Hà Nội một ngày chớm đông

Xuân tới, hạ sang, thu lướt qua rồi chợt kéo thẳng chúng ta bước vào cái lạnh của mùa đông Hà Nội, mùa của những khao khát yêu thương. Một sớm thức dậy thấy trời chuyển lạnh rét, nắng vàng của thu chẳng còn, ra đường phải mặc áo ấm, choàng thêm khăn, cảm giác bâng khuâng đó thật khó diễn tả thành lời.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Một chớm mùa đông Hà Nội

Mùa đông Hà Nội thì dài nhưng cảm giác thức giấc thấy cái lạnh len lỏi từng con đường, ngóc ngách khiến chúng ta yêu thích, lăn một vòng trên giường rồi mau chóng khoác chiếc áo ra phố để hít hà bầu không khí êm đềm chỉ vỏn vẹn vài ngày.

Năm nay, trời trở lạnh sớm hơn thường thấy khiến chúng ta vốn hay xốn xang khi đông về nay lại càng thêm phần hào hứng.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Một chớm mùa đông Hà Nội

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Một chớm mùa đông Hà Nội

Thời tiết ngày đầu đông kỳ cục lắm, nó khiến chính chúng ta cũng trở nên “kỳ kỳ” làm sao vậy. Vừa vui khi lâu rồi mới lôi chiếc áo ấm ra mặc, vừa buồn khi đông đến chẳng hiền hòa với những tâm hồn vẩn vơ nhưng cũng bâng khuâng khác lạ.

Những ngày trời thu Hà Nội với nắng dịu dàng, gió mơn man ngắn ngủi như một khúc dạo đầu xoa dịu trái tim bao người trước khi một sáng mùa đông lạnh giá thật sự ùa đến. Ta có thể cảm nhận từng đợt lạnh ngay khi còn trong chăn ấm, khi thân người chỉ muốn vùi trong đệm êm không muốn bước ra ngoài. Rồi khi mở cửa, đợt gió lạnh đầu mùa trực tiếp “đập” vào người khiến bao mơ màng, ngái ngủ đều tan biến hết. Đó là cảm giác thật mới lạ, thật hào hứng mà năm nào ta cũng chờ mong.

Ra đường ngày đông mới ập tới, ta lại thấy cái gì cũng “lạ”, khác hẳn với ngày hôm qua khi đường phố dường như có chút gì hiu quạnh, mọi người trở nên hiền hòa hơn. Tất cả những điều xung quanh cứ vậy mơn man tâm hồn.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Một chớm mùa đông Hà Nội

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Một ngày chớm đông

Mọi điều bình dị thường nhật trong ngày chớm đông lại trở nên thân thương, xao xuyến trái tim. Đó là bà bán nước chè hôm nay mặc thêm áo len, khoác khăn ấm và đội cả mũ ngăn cái lạnh len lỏi vào cơ thể. Là cô, dì, chú, bác hôm nay phải trang bị đủ ấm trước khi ra khỏi nhà tập thể dục. Rồi là hàng xôi hôm nay lại đông khách xếp hàng hơn hẳn, những cốc trà nóng bên bao câu chuyện trên trời dưới biển và quán phở bên đường sao nay thơm quyến rũ hơn hẳn thế này.

Ngày chớm đông không khắc nghiệt khiến người ta co ro, rét căm. Thời tiết lúc ấy ngọt ngào từ cái lạnh vẩn vương trong làn sương sớm, không khí hanh khô lúc trưa hửng nắng và chỉ mới 5, 6 giờ chiều đã sập tối. Màn đêm đến sớm cũng là lúc bao hàng ăn, quán xá trên đường phố Hà Nội trở nên nhộn nhịp, tấp nập hơn cả. Nào ngô nướng, sắn nóng, nồi lẩu chua cay tới bát bánh trôi tàu truyền thống… tất cả điều nho nhỏ, bình dị ta vẫn thấy hàng ngày, hàng tháng trong tiết trời đầu đông ấy lại thân thương, ấm áp sưởi ấm trái tim.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Một ngày chớm đông

Nếu mùa hè oi bức là khoảng thời gian ta không muốn lại gần, dắt nhau đi khắp chốn thì khi đông vừa kịp về tới Hà Nội, ai nấy lại “lập kèo” hò hẹn cà phê, “xách xe” dạo qua mọi ngóc ngách phố phường hay đơn giản tụ tập vây quanh nồi lẩu thơm nghi ngút khói. Chẳng vậy mà đông có lạnh đến nhường nào cũng được chúng ta gọi là “mùa ấm áp”, “mùa của những yêu thương”. Giữa cái lạnh ùa về, ai nấy đều nhận ra mình cần lắm sự sẻ chia, quan tâm và yêu thương hơn bất cứ lúc nào.

Chà! Cái lạnh năm nay ùa về sớm quá khiến bao người chẳng kịp “trở tay”. Chưa kịp sắm bộ quần áo ấm, chưa lên list hàng quán ăn uống la cà, chưa tìm được ai đó sẻ chia và cũng chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì hết!

Wanderlust Tips

Comments are closed.