Thiên đường hoang dã mang tên Botswana

Từ vùng hoang mạc rộng lớn Kalahari cho đến hệ thống kênh rạch chằng chịt thuộc đồng bằng Okavango, hành trình khám phá Botswana luôn ẩn chứa những điều thú vị đến ngỡ ngàng bạn không bao giờ ngờ tới.

Những khu vực hoang dã xa xôi rồi cả vùng đất dân cư thưa thớt rộng lớn, hành trình khám phá Botswana là một trải nghiệm rất khác ở Châu Phi. Cho dù ở khu vực rộng lớn của sa mạc Kalahari và Makgadikgadi Pans hay giữa mạng lưới các kênh và đầm phá ở Okavango Delta Botswana, khung cảnh đều khiến bạn thấy được sự khác biệt của lục địa đen.

CHÈO THUYỀN GIỮA ĐỒNG BẰNG NGẬP NƯỚC

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Du lịch Châu Phi: Khám phá Botswana

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Du lịch Châu Phi: Khám phá Botswana

Khám phá vùng đồng bằng rộng lớn trên những chiếc thuyền độc mộc là phương thức hoàn hảo để hiểu hơn về nhiều nền văn minh tồn tại trên mảnh đất này. Những người thổ dân Bugakhwe và Xanekwe là bậc thầy trong việc định vị và điều khiển những chiếc thuyền độc mộc trên hệ thống kênh rạch chằng chịt, luồn lách qua những cây sậy thuộc vùng đồng bằng Okavango này. Hoàn toàn không phát ra bất kỳ tiếng động nào, chèo thuyền là một hoạt động lý tưởng cho những du khách để chiêm ngưỡng những loài chim quý ở đây. Nếu may mắn, du khách có thể gặp được những chú voi đang uống nước hay một bầy sơn dương đang băng qua cánh đồng nước mênh mông. Đó đều là những trải nghiệm khám phá Botswana có 1-0-2.

TRẢI NGHIỆM “CAN ĐẢM” TRONG HOANG MẠC

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Du lịch Châu Phi: Khám phá Botswana

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Du lịch Châu Phi: Khám phá Botswana

Trung tâm bảo tồn miền trung Kalahari là một vườn quốc gia xuyên biên giới ẩn chứa nhiều điều kỳ bí. Nơi đây là ngôi nhà chung của rất nhiều loại động vật đặc trưng của châu Phi như: linh dương, linh cẩu, voi… và đặc biệt phải kể đến những chú sư tử Kalahari – chúa tể của vùng hoang mạc rộng lớn. Tại đây, du khách khám phá Botswana có thể dễ dàng nghe thấy tiếng gầm của những chú sư tử vào mỗi xế chiều khi đang đi dạo trên những đồng cỏ hay thả hồn giữa khoảng không rộng lớn chẳng hề có sự xuất hiện của con người.

GẶP GỠ THỔ DÂN BẢN ĐỊA

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Du lịch Châu Phi: Khám phá Botswana

Người San thuộc vùng hoang mạc Kalahari là những cư dân đầu tiên của miền Nam châu Phi. Họ đã sống trong vùng đất rộng lớn và khô cằn này khoảng 20.000 năm nên vốn sống vô cùng uyên thâm và hiểu rõ cách để sinh tồn mạnh mẽ bên trong vùng đất này. Mặc dù đời sống của người dân đã đổi thay trong những năm gần đây nhưng bản năng ấy vẫn còn được gìn giữ và truyền lại cho thế hệ sau cũng như những vị khách du lịch ghé thăm. Cùng những thổ dân rảo bước trong hoang mạc và khám phá nhiều điều kỳ thú như cách nhận biết dấu chân, cách lấy nước từ dưới lòng đất… và thậm chí cả cách nhận biết các loài sinh vật sẽ là một trải nghiệm du lịch vô cùng đáng nhớ trong chuyến khám phá Botswana.

KHÁM PHÁ VÙNG ĐẤT ÍT DẤU CHÂN NGƯỜI TẠI BOTSWANA

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Du lịch Châu Phi: Khám phá Botswana

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Du lịch Châu Phi

Vào mùa khô, vườn quốc gia Chobe trở thành một vùng đất đầy sự hấp dẫn. Đi về phía Bắc là nơi hai dòng sông Linyanti và Chobe hợp lưu với loài voi và trâu nước “rủ nhau” tụ họp. Du khách đừng bỏ qua trải nghiệm tại vùng đất Nxai Pan, nơi có rất nhiều thảm cỏ xanh ngắt, xem lẫn bụi cỏ acacia. Vườn quốc gia cũng là nơi hươu cao cổ rất thích sinh sống và sinh hoạt nên bạn sẽ có cơ hội tận mắt ngắm nhìn loài vật cao lớn này. Ruộng muối Makgadikgadi gần đó khoác lên mình vẻ tĩnh lặng và mộc mạc, khi mùa mưa đến còn là nơi tụ họp của những loài linh dương và ngựa vằn. Vậy nên, du khách hãy lựa chọn thời điểm thích hợp để Khám phá Botswana với những điều kỳ thú của thiên nhiên nơi đây!

KHÁM PHÁ “NÓC NHÀ SA MẠC” TẠI BOTSWANA 

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Du lịch Châu Phi
(Ảnh: Internet)

Những cánh đồng đá thuộc vùng đồi núi Tsodilo nằm về phía Tây Bắc của Botswana là nơi hội tụ của nhiều bức vẽ trên đá cổ xưa nhất thế giới, tổ chức UNESCO đã thống kê được khoảng 4.500 bức vẽ trong diện tích khoảng 10km2 ở đây. Những bức vẽ đều thể hiện mối quan hệ giữa thổ dân với môi trường sống đầy khắc nghiệt ở vùng đất này, chúng có niên đại từ thời kì Đồ đá cho đến đầu thế kỉ XIX. Tới nay, thổ dân Hambukushu và San vẫn lấy nơi này làm nơi thờ phụng từ xa xưa nên trong suốt hành trình khám phá Botswana, du khách nên tỏ thái độ tôn kính và đúng mực khi đến thăm.

Wanderlust Tips | Cinet

Comments are closed.