Có một Đà Nẵng không nhiều người biết đến

Đà Nẵng luôn nổi tiếng với những điểm tham quan như Ngũ Hành Sơn, cầu Rồng, Bà Nà Hill, bãi biển Mỹ Khê… nhưng dải đất miền Trung ấy còn có vẻ đẹp hoang sơ, bình dị không nhiều người biết đến.

GHỀNH BÀNG THƠ MỘNG TẠI ĐÀ NẴNG

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Có một Đà Nẵng không nhiều người biết đến

Cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 20km, nằm trên bán đảo Sơn Trà đẹp đến mộng mị là ghềnh Bàng hoang sơ không nhiều du khách biết đến. Dọc đường bờ biển dài 2km nổi bật với hàng nghìn tảng đá đủ mọi hình thù, kích thước khác nhau đón từng đợt sóng vỗ bờ theo thời gian. Sâu thẳm dưới làn nước biển miền Trung còn có bao rặng san hô đủ màu sắc rực rỡ, phong phú lý tưởng để những tâm hồn đam mê khám phá thỏa sức vùng vẫy. Đứng giữa trời đất mênh mông, biển khơi rộng lớn, khoáng đạt cùng cả hàng dừa vẫy gọi trong gió sẽ khiến mọi người gạt bỏ mọi u phiền.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Có một Đà Nẵng không nhiều người biết đến

Đường đi tới ghềnh Bàng chẳng hề dễ dàng khi bạn phải đi bộ rồi leo trèo, băng qua đồi dây leo mọc um tùm mệt nhọc. Tuy nhiên, mọi vất vả trên đường đi đều được trút bỏ khi bạn vừa có thể ngắm biển, câu cá, chụp hình hay chạy nhảy, vui đùa trên lớp cát trắng mịn màng. Nhưng du khách cần lưu ý bề mặt tảng đá tại ghềnh Bàng, Đà Nẵng khá trơn dễ trượt ngã.

HỒ XANH – CÓ MỘT ĐÀ LẠT GIỮA LÒNG ĐÀ NẴNG

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Có một Đà Nẵng không nhiều người biết đến

Hồ Xanh hay còn được gọi với cái tên hồ Bãi Bụt nằm trên đường đi tới bán đảo Sơn Trà là điểm check in rất được những tâm hồn đam mê khám phá ghé tới thường xuyên. Sở dĩ có tên gọi hồ Xanh cũng bởi được hình thành từ dòng chảy tự nhiên, nước hồ tại đây quanh năm có màu trong vắt nhìn thấu cả rặng san hô nhiều màu sắc dưới đáy. Bao bọc quanh hồ là muôn vàn loài cây xanh tốt, là những lớp đá sỏi lớn có, nhỏ cũng nhiều tạo nên một Đà Lạt thu nhỏ giữa lòng thành phố Đà Nẵng.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Có một Đà Nẵng không nhiều người biết đến

Cũng nhờ cảnh đẹp thơ mộng, hiền hòa say lòng du khách khi đến với Đà Nẵng, hồ Xanh sở hữu tiết trời thoáng mát, dễ chịu hoàn hảo để bạn vô tư khám phá, chụp hình. Đặc biệt, hồ Xanh còn là địa điểm lý tưởng để các cặp đôi ghé tới chụp hình cưới đáng nhớ của cuộc đời. Đặc biệt, nếu bạn yêu thích loài hoa cỏ may dịu dàng, đáng yêu hãy tới hồ Xanh vào những ngày tháng 8, tháng 9 nhé!

THONG DONG TẬN HƯỞNG VẺ ĐẸP HỒ HÒA TRUNG

wanderlust tips co mot da nang khong nhieu nguoi biet den4

Là hồ nước nhân tạo, cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho người dân địa phương, hồ Hòa Trung nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 20km sẽ đưa bạn vào không gian bình yên, hiền hòa đến say lòng. Hồ Hòa Trung quanh năm phẳng lặng được bao quanh bởi những ngọn đồi xanh mướt nhấp nhô với đằng xa kia là dãy Bà Nà – Núi Chúa hùng vĩ. Nếu bạn muốn tạm xa sự ồn ào, tiếng còi xe inh ỏi của phố xá sầm uất thì hồ Hòa Trung sẽ là lựa chọn tuyệt vời chẳng ai có thể chối từ.

wanderlust tips co mot da nang khong nhieu nguoi biet den5
Ảnh: Internet

Mỗi mùa trong năm, hồ Hòa Trung tại mảnh đất Đà Nẵng xinh đẹp lại khoác lên mình một vẻ quyến rũ riêng đặc biệt. Vào mùa hè khi nước hồ dần cạn hết, khung cảnh nơi đây chợt biến thành một vùng thảo nguyên xanh rộng rãi, nơi đàn bò thong dong gặm cỏ, những chiếc xe đạp chầm chậm tới lui và cả bóng người thưa dạo bước hóng gió. Khi mùa mưa đến, mặt hồ lấp lánh phản chiếu ánh nắng sẽ hoàn hảo để bạn tham quan, thưởng ngoạn vẻ đẹp bình dị của thiên nhiên. Và nếu có cơ hội, hãy trải nghiệm hoạt động cắm trại quanh hồ Hòa Trung nhé!

Wanderlust Tips | Cinet