầng 24 (2013), Mỹ nhân kế (2013), Tiểu thư Lọ Lem (2012), Thiên sứ 99 (2012)…
  • Nhận đề cử tại Cánh diều vàng 2016 cho danh hiệu “Diễn viên nữ phim điện ảnh” trong bộ phim “Gái già lắm chiêu”.
  • Đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình cho nhiều chương trình như Sài Gòn đêm Thứ Bảy, Chuyện Của Sao, Phong cách cuộc sống, Music (Yeah1), HTV Award 5th…
  • Giải nhì cuộc thi “Người đẹp hoa anh đào” 2008; Lọt vào vòng chung kết cuộc thi sắc đẹp “Hoa hậu thế giới người Việt” 2010.

CA SỸ, TRAVEL BLOGGER QUANG VINH: “NHIỀU LẦN ĐẾN ĐẢO NGỌC KHIẾN MÌNH CÀNG YÊU THÊM HÒN ĐẢO XINH ĐẸP NÀY”

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Share the love: “Vì sao ít nhất một lần trong đời bạn nên ghé thăm Đài Loan?”

Hành trình Hello World #2 là lần thứ ba Vinh tới xứ Đài và cũng là chuyến đi dài ngày nhất của mình tại xứ Đài (9 ngày). Lịch trình chuyến đi di chuyển rất nhiều nơi nên bên cạnh những hoạt động khám phá cảnh quan, văn hóa thì nghỉ ngơi tại các khách sạn khác nhau cũng là một trải nghiệm khá thú vị. Mỗi khách sạn mình ở đều thấy sự khác biệt riêng, không có cái nào giống cái nào, chất lượng đều tốt mà giá lại rẻ hơn so với mặt bằng chung của thị trường quốc tế.

Khách sạn Regent Taipei tiện nghi, hiện đại và sang trọng. Khách sạn Fullon Lihpao Land ở Đài Trung được kết nối với trung tâm mua sắm và giải trí, giúp du khách có thêm nhiều hoạt động thú vị hơn trong những ngày lưu trú… Khách sạn Royal ChiaoHsi ở huyện Nghi Lan thì có hẳn một bồn tắm nước khoáng tự nhiên ngay trong phòng, vừa giúp thư giãn dễ chịu, lại có lợi cho da dẻ. Bạn có thể trải nghiệm tắm khoáng riêng tư mà không cần phải tới các nơi công cộng đông người. Một điều thú vị nữa của Royal ChiaoHsi là phong cách phòng ngủ kiểu xe truck dã ngoại dành cho gia đình hoặc nhóm bạn bè, và có cả đầu bếp phục vụ BBQ ngay trong khuôn viên. Vinh cùng các anh chị em trong đoàn Hello World đã có những giờ phút vô cùng vui vẻ bên nhau, vừa trò chuyện rôm rả vừa thưởng thức các món ăn thơm ngon trong khung cảnh thiên nhiên xanh tươi trong lành tại đây.

Wanderlust Tips Share the love vi sao it nhat mot lan trong doi ban nen ghe tham dai loan 14

Mặc dù tại Đài Loan có rất nhiều trung tâm thương mại và khu mua sắm sầm uất nhưng Vinh lại thích ghé các khu chợ đêm nhất vì đây là một trong những nét văn hóa đặc trưng của xứ Đài. Lần nào tới Đài Loan Vinh cũng không quên dành thời gian ghé một chợ đêm nào đó, và lần này mình tới chợ đêm Nhiêu Hà – một trong những khu chợ đêm nổi tiếng và lâu đời nhất tại Đài Bắc. Những quầy hàng của khu chợ chăng đèn sáng trưng, bày bán đủ mọi mặt hàng: quần áo, giày dép, đồ gia dụng, đồ điện tử, đồ lưu niệm… Vinh đặc biệt thích thú với những món đồ thủ công tinh xảo được làm từ tre, gỗ được bày bán nhiều tại đây. Bên cạnh đó, chợ đêm Nhiêu Hà còn có rất nhiều món ăn đặc sản địa phương hấp dẫn mà bạn nên thử như: bánh đậu hũ, sườn chiên, sườn hầm, bánh tiêu nướng giòn….

Mỗi một lần đặt chân tới hòn đảo xinh đẹp này lại cho Vinh những trải nghiệm cùng cảm xúc khác nhau. Nhờ đó mà Vinh có cái nhìn trọn vẹn hơn về xứ Đài tươi đẹp giàu văn hóa, đồng thời cũng ngày càng thêm yêu hòn đảo ngọc xinh đẹp trên đại dương xanh này.

Quang Vinh:

  • Ca sỹ nổi tiếng với nhiều bản hit nhận được yêu thích lớn như: Điều buồn tênh, Lạc trong nỗi đau, Ngôi nhà hoa hồng, Miền cát trắng….
  • Travel blogger có ảnh hưởng với lượt theo dõi lớn trên các kênh Facebook, Instagram và Youtube.
  • Dự án “Quang Vinh Passport” trên kênh Youtube đã đi được một chặng đường dài và gây được tiếng vang.

FOOD BLOGGER, NHÀ VĂN PHAN ANH ESHEEP: “VÙNG ĐẤT ĐÀI LOAN VỚI BẢN ĐỒ ẨM THỰC TRẢI RỘNG CỰC KÌ XỨNG ĐÁNG ĐỂ BẠN TRẢI NGHIỆM”

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Share the love: “Vì sao ít nhất một lần trong đời bạn nên ghé thăm Đài Loan?”

Trước đây, ẩm thực Đài Loan trong mắt tôi khá khiêm nhường và không mấy ấn tượng. Đâu đó, nó bị lẫn trong ẩm thực Trung Hoa, Hồng Kông hay không nhiều dấu ấn như ẩm thực Hàn Quốc, Nhật Bản. Thế nhưng, theo hành trình Hello World #2 thực sự đặt chân đến xứ đảo ngọc, tôi lập tức chìm ngập trong thế giới đồ ăn đầy màu sắc và mùi vị của những khu chợ ẩm thực tại Đài Bắc. Tôi háo hức trải nghiệm những món ăn độc đáo với những nguyên liệu giàu tính địa phương và theo mùa như: măng của cây cau, tre nước (một loại củ họ niễng), hàng trăm loại món ăn từ trứng và thảo mộc, cũng như tìm hiểu thế giới đồ ăn chay được đánh giá rất cao trong ẩm thực Đài Loan. Tất nhiên, tôi còn không thể bỏ qua cơ hội trải nghiệm tận nơi những “biểu tượng” ẩm thực của xứ Đài như tự tay làm và thưởng thức trà sữa trân châu ở tiệm trà sữa đầu tiên trên thế giới, hay ăn thử những tô mì bò trứ danh ngon tuyệt. Đặc biệt, do có nhiều dân tộc thiểu số, nên ẩm thực của người dân tộc ở Đài Loan rất độc đáo, ẩn chứa vô vàn điều hấp dẫn để bạn khám phá.

Thật lạ là ẩm thực Đài Loan lại có nhiều nét tương đồng với ẩm thực Việt Nam đến vậy. Đặc biệt bữa ăn gia đình của người Đài Loan thường có các món chính từ thịt heo, đậu hũ và các món kho, hầm giống bữa cơm của người Việt. Khẩu vị của người Đài khá lành mạnh, các món ăn thường không quá mặn, quá cay, khá gần gũi với khẩu vị người miền Bắc nước ta, còn với người miền Nam khi ăn món Đài thì có thể tự nêm nếm thêm nước tương để vừa miệng. Gần gũi là vậy nhưng ẩm thực Đài Loan lại ẩn giấu những nét đặc trưng đáng nhớ mà có rất nhiều món chỉ cần nếm thử một lần bạn sẽ nhớ mãi không quên.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Share the love: “Vì sao ít nhất một lần trong đời bạn nên ghé thăm Đài Loan?”

Trong hành trình từ miền Bắc đến miền Trung Đài Loan, thật khó để tôi lựa chọn đâu là trải nghiệm ấn tượng nhất của mình, bởi chuyến đi tuyệt vời đến nỗi mỗi ngày chúng tôi lại có một trải nghiệm mới lạ, đầy thú vị và khó quên. Tuy nhiên, hãy để tôi kể với bạn về vùng đất Nghi Lan xanh mướt, trong lành và yên bình rất gần Đài Bắc, nơi có xưởng rượu và trang trại rau củ sạch với đặc sản rượu từ trái kim quất. Ở đó, bạn có thể thưởng thức một bữa tiệc mùi vị với tất tật các món ăn được nấu và chế biến với rượu. Bạn đã bao giờ nếm thử món cơm hoa đào xốt rượu, thơm nức vị rượu, tôm tươi và có màu hồng vô cùng bắt mắt từ gạo lên men chưa? Tất cả hoàn hảo đến nỗi cho tời giờ, mỗi khi nhắm mắt lại và nhớ về những ngày ở Nghi Lan, tôi vẫn tha thiết muốn một lần nữa được nếm lại vị thơm ngon của chúng.

Sau tất cả, nếu bạn là fan của ẩm thực thì tôi muốn nói với bạn rằng: Đài Loan là vùng đất với “bản đồ ẩm thực” trải rộng, cực kỳ xứng đáng để bạn trải nghiệm.

Phan Anh Esheep:

  • Tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng như: 80 ngày ăn khắp thế giới; Mật mã yêu thương: Ngọt; Mật mã yêu thương: Cảm hứng sống,…
  • Đại sứ danh dự của ẩm thực Hàn Quốc tại Việt Nam.
  • Vinh dự nhận giải Influence Asia 2017, hạng mục Ẩm thực.
  • Năm 2016, đoạt giải Nhất trong cuộc thi GREAT British and Vietnamese Bake-off dành cho người làm bánh nghiệp dư với sự tham gia của Đại sứ Anh tại Việt Nam

TRAVEL BLOGGER, TRAVEL VIDEOGRAPHER NHỊ ĐẶNG: “ĐÀI LOAN TẠO CẢM HỨNG SÁNG TẠO CHO NHỮNG AI YÊU THÍCH HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT”

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Share the love: “Vì sao ít nhất một lần trong đời bạn nên ghé thăm Đài Loan?”

Hello World #2 là một hành trình giúp tôi mở mang kiến thức và có cái nhìn chân thực hơn về diện mạo Đài Loan ngày này, mà trước đó tôi chỉ thường được biết tới qua tin tức và phim ảnh. Tôi đặc biệt thích vùng đất này bởi 3 điều sau.

Thứ nhất, đó là ẩm thực phong phú và dung hoà phong cách ẩm thực các khu vực khác như Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Nhật Bản. Một trong những nơi luôn được xem là thiên đường ẩm thực phải kể tới các khu chợ đêm – nét sinh hoạt văn hoá đại diện cho xứ Đài. Nếu bạn đã lỡ lạc vào một khu chợ đêm thì tôi đảm bảo rằng bạn sẽ phải xuýt xoa, thèm thuồng vô số món ăn hấp dẫn như: cơm thịt kho, mì bò, trứng đúc hàu, trà sữa trân châu, thạch Aiyu, gà rán, bánh xếp, bánh bao, sủi cảo, đậu phụ thối….

Thứ hai, người Đài Loan luôn học hỏi, yêu thích và hướng tới cái đẹp, điều đó phần nào thu hút và tạo cảm hứng sáng tạo cho những ai yêu thích hoạt động nghệ thuật, phim ảnh, ca nhạc, kiến trúc…. Nếu bạn đã từng nghe Châu Kiệt Luân, Thái Y Lâm với những bản tình ca làm mưa làm gió, từng mê mệt những bộ phim sốt cháy vé như Ngọa Hổ Tàng Long, hay tuổi thơ gắn với những bộ phim thần tượng xứ Đài… vậy thì một chuyến đi tới thăm đảo ngọc xinh đẹp là điều chắc chắn không thể bỏ lỡ.

Thứ ba, hòn đảo Đài Loan là một nơi yên bình và trong lành. Nếu loại trừ những buổi tối sôi động thì ban ngày cuộc sống của người dân tại đây nhịp nhàng, không xô bồ ồn ào. Và nếu yêu thích nhiên nhiên, Đài Loan luôn chào đón bạn với vô số thắng cảnh sông suối ao hồ, biển khơi bao la hay những rừng cây xanh tươi…

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Share the love: “Vì sao ít nhất một lần trong đời bạn nên ghé thăm Đài Loan?”

Nếu ví Đài Loan là một con người, người ấy sẽ là một anh chàng ham học hỏi, cầu tiến và lại rất “nên thơ”. Cái nên thơ ở đây nằm ở sự hoà hợp với thiên nhiên. Ở Đài Loan, nhất là những con đường hướng về miền quê luôn phủ xanh cây cối, băng qua rừng nguyên sinh, sông núi hùng vĩ. Hơn thế nữa, đường sá tại đây được xây dựng rất tốt, chạy êm và cực kỳ ít bụi. Người Đài Loan còn tinh tế khi kết hợp món quà thiên nhiên ưu đãi với những ngành nghề truyền thống như nấu rượu, nhuộm vải… và cả quảng bá trong du lịch. Có thể thấy người dân xứ Đài có ý thức cao trong việc bảo vệ môi trường và nếp sống….một ví dụ nhỏ là người dân hạn chế sử dụng túi nilon, nhiều nơi mua sắm còn thu thêm cả phí dùng túi nilon khi thanh toán.

Cùng với hệ thống giao thông Đài Loan phát triển, vị trí địa lý gần với Việt Nam và giá cả, chi phí hợp lý, tôi nghĩ Đài Loan là một trong top đầu những điểm đến cần khám phá của mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ.

Nhị Đặng:

  • Là một travel blogger có ảnh hưởng mạnh mẽ trong cộng đồng du lịch với những video ấn tượng về các địa điểm mà cô từng đi qua như: Lost in Indonesia, Dreams of Myanmar, Beyond the curves, Escape from Egypt, If tomorrow starts without me, The old ways – A journey to Northwest Vietnam…

TRAVEL BLOGGER, NHIẾP ẢNH GIA, TÁC GIẢ SÁCH TÂM BÙI: “NHỮNG NGÀY Ở ĐÀI LOAN, ĐÓ LÀ CẢM XÚC LẠ MÀ QUEN”

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Share the love: “Vì sao ít nhất một lần trong đời bạn nên ghé thăm Đài Loan?”

Điểm đến đầu tiên trong hành trình ghé thăm Đài Loan của đoàn Hello World là Đài Bắc. Tới đây vào buổi sáng sớm, điều tôi ngạc nhiên nhất là đường phố, cơ sở hạ tầng được quy hoạch rộng rãi, thoáng và rất quy củ. Từng nếp nhà ngăn nắp, phố xá sạch sẽ, tươm tất, có quy định đậu xe, bán hàng rõ ràng. Người dân xứ Đài cũng rất có ý thức nơi công cộng. Họ giữ gìn vệ sinh chung tốt, và còn trật tự văn minh khi xếp hàng. Tôi nhìn thấy thấp thoáng đâu đó hình ảnh Nhật Bản, có thể là vì Đài Loan từng bị Nhật Bản cai trị trong thời gian dài nên những ảnh hưởng ấy hiện diện trong từng con đường, góc phố, món ăn và lối sống của người Đài Loan.

Một buổi tối muộn ở Đài Bắc, tôi được hướng dẫn viên người bản xứ rất thân thiện và nói tiếng Việt cực tốt dẫn đi ăn khuya. Đó là một quán ăn địa phương với những món gần giống như phở hay hủ tiếu ở Việt Nam vậy. Chủ quán là người Đài nhưng sau khi biết tôi là người Việt Nam thì đã nhiệt tình giới thiệu và để một cô bé nhân viên người Việt phục vụ tôi luôn. Tôi đã rất bất ngờ và cảm thấy ấm áp, thân quen khi được hỏi gọi món bằng chính ngôn ngữ quê hương mình. Do thực đơn bằng tiếng Trung, không biết nên lựa chọn gì nên tôi đã nhờ cô bé nhân viên gọi đồ giúp. Có lẽ nhờ vậy mà các món ăn mang ra khá ngon và hợp khẩu vị với người Việt. Đây thực sự là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi tại Đài Loan. Đó là cảm giác tuy lạ mà quen. Lạ là lần đầu tiếp xúc với văn hóa xứ Đài. Quen là khi được dịp gặp gỡ với những người Việt đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan.

Wanderlust Tips Share the love vi sao it nhat mot lan trong doi ban nen ghe tham dai loan 18

Những ngày sau đó, cùng đoàn Hello World chu du từ miền Bắc tới miền Trung Đài Loan, tôi rất ngỡ ngàng trước nhiều thắng cảnh độc đáo, ấn tượng. Và một trong những địa điểm mà tôi yêu thích nhất là Nhà hát Quốc gia Đài Trung. Tòa nhà được thiết kế với nhiều hang, lỗ và tường uốn lượn độc đáo. Do quá trình thi công vô cùng phức tạp nên mầt gần 4 năm nơi này mới hoàn thành và chính thức mở cửa đón du khách từ năm 2016. Theo kiến trúc sư Toyo Ito – người tạo ra tác phẩm táo bạo này giải thích, thiết kế nhà hát nhằm thể hiện sự liên thông giữa bên trong và bên ngoài giống như cơ thể người kết nối với tự nhiên thông qua các lỗ trên cơ thể như miệng, mũi, tai vậy. Quả là một ý tưởng hoàn toàn khác lạ, đặc biệt và cuốn hút mạnh mẽ người thăm quan.

Và tất nhiên, Đài Loan còn vô số điều thú vị nữa mà dù đã có tới gần 10 ngày ở đây nhưng tôi vẫn chưa thể khám phá hết nơi này. Hẹn Đài Loan một ngày không xa, tôi sẽ trở lại và tiếp tục hành trình của riêng mình.

Tâm Bùi:

  • Là người đi nhiều và có ảnh hưởng trong cộng đồng du lịch.
  • Nhiếp ảnh gia của các bộ ảnh “hot” như: “Gà trống”, “Gà mái”, “Daydreamers” (Những kẻ mộng mơ).
  • Tác giả cuốn: Bụi đường tuổi trẻ.

NGƯỜI MẪU NGỌC ANH THƯ: “ĐÓ LÀ MỘT HÒN ĐẢO VÔ CÙNG XANH TƯƠI”

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Share the love: “Vì sao ít nhất một lần trong đời bạn nên ghé thăm Đài Loan?”

Thông qua hành trình Hello World #2, Thư đã có dịp khám phá đảo ngọc Đài Loan xinh đẹp với văn hóa đầy màu sắc, đời sống người dân văn minh, không khí trong lành và đặc biệt là thiên nhiên xanh tươi bao phủ khắp nơi.

Đài Loan nằm tại khu vực giao giới giữa khí hậu nhiệt đới hải dương và cận nhiệt đới hải dương, với mùa đông ngắn và mùa hạ kéo dài. Nhìn chung, quanh năm nơi đây thời tiết đều dễ chịu, mùa hè không quá nóng và mùa đông không quá lạnh. Ngay từ lần đầu đặt chân đến Đài Loan, Thư đã vô cùng thích thú bởi kiểu khí hậu dễ chịu này. Trong tiết trời ấm áp, được dạo bộ trong các công viên cây cối xanh tươi hay tham gia một hành trình khám phá rừng nguyên sơ, hít hà cho đã bầu không khí thanh sạch, Thư cảm thấy tinh thần thư thái và tâm trạng phấn chấn vui vẻ lạ thường.

Một cảm nhận khá thú vị về Đài Loan của Thư là nơi đây luôn dồi dào nước, bốn bề bao bọc bởi đại dương bao la, hay có mưa và đi đến đâu cũng thấy khá nhiều sông suối ao hồ. Cùng với đó là núi non, cây cối um tùm… tạo nên khung cảnh sơn thủy hữu tình.

Wanderlust Tips Share the love vi sao it nhat mot lan trong doi ban nen ghe tham dai loan 10

Trong hành trình Hello World #2, Thư đã có dịp đi từ miền Bắc đến miền Trung, qua nhiều huyện thị, thành phố xinh đẹp của Đài Loan, tuy nhiên điểm đến mà Thư có ấn tượng sâu sắc nhất là thắng cảnh hồ Nhật Nguyệt nằm tại huyện Nam Đầu ở miền Trung Đài Loan. Nơi đây bốn bề núi non trùng điệp, nước hồ xanh trong soi bóng mây trời, cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa thơ mộng khiến người ta không khỏi nao lòng.

Một trải nghiệm khác tại Đài Loan Thư cũng rất thích, đó là tắm nước suối khoáng. Sau cả ngày rong chơi, được ngâm mình trong dòng nước khoáng tự nhiên để thư giãn, mọi mệt mỏi bỗng tan biến hết, cả cơ thể và tinh thần như được tiếp thêm năng lượng mới, sảng khoái hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, các khoáng chất có trong nước suối còn rất tốt cho sức khỏe và cải thiện vẻ đẹp làn da.

Sau hành trình Hello World với nhiều kỷ niệm đẹp, Thư chắc chắn sẽ còn quay trở lại Đài Loan, để có thể đặt chân đến những vùng miền mà trước đó mình chưa khám phá hết, và để tìm hiểu sâu hơn về đời sống cùng văn hóa đặc sắc của người dân nơi đây.

Ngọc Anh Thư:

  • Top 10 cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2015.
  • Top 6 cuộc thi Hoa khôi Áo dài 2014.
  • Làm Vedette cho nhiều bộ sưu tập của các nhà thiết kế nổi tiếng, nổi bật như bộ sưu tập của nhà thiết kế Hà Hồng Lam trong đêm chung kết cuộc thi Project Runway Vietnam 2014.

Wanderlust Tips | Cinet